Thể lực bào mòn, Chicago Bulls bị huỷ diệt ngay trên sân nhà

Mây , 10:51 23/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận đấu thứ hai trong hai ngày liên tiếp thực sự đã khiến các cầu thủ Chicago Bulls chẳng còn là chính mình trước Indiana Pacers.

Sau trận đại chiến với kỳ phùng địch thủ New York Knicks vào ngày hôm qua, Chicago Bulls tiếp tục tiếp đón đối thủ Indiana Pacers (23/11 giờ Việt Nam) trên sân nhà. Một trận đấu thể hiện rõ yếu tố thể lực đã ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh đến từ đàn bò tót. Đoàn quân trong sắc áo trắng bất ngờ bị đối thủ hiện chỉ đứng thứ 13 trên BXH miền Đông hủy diệt với tỉ số 77-109.

Thể lực bào mòn, Chicago Bulls bị hủy diệt ngay trên sân nhà - Ảnh 1.

Các cầu thủ Chicago Bulls như người mất hồn trong trận đấu hôm nay

Thiếu vắng Alex Caruso (chấn thương nhẹ ở tay) và Nikola Vucevic (Covid-19), NHM Bulls vẫn còn đó niềm tin vào bộ ba đang đạt phong độ cực cao nơi DeMar DeRozan, Zach Lavine cùng Lonzo Ball. Tuy nhiên hiệp đấu đầu tiên thực sự đã mang đến tiên liệu xấu cho tất cả về một kết quả không lấy gì làm khả quan cho chủ nhà. Các học trò của HLV Billy Donovan cho thấy mình hoàn toàn bị áp đảo bởi Indiana Pacers trên cả hai đầu rổ.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, Bulls đã đánh rơi thế chủ động vào tay đội khách. Sau quãng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 1 phút dẫn trước, chủ nhà hoàn toàn bị Pacers nuốt chửng. Thực tế chỉ ra rằng DeMar DeRozan cùng các đồng đội chẳng có lấy một lần đưa trận đấu về vạch xuất phát trong thời gian 40 phút còn lại. Như vậy cũng đủ hiểu họ phải trải qua cơn ác mộng đáng sợ đến nhường nào.

Mọi con đường đến rổ của Chicago Bulls đều bị bịt kín

Có lẽ DeMar DeRozan là ngôi sao duy nhất bên phía Chicago Bulls chơi đúng sức ở trận đấu này. Cựu công thần của Toronto Raptors mang về cho cả đội 18 điểm cùng hiệu suất đứt điểm thành công lên tới 50%. Tuy nhiên điểm yếu cố hữu ở ngoài vạch ba điểm khiến người con Los Angeles chẳng thể nâng cao con số vừa nêu thêm nữa trước khi được HLV cho ra nghỉ sau ba. Zach Lavine có ngày thi đấu thất vọng, tuy ghi 17 điểm nhưng anh phải mất tới 18 lần ra tay. Trong khi đó Lonzo Ball thậm chí còn chẳng ghi nổi điểm nào.

Về phần Indiana Pacers họ thực sự biết cách nắm lấy lợi thế thể lực. Đội hình to lớn đến từ thành phố động cơ đã thực sự nghiền nát mọi nỗ lực của chủ nhà. Khả năng kiểm soát bảng rổ bằng 22 tình huống rebounds nhiều hơn Bulls giúp đội khách áp đảo hoàn toàn. Tỉ lệ dứt điểm cả trong lẫn ngoài vạch ba điểm đều vượt trên con số 41% càng khẳng định chiến thắng thuyết phục dành cho đoàn quân trong sắc áo xanh vàng.

Thể lực bào mòn, Chicago Bulls bị hủy diệt ngay trên sân nhà - Ảnh 3.

Indiana Pacers không chừa cho chủ nhà bất cứ cơ hội lội ngược dòng nào

Một thất bại nặng nề cho thầy trò Billy Donovan tuy nhiên cũng hoàn toàn chẳng phải tận thế đối với họ. Đàn bò tót vẫn đang hiên ngang xếp vị trí thứ 2 trên BXH miền Đông. Không có gì phải quá lo lắng khi đội bóng này vẫn cho thấy mình đáng gờm nếu đầy đủ lực lượng và thể lực. Trong khi đó Pacers tuy thắng trận nhưng vẫn chưa thể cải thiện vị trí thứ 13 của mình.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Thể lực bào mòn, Chicago Bulls bị hủy diệt ngay trên sân nhà - Ảnh 4.

Thể lực bào mòn, Chicago Bulls bị hủy diệt ngay trên sân nhà - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.