Đà Nẵng xuất sắc đả bại Hà Nội, lần đầu lên ngôi tại giải U18 vô địch bóng rổ Quốc gia

Mây , 00:44 21/07/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bất chấp phải đối mặt với ƯCV vô địch U18 Hà Nội, U18 Đà Nẵng thực sự chứng minh rằng bản thân xứng đáng với chức vô địch.

Sau trận cầu thoát chết trong gang tấc với một chút may mắn trước ASAxAEG, U18 Hà Nội tiến vào trận chung kết giải U18 Quốc gia gặp Đà Nẵng. Thế nhưng khác với các đối thủ mình từng gặp trước đó, lần này thầy trò HLV Đỗ Xuân Nam đã không còn có thể giữ mạch chiến thắng bởi sức mạnh áp đảo gần như hoàn toàn đến từ chủ nhà. U18 Đà Nẵng xuất sắc có lần đầu lên ngôi vô địch quốc gia sau thắng lợi 58-50 vào tối 20/8 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

U18 Đà Nẵng xuất sắc đả bại U18 Hà Nội, lần đầu lên ngôi tại giải U18 toàn quốc - Ảnh 1.

U18 Đà Nẵng xuất sắc làm nên lịch sử

Trận đấu mở màn với việc Hà Nội ngay lập tức đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Họ sớm vươn lên dẫn trước nhờ vào tốc độ từ các pha lên bóng của Phan Trọng Tài. Thế nhưng lợi thế ngắn ngủi này chẳng thể tồn tại lâu khi U18 Đà Nẵng ngay lập tức sốc lại đội hình. Họ thể hiện rằng chiến thắng huỷ diệt trước TpHCM chẳng phải đến nhờ may mắn.

Dù sở hữu đội hình cao lớn nhất giải thế nhưng sức mạnh cũng như khả năng chọn điểm rơi trái bóng là điêif U18 tỏ ra quá yếu kém trước chủ nhà. Những cái tên sở hữu chiều cao đáng mơ ước như Đinh Toàn Quốc, Thọ Sơn, Thế Khôi lần lượt biến thành những "chú hề" trước bộ đôi Andre Minh Triết và Văn Đại. Hai chàng trai trẻ này hoàn toàn làm chủ khu vực hình thang, giúp Đà Nẵng sở hữu lượng rebounds gấp đôi đối thủ. Đây cũng chính là bàn đạp đưa chủ nhà tới thắng lợi cuối cùng.

U18 Đà Nẵng xuất sắc đả bại U18 Hà Nội, lần đầu lên ngôi tại giải U18 toàn quốc - Ảnh 2.

Andre Minh Triết thực sự là sự khác biệt

Andre Minh Triết trong trận này có nhiệm vụ như một trạm trung chuyển bóng từ trong ra ngoài cho chủ nhà. Các đường bóng tấn công của Đà Nẵng thường được đưa vào góc cổ chai nơi chàng trai với hai dòng máu Việt Mỹ này án ngữ. Các quyết định chuyền bóng lẫn đánh của đến từ tiền phong trẻ đều cho thấy sự chững chạc đến đáng sợ. HLV Đỗ Xuân Nam dù đã sử dụng hết mọi nhân tố có thể cũng chẳng thể giải nổi bài toán mang tên Andre Minh Triết.

Bên cạnh sự xuất sắc đến từ ngôi sao trẻ Andre Minh Triết, khối đội hình đầy gắn kết của U18 Đà Nẵng thực sự là điều giúp đạt được quả ngọt. Nếu như Hà Nội đa số chỉ là các nỗ lực cá nhân, “nhà trẻ” của HLV Đàm Huy Đại lại ngược lại hoàn toàn. Họ san sẻ trái bóng, tìm mọi cách giúp đồng đội có những pha dứt điểm dễ dàng hay thậm chí liều mình bay lên không giật lấy các pha rebounds.

U18 Đà Nẵng xuất sắc đả bại U18 Hà Nội, lần đầu lên ngôi tại giải U18 toàn quốc - Ảnh 3.

U18 Hà Nội bất lực với liên tục các pha phạm lỗi

Kết thúc giải đấu U18 quốc gia cũng đồng thời đánh dấu trận thua thứ 3 liên tiếp tại các trận chung kết giải trẻ toàn quốc của tuyển Hà Nội dưới trướng HLV Đỗ Xuân Nam. Trái ngược với nỗi buồn ấy là lần đầu tiên dành hết sức xứng đáng dành cho cho U18 Đà Nẵng.

Giải bóng rổ 5x5 U18 Quốc gia năm nay có sự góp mắt của 19 đội đội bóng, đại diện cho các tỉnh thành phố lớn trên cả nước. Giải diễn ra từ ngày 10-20/7, bao gồm 5 đội nữ và 14 đội nam. Sau nhiều ngày tranh đấu căng thẳng và cống hiến hết mình cho người hâm mộ, Cần Thơ lên ngôi vô địch ở nội dung nữ và Đà Nẵng thể hiện sự áp đảo tuyệt đối ở nội dung nam.

Ảnh: Hoàng Minh.

https://sport5.vn/da-nang-xuat-sac-da-bai-ha-noi-lan-dau-len-ngoi-tai-giai-u18-vo-dich-bong-ro-quoc-gia-20220720200957849.htm