Tiền đạo Ali Mabkhout của đội tuyển UAE, "ông kẹ" của Malaysia

Thành Đạt , 06:25 04/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 rạng sáng 4/6, chân sút đáng gờm nhất của đội tuyển UAE đã lại cho thấy cái duyên ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia.

Có lẽ từ này về sau, thứ ám ảnh NHM bóng đá Malaysia nhất khi nói về đội tuyển UAE đó chính là tiền đạo Ali Mabkhout. Ở trận lượt đi hai năm trước, anh đã ghi hai bàn giúp UAE giành thắng lợi. Hôm nay, anh lại bỏ túi hai bàn thắng nữa và có vô số tình huống uy hiếp khung thành. Cầu thủ xuất sắc nhất trận sẽ là phần thưởng xứng đáng cho tiền đạo mang áo số 7. 

Tiền đạo Ali Mabkhout của đội tuyển UAE, "ông kẹ" của Malaysia - Ảnh 1.

Tốc độ và sức rướn của Ali Mabkhout là quá tốt. Anh cũng tích cực di chuyển và có mặt trong hầu hết các pha bóng nguy hiểm của ĐT UAE (Ảnh: Hiếu Lương - từ Dubai, UAE)

Xuyên suốt 90 phút thi đấu tính cả thời gian bù giờ, anh đã liên tục làm khổ các hậu vệ của Malaysia. Tốc độ, sức rướn tốt, dứt điểm sắc sảo cùng khả năng chạy chỗ vô cùng thông minh đã đem về cho anh rất nhiều tình huống uy hiếp khung thành. Cầu thủ năm nay đã 30 tuổi là mẫu tiền đạo mà HLV nào cũng muốn được làm việc cùng.

Tiền đạo Ali Mabkhout của đội tuyển UAE, "ông kẹ" của Malaysia - Ảnh 2.

Cho đến thời điểm này, số bàn thắng Ali Mabkhout ghi vào lưới ĐT Malaysia trong các trận đấu chính thức đã lên đến con số 7 (Ảnh: Hiếu Lương-từ Dubai,UAE)

HLV Bert van Marwijk cũng hiểu rõ điều này. Ông cho các tiền vệ lùi sâu về sân nhà lấy bóng, kéo khu trung tuyến của Malaysia lên cao. Và khi khoảng không xuất hiện họ tung ra các đường chuyền vượt tuyến, Ali Mabkhout ngay lập tức lao xuống phía sau các hậu vệ lóng ngóng của đối phương. Một tình huống như vậy diễn ra vào phút thứ 19 khi Ali Salmeen tung ra đường chuyền có sai số dưới 1 mét và Ali Mabkhout nhẹ nhàng đệm bóng qua thủ thành Marlias.

Khi sang hiệp hai, sau khi Fabio de Lima có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, anh lại có pha chạy phản công rất hay và dứt điểm chéo góc hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ đầu tiên. Sau đó de Lima cũng có cho mình một bàn thắng nữa, nhưng đó là khi kết quả đã ngã ngũ.

"Quá nguy hiểm!", đó là thông điệp mà Ali Mabkhout gửi đến các đối thủ còn lại, trong đó có đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương - từ Dubai,UAE)

Trước trận đấu này, truyền thông đã liên tục nhắc tên Ali Mabkhout như là đầu tàu của chủ nhà UAE. Anh đang là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn cho ĐTQG UAE và trong màu áo CLB Al Jazira anh cũng đã có 165 bàn sau 227 trận, một con số quá ấn tượng. Màn trình diễn đỉnh cao của cá nhân Ali Mabkhout và ĐT UAE đã phả hơi nóng vào các đối thủ còn lại tại bảng G. Họ vươn lên vị trí thứ 2 với chín điểm, bằng điểm với Thái Lan và chính Malaysia nhưng đạt một hiệu số khủng là +8. Sau trận đấu này, họ sẽ lần lượt gặp Thái Lan, Indonesia và đội tuyển Việt Nam vào các ngày 7, 11 và 15/6.