HLV Kiatisuk phì cười sau pha bỏ lỡ khó tin của học trò, HAGL suýt trả giá vì phung phí cơ hội

HAGL gặp phải vô số khó khăn khi tiếp đón An Giang trên sân nhà ở vòng loại Cúp Quốc gia 2021 vào ngày 23/4.

Chỉ phải gặp đội xếp cuối giải hạng Nhất là An Giang, HLV Kiatisuk chủ động sử dụng đội hình phụ để giữ sức cho các trụ cột. Bộ ba Kim Dong-su, Xuân Trường và Tuấn Linh không được đăng ký thi đấu. Những cầu thủ nổi bật khác như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... chỉ có tên trên ghế dự bị.

Thực tế, An Giang đã làm rất tốt khi chủ động chơi tử thủ và chờ đợi cơ hội. HAGL có nhiều tình huống hãm thành, đáng kể nhất là cú sút vọt xà cận thành của Triệu Việt Hưng. HLV Kiatisuk cũng phải bật cười vì tình huống bỏ lỡ khó tin này.

Sau đó 10 phút, bất ngờ đã xảy ra, hàng thủ chơi chắc chắn của HAGL bị An Giang đánh gục bởi một pha phản công khá đơn giản. Tiền vệ Tống Văn Hợp dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Lê Văn Trường. Bàn thua đến sau sai lầm mất bóng của Văn Việt.

HLV Kiatisuk phì cười sau pha bỏ lỡ khó tin của học trò, HAGL suýt trả giá vì phung phí cơ hội  - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk bật cười khi học trò bỏ lỡ cơ hội

HLV Kiatisuk phì cười sau pha bỏ lỡ khó tin của học trò, HAGL suýt trả giá vì phung phí cơ hội  - Ảnh 2.

Nụ cười tắt khi HAGL thủng lưới

Ngay sau bàn thua, HLV Kiatisuk đã tung liền 3 cầu thủ trụ cột Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh và cả tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương vào sân. HAGL nhanh chóng tạo áp lực khủng khiếp lên khung thành An Giang. Trong đó, Văn Toàn là cầu thủ chơi hay nhất. Anh kiếm về một quả phạt đền và trực tiếp kiến tạo cho Đại Dương ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Văn Thanh là người gỡ hòa với cú dứt điểm thành công trên chấm 11m.

Thắng nhọc An Giang 2-1, HLV Kiatisuk hẳn sẽ nhận ra nhiều vấn đề, đặc biệt là khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ dự bị và đội hình chính.

HLV Kiatisuk phì cười sau pha bỏ lỡ khó tin của học trò, HAGL suýt trả giá vì phung phí cơ hội  - Ảnh 3.

Văn Toàn, Văn Thanh vào sân giúp HAGL thắng An Giang nhọc nhằn