Bên trong phòng thay đồ náo loạn của MU: Vì sao cầu thủ mất niềm tin vào Ole Solskjaer?

HUY TRƯỞNG , 10:23 26/10/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trận thua tan tác trước Liverpool khiến tình hình trong phòng thay đồ MU càng ngày càng trở lên tồi tệ hơn.

Sau khi bị Liverpool vùi dập với tỷ số không tưởng ngay trên sân nhà, có cảm giác các cầu thủ MU đã hoàn toàn đánh mất niềm tin vào vị huấn luyện viên trưởng người Na Uy.

Vì sao các cầu thủ MU mất niềm tin vào Ole Gunnar Solskjaer? - Ảnh 1.

Ole Gunnar Solskjaer sắp bị đá ra đường?

Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ còn tồi tệ hơn rất nhiều so với cách đây 1 năm sau thất bại tủi hổ 1-6 trước Tottenham. Ole Gunnar Solskjaer không còn giữ được tiếng nói trong phòng thay đồ. Những học trò từ trước đến nay vốn dĩ vẫn luôn "răm rắp nghe lời" như Bruno Fernandes, David de Gea hay Harry Maguire đang dần quay lưng với người thầy của mình, bỏ ông lại giữa đống hỗn độn về chiến thuật mà chính chiến lược gia sinh năm 1973 gây ra.

Dù chưa đến mức khiến các cầu thủ khó chịu như thời Van Gaal hay bị "làm phản" dưới triều đại Jose Mourinho, tuy nhiên, sau một tuần đầy thảm họa, dường như không ai còn muốn cống hiến vì ông nữa, bất chấp việc họ vẫn quý mến Ole Gunnar Solskjaer trên phương diện cá nhân.

MU đã thua 5 trên 9 trận gần nhất, thủng lưới 11 bàn sau 3 trận. Việc để cho đại kình địch Liverpool "hạ nhục" ngay tại thánh địa Old Trafford chỉ như "giọt nước làm tràn ly", bởi tất cả đều hiểu rằng, họ cần có một sự thay đổi để cải thiện tình hình ngay lập tức, giống như những gì Paul Pogba đã phát biểu sau khi "Quỷ đỏ" nhận thất bại trước Leicester City tuần trước.

Vì sao các cầu thủ MU mất niềm tin vào Ole Gunnar Solskjaer? - Ảnh 2.

MU và Solskjaer đã đến lúc chia tay nhau?

Dấu ấn chiến thuật mờ nhạt, khả năng đọc trận đấu thiếu nhạy bén hay cách nhà cầm quân người Na Uy đưa ra quyết định quan trọng ở những thời khắc then chốt đều khiến không chỉ cầu thủ, ban lãnh đạo đội bóng mà cả người hâm mộ đều cảm thấy nghi ngờ. Mùa giải của Manchester United liệu đã kết thúc quá sớm?

Theo nhiều nguồn tin, trung vệ Eric Bailly công khai chất vấn Ole Gunnar Solskjaer trong phòng thay đồ sau trận thua trước Leicester City. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi ông bằng mọi giá để Harry Maguire ra sân ngay từ đầu dù cầu thủ người Anh còn chưa đạt thể trạng 100%, dẫn đến những sai lầm "ngu ngốc" của hậu vệ mang áo số 5 khiến đội nhà nhận thất bại cay đắng.

Chưa dừng lại ở đó, trong cuộc họp đội trước trận gặp Atalanta ở Champions League, có rất nhiều thắc mắc xung quanh Donny van de Beek. Jesse Lingard cũng phải chấp nhận ngồi dự bị dù phong độ của Jadon Sancho hay Mason Greenwood là vô cùng tệ hại. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc HLV Solskjaer quá ưu ái, thiên vị một nhóm cầu thủ nhất định.

Cristiano Ronaldo cũng đang gặp vấn đề với các đồng đội trẻ tuổi, điển hình là Mason Greenwood. Trong cuộc phỏng vấn với DAZN của Canada trước trận đấu gặp Liverpool, anh phát biểu với hàm ý không hài lòng về tiền đạo 20 tuổi người Anh. CR7 cũng tỏ ra lo ngại sau màn trình diễn của "Quỷ đỏ" từ đầu mùa.

Solskjaer đâu phải thánh nhân, ông cũng không tìm được cách giải quyết tất cả các vấn đề tồn đọng trong nội bộ MU. Thay vào đó, chiến lược gia 48 tuổi chỉ biết trấn an và kêu gọi họ tiếp tục tin tưởng trong bất lực. Nhưng chẳng phải bây giờ ở Old Trafford, thứ cạn kiệt nhất, khó tìm thấy nhất chính là niềm tin hay sao?

Cảm xúc fan MU sau trận thua tan nát trước Liverpool