Nối dài câu chuyện "cày chỉ số", Joel Embiid ném đá Karl-Anthony Towns: "Cả đời sống hèn hạ! Cho gì thì nhận nấy"

BHAT , 15:38 29/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tranh cãi xoay quanh Russell Westbrook tiếp tục leo thang khi có sự can thiệp của Joel Embiid.

Thời gian gần đây, cộng đồng NBA đã mở ra cuộc tranh luận về việc triple-double liệu có phải thước đo đánh giá một cầu thủ giỏi hay không. Không bất ngờ khi Russell Westbrook, người đang sở hữu kỷ lục triple-double tại NBA, trở thành trung tâm của sự chú ý.

Russell Westbrook và trận đấu nổi tiếng tranh cướp rebounds của cả đồng đội

Với tiếng tăm thích "cày chỉ số" hơn là chiến thắng tập thể, hiển nhiên hậu vệ dẫn bóng của Los Angeles Lakers đã nhận được không ít chỉ trích, trong đó có lời "góp ý" từ Karl-Anthony Towns. Tranh cãi tiếp tục kéo dài khi nhiều ngôi sao khác phản đối phát ngôn của cầu thủ Minnesota Timberwolves và mới nhất là Joel Embiid:

"Thử tưởng tượng đi cãi nhau và bị 'phản dame' bằng một trận thua 20 điểm. Cứ việc dùng cái ảnh tôi khóc khi thua ở vòng 2 Playoffs. Từ từ đã, anh đã bao giờ đi xa được đến thế đâu. Tội cho cậu bé thắng được 3 games mà đã lên mặt. Anh sống thật hèn hạ và đó là lý do anh bị đối xử như một thằng nhóc bởi người mà ai cũng biết là ai. Đừng tưởng tôi sợ anh vì tôi hiểu anh như lòng bàn tay rồi".

Nối dài câu chuyện "cày chỉ số", Joel Embiid ném đá Karl-Anthony Towns: "Cả đời sống hèn hạ! Cho gì thì nhận nấy" - Ảnh 2.

Cầu thủ 27 tuổi bên phía 76ers tỏ ra khá bất bình với phát ngôn của KAT về Russell Westbrook

Trận đấu Embiid nhắc đến là Game 7 tại vòng Bán kết miền Đông NBA 2019 khi 76ers chịu thua bởi cú ném buzzer-beater của Kawhi Leonard. Người đội trưởng 76ers đã có một khoảnh khắc xúc động khi chia tay tấm vé vào chung kết NBA bằng những giọt nước mắt. Hình ảnh này đã được sử dụng rộng rãi làm ảnh chế cho đến tận ngày hôm nay.

Bình luận của ngôi sao Philadelphia 76ers nhằm ủng hộ cho quan điểm Draymond Green khi trước đó anh đã chỉ trích KAT phá vỡ nguyên tắc ngầm tại NBA bằng việc công khai nói xấu đồng nghiệp trên livestream.

Nối dài câu chuyện "cày chỉ số", Joel Embiid ném đá Karl-Anthony Towns: "Cả đời sống hèn hạ! Cho gì thì nhận nấy" - Ảnh 3.

Nhận định của Karl-Anthony Towns về Russell Westbrook không phải một phát ngôn gây sốc nhưng vẫn khiến nhiều người phải tranh cãi

Đây không phải lần đầu tiên khán giả chứng kiến Joel Embiid "khẩu chiến" với "Sói đầu đàn". Đôi bên đã có hiềm khích lâu năm sau một lần đụng độ bằng nắm đấm trên sân bóng. Tưởng chừng cặp trung phong đã "xí xóa" quá khứ sau khi cả 2 khỏi bệnh Covid-19 nhưng chia sẻ trên của ngôi sao 76ers chắc hẳn đã khiến mọi chuyện trở về như cũ.

Điều đáng bất ngờ là Joel Embiid đứng ra bênh vực Russell Westbrook dù giữa họ cũng từng có "tư thù cá nhân". Có thể tài năng không thể phủ nhận của "Nhà vô địch chỉ số" đã vượt lên những mâu thuẫn giữa anh và cầu thủ khác. Thống kê cho thấy anh sở hữu tỷ lệ thắng là 73,7% trên tổng số trận ghi triple-double thành công.

Nối dài câu chuyện "cày chỉ số", Joel Embiid ném đá Karl-Anthony Towns: "Cả đời sống hèn hạ! Cho gì thì nhận nấy" - Ảnh 4.

Việc cầu thủ phân phối sức lực trên cả hai đầu rổ làm tăng cơ hội mang về thành tích, khiến không ít fan từng cho rằng đây là thước đo cho một màn trình diễn tốt. Tuy nhiên, tấm gương của Russell Westbrook khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu bóng rổ hiện đại còn có thể sử dụng thông số này để đánh giá cầu thủ?

Về phía ngôi sao Minnesota Timberwolves, lời khuyên dành cho "Ông vua triple-double" về việc nhường bóng cho đồng đội và bớt thể hiện trên sân là không sai và cũng không mang tính công kích. Tuy nhiên, thay vì góp ý trực tiếp với đồng nghiệp, Karl-Anthony Towns lại chọn một thời điểm nhạy cảm để lên tiếng trước truyền thông, khiến nhiều người hiểu rằng anh đang ngấm ngầm "dìm hàng" Russell Westbrook.