Phoenix Suns nguội lạnh trong ngày mở màn trước Denver Nuggets

Mây , 12:22 21/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Denver Nuggets thực sự đã có trận đấu phục thù đầy mỹ mãn trước Phoenix Suns tại ngày ra quân mùa giải NBA 2021/2022.

Ngày 21/10 theo giờ Việt Nam chứng kiến trận đấu tái hiện vòng 1 NBA Playoffs miền Tây mùa giải vừa qua. Cả Denver Nuggets lẫn Phoenix Suns đều hướng đến trận đấu này với quyết tâm cao nhất nhằm mang về thắng lợi trong ngày ra quân. Thế nhưng chỉ có Nikola Jokic cùng các đồng đội mới được hưởng niềm vui với kết quả 110-98 chung cuộc.

Phoenix Suns nguội lạnh trong ngày mở màn trước Denver Nuggets - Ảnh 1.

Các cầu thủ Denver Nuggets có trận đấu trên phân so với chủ nhà Phoenix Suns

Ngay từ quãng thời gian đầu trận, các cầu thủ Phoenix Suns đã có khai cuộc khá chật vật. Dù sở hữu lợi thế sân nhà thế nhưng đoàn quân dưới trướng HLV Monty Williams lại cho thấy sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm. Devin Booker cùng Mikal Bridges là minh chứng điển hình cho điều này khi cả hai đều không vượt nổi con số 25% về hiệu suất dứt điểm.

Rất may cho đội bóng áo tím khi họ còn đó một Chris Paul đầy biến ảo và Deandre Ayton chắc chắn phía bên trong khu vực ba giây. Sự kết hợp nơi bộ đôi nay nhanh chóng giúp Suns thu hẹp khoảng cách rồi vươn lên dẫn trước với cách biệt đã có lúc lên tới con số 16 ở thời điểm cuối hiệp hai. Những tưởng mọi thứ đã trở nên xuôi chèo mát mái và 24 phút còn lại sẽ là nơi chủ nhà khẳng định uy thế.

Phoenix Suns nguội lạnh trong ngày mở màn trước Denver Nuggets - Ảnh 2.

Chris Paul cũng đã làm hết sức nhằm đưa Suns giành lợi thế

Vậy nhưng mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn khác so với kỳ vọng của NHM chủ nhà. Phoenix Suns giành được lợi thế nhanh bao nhiêu thì họ cũng để mất nó với tốc độ không kém là bao. Chỉ trong chưa đầy 5 phút đầu hiệp ba, Chris Paul và các đồng đội đánh rơi lợi thế dẫn trước đồng thời chẳng tìm ra cách nào chống đỡ được sức tấn công ngày một dâng trào đến từ phía đội khách.

Về phần Denver Nuggets, sức sống của họ không nơi nào khác vẫn nằm ở Nikola Jokic. Thế nhưng khác với loạt trận vòng 1 Playoffs mùa trước, các vệ tinh xung quanh đương kim MVP lại có màn thể hiện khá tốt trên cả hai đầu bảng rổ. Chính nhờ thế, màn trình diễn double doube 27 điểm 13 rebounds đến từ người con xứ Đông Âu đã không bị bỏ phí.

Phoenix Suns nguội lạnh trong ngày mở màn trước Denver Nuggets - Ảnh 3.

Nikola Jokic cho thấy tại sao anh là MVP của NBA 2020/2021

Xem Phoenix Suns thi đấu ở hiệp cuối, NHM lại càng thấm thía thất bại trước Milwaukee Bucks mùa trước. Chỉ cần hàng công gặp vấn đề, đội bóng này gần như chẳng thể làm được bất cứ điều gì trên sân. Hàng phòng ngự liên tục tạo ra những lỗ hổng đi kèm việc chống phản công yếu kém, không quá bất ngờ khi thầy trò Monty WIlliams phơi áo ngay trên sân nhà ở trận mở màn.

Dù sao đây cũng mới chỉ là trận đấu đầu tiên đối với cả Denver Nuggets lẫn Phoenix Suns. Cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian cho mục tiêu của mình.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Phoenix Suns nguội lạnh trong ngày mở màn trước Denver Nuggets - Ảnh 4.

Phoenix Suns nguội lạnh trong ngày mở màn trước Denver Nuggets - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.