"Thảm hoạ" Bartomeu lần đầu lên tiếng sau 1 năm từ chức Chủ tịch Barca: Chúng tôi bỏ qua cơ hội bán Ansu Fati với giá 150 triệu euro

HOÀNG ANH , 00:09 16/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cựu chủ tịch Barca, ​​Josep Maria Bartomeu hé lộ chuyện câu lạc bộ đã nhận được lời đề nghị trị giá 150 triệu euro từ một đội bóng ở Premier League cho Ansu Fati.

"Đó là một câu lạc bộ ở Anh. Bán Fati sẽ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho mùa giải 2020/21 nhưng ở Barca, kế hoạch thể thao được đặt lên hàng đầu", Bartomeu chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Mundo Deportivo.

Năm 10 tuổi, Fati gia nhập lò La Masia từ đội trẻ của Sevilla và lần lượt đi qua các đội trẻ Barca một cách đều đặn, anh gây ấn tượng mạnh trong suốt chặng đường. Vào tháng 8 năm 2019, Fati có trận ra mắt Barcelona, vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 5-2 trước Real Betis.

Màn ra sân này giúp Fati trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng khoác áo câu lạc bộ, khi mới 16 tuổi 298 ngày. Sau đó, Fati trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của Barcelona.

Tài năng sinh năm 2002 cũng cán mốc cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Champions League, người trẻ nhất từng ghi hai bàn trong một trận đấu La Liga và là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn + kiến tạo trong một trận đấu ở La Liga.

"Thảm hoạ" Bartomeu lần đầu lên tiếng sau 1 năm từ chức Chủ tịch Barca: Chúng tôi bỏ qua cơ hội bán Ansu Fati với giá 150 triệu euro - Ảnh 1.

Fati được trao áo số 10 của Messi

Sao trẻ gốc Guinea-Bissau chính thức được đôn lên đội một vào mùa 2020/21 và bắt đầu mùa giải tuyệt vời trước khi bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Fati đã trở lại và được trao chiếc áo số 10 của Lionel Messi sau khi huyền thoại người Argentina sang Paris Saint-Germain.

Fati được coi là người thừa kế của Messi tại Barca để dẫn dắt hàng công của họ trong tương lai gần.

Triều đại của cựu Chủ tịch Josep Bartomeu tại Barca là thảm hoạ. Khả năng mua bán kém cỏi của bộ sậu dưới trướng Chủ tịch này khiến Barca lâm vào cảnh nợ như "chúa chổm". Hơn 1 tỷ euro đang đè lên đầu gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha.

Bartomeu phủ nhận việc gọi triều đại của ông là thảm hoạ. Gần một năm sau khi từ chức (ngày 27 tháng 10 năm 2020), Josep Maria Bartomeu phá vỡ sự im lặng và phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Mundo Deportivo.

- Cách quản lý của ông có phải là thảm hoạ?

Không hề. Tôi biết đó là cụm từ chạy trên các mặt báo nhưng chúng tôi đã làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Mọi chuyện bắt đầu từ 2010 khi chúng tôi đến Barca cùng với Sandro Rosell. La Liga, UEFA và kiểm toán viên đều thừa nhận tiềm lực của chúng tôi. Với 180 triệu euro lợi nhuận, Forbes xếp Barca làm câu lạc bộ giá trị nhất thế giới bóng đá. Chúng tôi rất khắt khe với 1 kế hoạch và chiến lược vạch ra vào năm 2015.

Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án, chúng tôi là hội đồng quản trị tích cực nhất nhưng đến tháng 3 năm 2020, sự quản lý nghiêm túc và chặt chẽ đó bị suy giảm do sự xuất hiện của đại dịch, khiến doanh thu giảm mạnh. Và từ đó trở đi, Barca bị cắt giảm thu nhập.

- Để Messi rời đi có phải sai lầm lớn?

Rõ ràng. Họ để vuột mất một người đã đấu tranh để không phải ra đi. Tôi luôn nghĩ, điều cần thiết là cậu ấy phải ở Barca, không phải chỉ vì cậu ấy là người giỏi nhất thế giới mà còn vì những đóng góp kinh tế và thể chế. Messi đại diện cho nhiều điều hơn một cầu thủ bóng đá.

"Thảm hoạ" Bartomeu lần đầu lên tiếng sau 1 năm từ chức Chủ tịch Barca: Chúng tôi bỏ qua cơ hội bán Ansu Fati với giá 150 triệu euro - Ảnh 2.

- Vì sao Messi không hạnh phúc?

Bạn phải hỏi cậu ấy.

- Suy nghĩ của ông khi nhận được burofax đòi ra đi của Messi?

Messi muốn rời câu lạc bộ, tôi và cậu ấy đã bàn về điều đó và tôi lắc đầu. Tôi luôn nghĩ Messi rất quan trọng với Barca, Barca cũng rất quan trọng với cậu ấy và sẽ có vấn đề nghiêm trọng nếu cậu ấy ra đi. Tôi đã nói với Messi rằng nếu cậu ấy muốn đi như Xavi và Iniesta, đến Qatar, Trung Quốc hoặc Mỹ, chúng tôi có thể nói về điều đó, chúng tôi sẽ tổ chức một lễ tri ân và chia tay. Nhưng Messi hồi đó vẫn chưa có bến đỗ và cậu ấy muốn được tự do.

Chúng tôi nói với cậu ấy: "Chúng tôi muốn Barca là câu lạc bộ cuối cùng của cậu ở châu Âu. Nếu cậu muốn đi đến một lục địa khác, không thành vấn đề. Nhưng chúng tôi muốn cậu tiếp tục".

- Dembele và Coutinho vẫn chưa hoàn thành công việc?

Dembele gặp vận đen, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tôi hy vọng sau này Dembele sẽ thể hiện được phẩm chất của mình. Vào năm 2020, sau câu nói "không" với đề nghị mua Ansu Fati, câu lạc bộ Anh đó đã yêu cầu chúng tôi bán Dembele với số tiền cao hơn mức giá mua từ Dortmund.

Vào tháng 1 năm 2018, chúng tôi ký hợp đồng với Coutinho và do những hoàn cảnh mà tôi không biết, cậu ấy không thành công như chúng tôi mong muốn, hoặc như từng thành công ở Premier League hay đội tuyển Brazil. Chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể trình diễn chất lượng đó trong năm nay.