FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 5: Việt Nam suýt có được chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc

HUY PHẠM - TỪ PENANG, MALAYSIA , 15:40 30/07/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tưởng chừng sẽ có một chiến thắng lịch sử dành cho đội tuyển U23 Việt Nam thế nhưng chênh lệch về thể hình cũng như thể lực đã khiến cho thầy trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa gục ngã ở những giây phút cuối cùng trước tuyển bóng rổ Trung Quốc trong chặng 5 FIBA 3x3 Nations League 2022.

Sáng 30/7 tại trung tâm mua sắm Prangin Mall, thành phố Penang, Malaysia, giải đấu FIBA 3x3 Nations League 2022 suýt chút nữa đã có một cơn địa chấn được tạo nên bởi những chàng trai tới từ đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ cũng có những dấu ấn riêng ở chặng 5.

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 5: Việt Nam suýt có được chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc - Ảnh 1.

Việt Nam là đội bóng có được thế trận tốt hơn trước Trung Quốc trong phần lớn thời gian thi đấu

Đối với cô trò HLV Trát Thị Nguyệt Nga, họ sẽ tiếp tục đối đầu cùng nữ Mông Cổ và Nhật Bản, dĩ nhiên vẫn là những "đại gia" có máu mặt của làng bóng rổ châu Á nói riêng cũng như trên bản đồ thế giới nói chung. Bên cạnh chênh lệch về thể hình, không thể không nhắc tới vấn đề thể lực của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong cả 2 trận đấu, nữ Việt Nam đều có sự khởi đầu khá tốt, thậm chí họ còn là những người dẫn điểm trong khoảng 2-3 phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên càng thi đấu lâu, sự chênh lệch về nền tảng thể lực đã khiến các cô gái của chúng ta luôn thi đấu trong tình trạng hụt hơi. Những tình huống phòng ngự cũng không mang tới những áp lực cần thiết lên đối phương. Thậm chí tình huống Minh Thư gặp chấn thương lật cổ chân trong trận đấu với Nhật Bản cũng tới từ chính vấn đề yếu tổ thể lực của nữ cầu thủ gốc Cần Thơ này.

Nữ Việt Nam vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên và thể lực chính là vật cản lớn nhất dành cho các cô gái

Sau 5 chặng đã thi đấu, nữ Việt Nam vẫn chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên của họ. Tuy nhiên điều đó cũng không quá quan trọng khi mục đích tham gia giải đấu này của cô trò HLV Trát Thị Nguyệt Nga là học hỏi và cọ xát. Trải qua mỗi trận đấu, các cô gái của chúng ta đều đang tốt lên, phần nào cho thấy kết quả của chuyến du đấu này.

Về phía các chàng trai, một lần nữa chúng ta lại mang tới một màn thể hiện đầy quả cảm trước Mông Cổ và Trung Quốc. Tái đấu với Mông Cổ, đội bóng từng đánh bại chúng ta với tỷ số 22-16 ở chặng 2, Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đi kèm với ẩn số mang tên Lê Khắc Đăng Khoa. Sở hữu chiều cao tốt cùng sải tay dài, Lê Khắc Đăng Khoa và lối đánh tự tin của bản thân đã phần nào tạo nên những bất ngờ cho phía Mông Cổ.

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 5: Việt Nam suýt có được chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc - Ảnh 3.

Lê Khắc Đăng Khoa có ngày thi đấu thứ 2 tốt hơn so với những gì đã thể hiện ở chặng 4

Tuy nhiên trong một ngày các cầu thủ bên phía Mông Cổ thi đấu quá tốt, đặc biệt là các tay ném với 8 tình huống ném xa thành công, Mông Cổ một lần nữa chứng tỏ dù không mang tới FIBA Nations Leagues 2022 một đội hình mạnh nhất, thế nhưng sự chênh lệch về trình độ vẫn hoàn toàn hơn hẳn Việt Nam. Sau 10 phút thi đấu đầy nỗ lực, Việt Nam nhận về thất bại thứ 2 trước Mông Cổ với tỷ số 16-21.

Tâm điểm còn lại của tuyển Việt Nam chính là màn đụng độ cùng U23 Trung Quốc. Đội bóng tới từ đất nước tỷ dân giữ nguyên đội hình có chiều cao trung bình trên 2m ở lần tái đấu này cùng thầy trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa. Thế nhưng sự chênh lệch về chiều cao ở trong trận đấu này đã không làm khó cho 4 chàng trai bên phía chúng ta.

Các cầu thủ của U23 Việt Nam đã quen dần với áp lực tới từ sự chênh lệch thể hình bên phía tuyển Trung Quốc

Những tay ném như Kim Bản, Phúc Vinh sớm nóng máy ngay từ đầu trận với những tình huống ném xa thành công liên tiếp. Bên cạnh sự vào tay của các cầu thủ, hệ thống phòng ngự của chúng ta cũng làm rất tốt khi liên tục gây áp lực lên những cầu thủ bên phía Trung Quốc. Dù sở hữu chiều cao vượt trội, thế nhưng những nỗ lực của U23 Việt Nam đã phần nào khiến cho Trung Quốc khó ghi điểm ở khu vực dưới bảng rổ.

Trong suốt phần lớn thời gian thi đấu, Việt Nam luôn ở trong thế dẫn điểm, khoảng cách sâu nhất mà chúng ta tạo nên trước Trung Quốc có thời điểm lên con số 5. Ở nửa cuối trận đấu, Lê Khắc Đăng Khoa đã thành công khi gỡ hòa 18-18 cho Việt Nam, thời điểm đó trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Và một lần nữa, sự chênh lệch về thể hình đã khiến chúng ta đón nhận thất bại thứ 10 ở FIBA Nations League với tỷ số chung cuộc 18-19 trước Trung Quốc.

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 5: Việt Nam suýt có được chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc - Ảnh 5.

Võ Kim Bản tiếp tục là cái tên nổi bật nhất bên phía U23 Việt Nam với 8 điểm ở trong trận này

Sau 5 chặng thi đấu ở FIBA 3x3 Nations League 2022, đội tuyển bóng rổ Việt Nam vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tay làm quà cho NHM. Việc phải liên tiếp đối mặt với những đội bóng lớn của cả châu lục và thế giới như Mông Cổ, Trung Quốc và Nhật Bản cũng khiến Việt Nam rất khó để tạo nên bất ngờ.

Ở chặng đấu thứ 6 diễn ra vào ngày mai, Việt Nam sẽ đụng độ với Thái Lan, đội bóng nằm trong cùng khu vực Đông Nam Á. Trước đó tuyển nữ sẽ gặp lại Trung Quốc, nam Việt Nam sẽ tái ngộ Nhật Bản. Hy vọng sự nuối tiếc hôm nay sẽ trở thành động lực, giúp cho các chàng trai cô gái của chúng ta thêm phần nỗ lực và hiện thực hóa được kỳ vọng mang về những chiến thắng ở cả 2 nội dung thi đấu.

Ảnh: Huy Phạm.

https://sport5.vn/fiba-3x3-nations-league-2022-chang-5-viet-nam-suyt-co-duoc-chien-thang-lich-su-truoc-trung-quoc-20220730150601605.htm