40 phút kiên cường, vượt bão chấn thương của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam trong trận Malaysia

HUY PHẠM , 12:50 22/05/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Lịch thi đấu dày cùng loạt chấn thương liên tục xảy ra trong các trận đấu là những thử thách đối với đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Thế nhưng điều đó không khiến cho các nữ chiến binh "cờ Đỏ sao Vàng" nản lòng.

40 phút kiên cường, vượt bão chấn thương của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam trong trận Malaysia - Ảnh 1.

Tối 21/5, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu quyết định tới tấm huy chương Đồng ở nội dung bóng rổ nữ 5x5 SEA Games 31. Đối đầu với đội tuyển Malaysia, nữ Việt Nam cần phải chiến thắng. Trước trận đấu mang tính chất sống còn kể trên, nữ đội trưởng Huỳnh Thị Ngoan đã phải nén đau để tham gia thi đấu (Ảnh: Huy Phạm)

Ở trận đấu với Indonesia vào tối 18/5, Ngoan Huỳnh đã dính phải chấn thương ở phần cổ chân. Hình ảnh cô đau đớn rời khỏi NTĐ trên lưng bác sĩ khi đó đã khiến NHM không khỏi lo lắng. Thế nhưng ở trong trận đấu với Philippines sau đó một ngày, nữ đội trưởng của Việt Nam vẫn tham gia thi đấu và cố gắng đứng trụ trên sân 13 phút. Hình ảnh kiên cường của cô gái gốc Hậu Giang một lần nữa lại chạm tới tâm khảm người hâm mộ khi cô góp mặt trên sân ở trong trận đấu với Malaysia (Ảnh: Huy Phạm)

Cùng với Huỳnh Thị Ngoan, Trần Thị Anh Đào cũng là một trong những cầu thủ đã thi đấu ở thể thức 3x3 trước đó vài ngày. Những chấn thương ở nội dung thiên về va chạm và thể hình khi đó vẫn còn đang hành hạ cô. Tuy nhiên Anh Đào luôn ra sân và nỗ lực đóng góp cho đội tuyển trong suốt những trận đấu 5x5 (Ảnh: Huy Phạm)

Tuy nhiên với bóng rổ, chấn thương nghiêm trọng là thứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và cơn ác mộng đó đã trở thành hiện thực với Anh Đào ở hiệp đấu thứ 3. Trong một tình huống tranh bóng cũng nữ cầu thủ số 11 bên Malaysia, Anh Đào đã bị đối phương đè cả thân thể lên đầu gối trái, khiến phần khớp gối của cô gập vào trong. Chấn thương kinh dị đó đã khiến Anh Đào không thể tiếp tục thi đấu, cô rời sân với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế sau 5 phút nằm trên sân. Từ trên khàn đài, chồng chưa cưới của nữ cầu thủ khoác áo số 1 rất lo lắng (Ảnh: Huy Phạm)

Sau khoảng thời gian được chăm sóc, Anh Đào đã có thể trở lại nhà thi đấu vào cuối hiệp 3. Hình ảnh đi vào khi đó của nữ cầu thủ sinh năm 1992 quả thật tạo nên cảm xúc mạnh liệt trong lòng NHM. Ánh mắt kiên cường, đau đáu nhìn vào sân và bảng tỷ số của Anh Đào cho thấy cô rất muốn ra sân để đồng hành cùng các cầu thủ. Tuy nhiên vì khả năng Anh Đào dính phải chấn thương nghiêm trọng, BHL đã quyết định cất cô trên băng ghế dự bị trong phần còn lại của trận đấu (Ảnh: Huy Phạm)

Bên cạnh Huỳnh Ngoan và Anh Đào, một cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam cũng nén đau vào sân thi đấu là Trương Thảo My. Trong 3 trận đấu trước đó, Thảo My đều không thể ra sân vì ảnh hưởng từ loạt trận 3x3. Trận đấu với Malaysia tối qua là trận đầu tiên của Thảo My tại thể thức 5x5 kỳ SEA Games năm nay (Ảnh: Huy Phạm)

Cố gắng của Thảo My phần nào mang lại hy vọng cho đội tuyển cũng như lối chơi của toàn đội Tuy nhiên ở trong hiệp thi đấu thứ 4, Thảo My đã dính phải chấn thương lật cổ chân trái sau một tình huống tranh chấp bóng dưới bảng rổ. Chấn thương này đã khiến nữ cầu thủ sinh năm 2001 rất đau đớn và mất khoảng thời gian nằm sân lâu mới có thể đứng dậy đi về phía khu vực kỹ thuật của tuyển (Ảnh: Huy Phạm)

Những chấn thương là thứ đã khiến cho hành trình cạnh tranh thứ hạng cao của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam gặp nhiều trắc trở, thế nhưng điều đó không khiến các cô gái nản lòng. Họ vẫn luôn kiên cường đứng dậy sau mỗi lần ngã xuống, để rồi cống hiến bằng hết khả năng của mình cho màu cờ sắc áo, cho ngôi sao vàng trên ngực trái (Ảnh: Huy Phạm)

40 phút kiên cường, vượt bão chấn thương của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam trong trận Malaysia - Ảnh 9.

40 phút thi đấu căng thẳng cùng với những chấn thương đang hành hạ kể từ đầu SEA Games 31 tới thời điểm hiện tại vẫn không làm nản lòng các nữ chiến binh. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội tuyển Việt Nam với một chiến thắng ngược dòng 69-65 đầy cảm xúc. Giờ đây khi chỉ còn một trận đấu với Thái Lan, chắc chắn đội tuyển nữ vẫn sẽ ra sân, bất chấp những thương tích mới mà họ có thể gặp phải để mang về tấm huy chương Đồng lịch sử cho bóng rổ nữ Việt Nam. Trận đấu tranh chấp tấm huy chương danh giá với Thái Lan sẽ diễn ra vào 17h chiều nay, ngày 22/5 tại NTĐ Thanh Trì (Ảnh: Huy Phạm)

https://sport5.vn/40-phut-kien-cuong-vuot-bao-chan-thuong-cua-tuyen-bong-ro-nu-viet-nam-trong-tran-malaysia-2022052213084455.htm