Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: "Lần đầu tiên đeo huy chương em thấy... sợ"

LÊ MINH TÙNG , 21:46 24/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng đã khiến tất cả phải bất ngờ khi giành tấm huy chương bạc nội dung bơi 1500 m tự do nam tại ASIAD 18. Đây cũng là tấm huy chương thứ 2 của anh tại kì Á vận hội đầu tiên trong sự nghiệp.

Huy Hoàng giành HCB ASIAD 2018

Tối ngày 24/08, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành Huy chương Bạc ở nội dung bơi 1.500m tự do nam với thành tích 15 phút 01 giây 63. Đây là tấm HCB đầu tiên của bơi lội Việt Nam tại một kỳ ASIAD và là tấm huy chương thứ 2 của Huy Hoàng tại kì Á vận hội đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời trở thành VĐV thi đấu thành công nhất của đội tuyển bơi Việt Nam tại ASIAD 18. 

Sau khi nhận tấm huy chương lịch sử, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng có phần chia sẻ ngắn trước truyền thông. 

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Lần đầu tiên đeo huy chương em thấy... sợ - Ảnh 2.

Huy Hoàng trên bục nhận huy chương.

PV: Cảm xúc đầu tiên của em khi đeo Huy chương như thế nào?

Huy Hoàng: Nói chung đây là đầu tiên em giành được thành tích to lớn nên em vẫn thấy... sợ.

- Bí quyết của em là gì khi đã xuất sắc đeo bám đối thủ trước khi bứt tốc ở cú nước rút quyết định để giành HCB nội dung 1500 m?

- Em đã cố gắng tập luyện hàng ngày, mỗi ngày em cố gắng khắc phục bản thân, phát huy tối đa thế mạnh của em, những gì mà em sai sót trước đó em khắc phục sửa sai. Khi em bơi xong 1 cự ly thì em cố gắng xem lại kỹ thuật của em để tối ưu về kỹ thuật, rồi tốc độ, chiến thuật dài người để có thể lướt được nhiều nhất có thể. Đó là con đường dẫn đến thành công ngày hôm nay. 

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Lần đầu tiên đeo huy chương em thấy... sợ - Ảnh 3.

Huy Hoàng làm nên kỳ tích tại đường đua xanh ASIAD với cú đúp huy chương ngay trong lần đầu tham dự.

-  Về mặt chiến thuật ở trong cuộc thi chung kết này, HLV đã bàn bạc như thế bào để em có cú bứt phá ban đầu ngoạn mục như thế?

- Ban đầu, Ee cố gắng bám đối thủ của em. Em biết đối thủ của em rất mạnh, mục tiêu của họ hơn em mười mấy 20s nên em chỉ cố gắng bám, đến thời điểm nào đó em cảm giác có cơ hội thì em tăng tốc lên.

-  Hoàng đã dẫn ở 1000 m đầu nhưng sau đó bị đối thủ vượt lên trong đoạn cuối, Hoàng có tiếc không vì mình không duy trì được?

Em không tiếc lắm vì em đã cố gắng hết khả năng của mình rồi.

- Thi đấu với đối thủ mạnh như Sun Yang thì em có lo lắng k?

- Đến cự li thứ 2 thì em đã hết lo lắng và tự tin hơn hẳn.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Lần đầu tiên đeo huy chương em thấy... sợ - Ảnh 4.

Sun Yang (giữa) là ứng cử viên hàng đầu ở các nội dung bơi cự ly trung bình và dài tại ASIAD.

- Sau thành tích giành 2 huy chương ở ASIAD thì mục tiêu sắp tới của Hoàng là gì?

- Em chưa có kế hoạch tiếp theo nhưng trước mắt, em sẽ cố gắng để được tham dự giải trẻ Olympic.

- Em có đi tập huấn nước ngoài k hay chỉ tập ở trong nước?

- Về tập thì hồ bơi thì ở đội em chưa có, em phải đi tập nhờ nhưng điều kiện nói chung là tốt. Em tập ở Quân Khu 9 chứ không tập ở Trung tâm Thể dục thể thao Cần Thơ. Hồ Quân Khu 9 đảm bảo đủ tiêu chuẩn để em tập luyện.

- Nếu được đầu tư đi tập ở Mỹ thì Hoàng có muốn đi không?

- Việc này em chưa biết được. Đây là do BHL của em quyết định, em sẽ nghe theo những gì các thầy sắp xếp.