HAGL và khoảng trống mênh mông sau lưng Công Phượng, Văn Toàn

HLV Kiatisuk đã đạt được mục tiêu giành chiến thắng trước An Giang để đi tiếp tại Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, những gì diễn ra cho thấy khoảng cách giữa đội hình chính và các cầu thủ dự bị của HAGL là rất lớn.

HLV Kiatisuk tung vào sân đội hình dự bị khi HAGL tiếp đón An Giang trên sân nhà vào ngày 23/4. Chỉ có một mình Hữu Tuấn được giữ lại và đeo băng đội trưởng. Hàng công không còn là những Văn Toàn, Brandao, Công Phượng. Thay vào đó là các gương mặt trẻ gồm Bảo Toàn, Quang Nho, Việt Hưng.

Trước đội bóng đang xếp cuối bảng tại giải hạng Nhất, đáng lẽ những cầu thủ dự bị của HAGL phải làm tốt hơn nhiều. Họ đều là các tuyển thủ U22 Việt Nam, vượt trội cả về tư duy chiến thuật lẫn kỹ năng chơi bóng. Thế nhưng, sự phung phí cơ hội đã đẩy HAGL vào thế khó.

HAGL và khoảng trống mênh mông sau lưng Công Phượng, Văn Toàn  - Ảnh 1.

Đội hình dự bị khiến các CĐV HAGL đau tim (Ảnh:VPF)

Lần lượt ở các phút 60 và 68, Việt Hưng có cơ hội dứt điểm ở tư thế trống trải nhưng đều thực hiện thiếu chuẩn xác. Dụng Quang Nho chơi năng nổ nhưng cũng bất lực. Bảo Toàn gần như mất hút trong cả trận đấu, thậm chí khi có cơ hội đối mặt thủ môn, anh cũng sút trúng cột dọc.

Sự phung phí của HAGL đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua bất ngờ ở phút 71 do công của Tống Văn Hợp. Ngay lập tức, HLV Kiatisuk buộc phải dùng đến phương án dự phòng. Ông sử dụng hết 5 quyền thay người, đưa Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh và cả tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương vào sân.

HAGL và khoảng trống mênh mông sau lưng Công Phượng, Văn Toàn  - Ảnh 2.

Văn Toàn vào sân và tạo nên sự khác biệt lớn

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, các ngôi sao này đã giải quyết trận đấu một cách gọn gàng. Văn Thanh dứt điểm thành công trên chấm 11m gỡ hòa. Sau đó, Văn Toàn đi bóng khéo léo kiến tạo cho Đại Dương ấn định tỷ số 2-1.

Những ngôi sao trong đội hình chính của HAGL đã làm được điều mà các đồng đội của họ bất lực trong suốt 90 phút. Điều này cho thấy khoảng cách mênh mông về trình độ giữa hai đội hình của HAGL. Nếu Văn Toàn, Công Phượng hay Xuân Trường chấn thương, HLV Kiatisuk sẽ xoay sở ra sao, khi các phương án dự phòng rõ ràng chưa mang lại hiệu quả?

Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Thái Lan đã né tránh khi được hỏi về vấn đề này. Ông cho biết: "Tôi không muốn nói đến khoảng cách giữa cầu thủ dự bị và đá chính ở HAGL. Qua trận đấu này, các cầu thủ đã học hỏi được nhiều điều. Trong bóng đá, chiến thắng chưa bao giờ dễ dàng. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa.

Trong đội hình của HAGL có 26 cầu thủ. Mọi người cũng nên hiểu cho chúng tôi. Các cầu thủ dự bị cũng cần thi đấu để duy trì cảm giác bóng nên tôi đã sắp xếp như vậy".

HAGL và khoảng trống mênh mông sau lưng Công Phượng, Văn Toàn  - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk đã trải qua một trận đấu khó khăn hơn dự đoán

Có lẽ vị chiến lược gia người Thái Lan cũng chẳng ngờ đội bóng của mình lại có trận đấu khó khăn đến thế. Chắc chắn, HLV Kiatisuk còn rất nhiều việc phải làm để thúc đẩy các cầu thủ dự bị tiến bộ. Hãy nhìn sang Hà Nội FC, khi đội hình bị tàn phá bởi chấn thương và thẻ phạt, đại diện thủ đô thi đấu bết bát và đang chật vật ở giữa BXH. Nếu muốn trở thành nhà vô địch của V.League, HAGL cần sẵn sàng cho mọi tình huống. Đằng sau họ là một Viettel FC đầy bản lĩnh và lì lợm, sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối phương.

Vào ngày 28/4, HAGL làm khách trên sân Thanh Hóa. HLV Kiatisuk và các học trò cần tập trung tối đa bởi chủ nhà cũng đang vô cùng khát điểm để lọt vào top 6.