Chẳng cần Stephen Curry toả sáng, Golden State Warriors vẫn "hủy diệt" đối phương dễ dàng

Mây , 11:33 22/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Golden State Warriors thực sự đã có trận đấu nơi mọi tuyến đều chơi hay chứ không cần dựa dẫm vào siêu sao Stephen Curry.

Đón tiếp Toronto Raptors trên sân nhà (22/11 giờ Việt Nam) sau chuỗi ngày du đấu miền Đông, Golden State Warriors không mất nhiều thời gian trong việc khẳng định sự vượt trội của mình trước đối thủ. Stephen Curry cũng có màn trở lại sau một trận được nghỉ ngơi. Thế nhưng thật bất ngờ khi siêu sao khoác áo số 30 lại chỉ đóng vai trò làm nền trong màn tỏa sáng đến từ những kép phụ, giúp chủ nhà giành chiến thắng 119-104.

Chẳng cần Stephen Curry toả sáng, Golden State Warriors vẫn biết cách giành thắng lợi huỷ diệt - Ảnh 1.

Stephen Curry chẳng cần tỏa sáng thì Golden State Warriors vẫn hủy diệt đối thủ

Ngay từ sau khi trái bóng Wilson được tung lên tại Chase Center, các cầu thủ trong sắc áo vàng đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu. Dưới sự chỉ huy đến từ Draymond Green, Golden State Warriors thực sự hoạt động như một chiếc máy nghiền trơn chu đè bẹp hoàn toàn đối thủ đến từ miền Đông. Trận đấu cứ diễn ra trong những nỗ lực vô vọng của bầy khủng long.

Sau một trận đấu được nghỉ ngơi, siêu sao Stephen Curry có màn trở lại gặp khán giả nhà. Tuy nhiên “Bếp trưởng” lại thi đấu không như ý khi chỉ có thể ghi 12 điểm với duy nhất 2 lần dứt điểm bóng sống thành công cùng hiệu suất 20% dở tệ. Thế nhưng HLV Steve Kerr chẳng vì thế mà phải lo lắng khi hai người “phụ bếp” nơi Andrew Wiggins và Jordan Poole đã chơi tuyệt hay.

Golden State Warriors hoạt động như một cỗ máy

Trong ngày Stephen Curry chưa tìm lại được phong độ đích thực, Andrew Wiggins và Jordan Poole đứng lên đóng vai trò máy cầy cho cả hàng công chủ nhà. Với lần lượt 32 và 33 điểm, bộ đội này thực sự đã phá tan nát hai hành lang cánh bên phía Toronto Raptors. Thầy trò Nick Nurse chẳng những thế còn tỏ ra bản thân khá chậm ứng biến khi liên tục để một trong hai sao trẻ nói trên khoét vào khoảng trống nơi đáy rổ nhằm mang về lợi thế cho Warriors.

Về phần đội khách, thực sự không có quá nhiều điều để nói về họ ngoài trừ từ thảm bại. Không tính những giây phút đầu tiên sau khi trận đấu bắt đầu, bầy khủng long không có lấy một lần dẫn trước Warriors. Thậm chí đến cả gỡ hòa Raptors cũng chẳng làm nổi. Pascal Siakam lẫn Fred VanVlett bất lực hoàn toàn trong nỗ lực đi tìm tia hi vọng mong manh tới cho đoàn quân trong sắc áo đỏ.

Chẳng cần Stephen Curry toả sáng, Golden State Warriors vẫn biết cách giành thắng lợi huỷ diệt - Ảnh 3.

Sự bất lực hiện rõ trên đối mắt các cầu thủ Toronto Raptors

Trận đấu dễ dàng hôm nay đánh dấu chiến thắng thứ tư liên tiếp dành cho đoàn quân dưới trướng HLV Steve Kerr. Nhờ thế họ vẫn vững vàng ngồi ngôi cao trên đỉnh toàn cõi NBA. Bất chấp việc Phoenix Suns đang sở hữu chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp, Stephen Curry lẫn các đồng đội vẫn cứ thong dong nhìn xuống mà thôi.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Chẳng cần Stephen Curry toả sáng, Golden State Warriors vẫn biết cách giành thắng lợi huỷ diệt - Ảnh 4.

Chẳng cần Stephen Curry toả sáng, Golden State Warriors vẫn biết cách giành thắng lợi huỷ diệt - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.