Vừa giữ Messi vừa mua Haaland, liệu Barca có thể?

THANH ĐÌNH , 17:20 02/04/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Giữ Lionel Messi đã là một nhiệm vụ khó khăn, Joan Laporta lại dấn thân vào một thách thức khác, mua Erling Haaland bất chấp tình hình tài chính kiệt quệ. Tân Chủ tịch Barca thực sự đang nghĩ gì?

Vào thứ Năm mới đây, đại diện Mino Raiola cùng Alf-Inge, bố của Erling Haaland đã có mặt ở Tây Ban Nha. Họ có cuộc trao đổi với tân Chủ tịch Barca, Joan Laporta và Giám đốc bóng đá Mateu Alemany trong hai giờ đồng hồ. Dĩ nhiên, nội dung xoay quanh tương lai của tiền đạo 20 tuổi, người đã ghi 49 bàn trong 49 trận khoác áo Dortmund.

Vì sao Barca phải mua Haaland?

Theo tiết lộ từ The Times, Laporta đã liên hệ với bố của Haaland hồi đầu năm để lên kế hoạch về một cuộc hẹn nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch Barca. Và trong lần gặp mặt hôm thứ Năm, tuy chưa đưa ra bất kỳ con số nào nhưng Laporta hẳn cũng hình dung về khoản ngân sách phải chuẩn bị trong mùa hè.

Vừa giữ Messi vừa mua Haaland, liệu Barca có thể? - Ảnh 1.

Alf-Inge Haaland cùng người đại diện Mino Raiola ở Tây Ban Nha

Dortmund cho biết sẽ không để Haaland ra đi với mức giá dưới 150 triệu euro. Với việc Real, MU, Man City và Liverpool cũng thèm muốn tiền đạo người Na Uy, đồng thời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có các cuộc tiếp xúc với Raiola và Alf-Inge ngay sau cuộc hẹn với Barca, giá chuyển nhượng sẽ còn đẩy lên cao nữa.

Liệu Laporta có dám nhảy vào cuộc đấu giá khi tiếp quản khoản nợ 1,1 tỷ euro vì cung cách quản lý yếu kém của người tiền nhiệm Josep Bartomeu? Chưa hết, ưu tiên hàng đầu của vị tân Chủ tịch vẫn là gia hạn hợp đồng với Lionel Messi, một phi vụ cũng rất tốn kém.

Đầu tiên, cần hiểu rằng Laporta bắt buộc phải mạo hiểm. Sau cuộc khủng hoảng cuối nhiệm kỳ của Bartomeu, niềm tin của các cule đã chạm đáy. Vì vậy cần phải có một cú hích tích cực, đồng thời thể hiện tham vọng của ê-kíp lãnh đạo mới.

Vừa giữ Messi vừa mua Haaland, liệu Barca có thể? - Ảnh 2.

Chủ tịch Joan Laporta có nhiệm vụ quan trọng phải giữ chân Messi, bên cạnh việc chiêu mộ Haaland

Điều này cũng tương tự như 18 năm trước, khi lần đầu Laporta ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Barca và xử lý đống hỗn độn mà Joan Gaspart để lại. Lời hứa mua David Beckham không thành hiện thực, nhưng đổi lại, ông đưa về Ronaldinho, người sẽ trở thành siêu sao được yêu mến bậc nhất ở Nou Camp. Kế tiếp là một loạt ý tưởng kinh doanh sáng tạo để tăng doanh thu, để rồi không chỉ vực dậy mà còn đưa Barca thành một đội bóng thành công và giàu có.

Haaland là một cầu thủ mang phong cách trái ngược Ronaldinho. Không hoa mỹ, nhưng tiền đạo 20 tuổi có sức mạnh, tốc độ và kỹ năng dứt điểm bậc thầy để ghi những bàn thắng khó tin nhất. Nếu phải chọn ra một người có khả năng phá kỷ lục ghi bàn của Messi cho Barca, không ai khác, đó phải là Haaland. Hiện chân sút của Dortmund đã ghi hơn 100 bàn trong sự nghiệp non trẻ, còn Messi chưa cán mốc 50 bàn trước tuổi 21.

Kế hoạch cho phi vụ bom tấn

"Bây giờ không phải lúc để nói về những điều tiêu cực. Barca sẽ giữ chân Messi, sau đó đàm phán và ký hợp đồng với một siêu sao khác. Nó thay cho lời tuyên bố, Barca là một đội bóng hàng đầu và luôn có khả năng cạnh tranh", Guillem Balague, cây viết chuyên về bóng đá Tây Ban Nha nói.

Vừa giữ Messi vừa mua Haaland, liệu Barca có thể? - Ảnh 3.

Haaland đã ghi hơn 100 bàn trong sự nghiệp dù chưa bước sang tuổi 21

Khi xác định Haaland là mục tiêu hàng đầu, Laporta cần xử lý vấn đề tiền bạc. Dễ hình dung ra kế hoạch xin gia hạn các khoản nợ, đồng thời sử dụng các khoản vay lãi suất cao và huy động vốn từ việc bán đi các ngôi sao được Bartomeu mua về với giá cắt cổ.

Tin tốt là Antoine Griezmann và Ousmane Dembele đang chơi với phong độ rất cao, thậm chí trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Ronald Koeman. Điều này giúp Barca dễ bán và thu về một khoản không nhỏ. Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic cùng Junior Firpo là những cái tên kế tiếp, làm gia tăng ngân sách chuyển nhượng và thu hẹp quỹ lương.

Với những gì đã làm trong nhiệm kỳ trước, luật sư 58 tuổi rất giỏi xoay sở. Và quan trọng, ông thuộc mẫu người không thích nói suông.