Ứng cử viên vô địch nổi giận vì không được đường hoàng uống lon nước yêu thích ở US Open

THÀNH AN , 18:31 05/09/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Dominic Thiem không thể giữ được sự bình tĩnh vì đến chuyện uống nước cũng bị ban tổ chức US Open "soi".

Hạt giống số 2 người Áo có màn trình diễn ấn tượng ở vòng 2 US Open. Trong ngày đánh dấu sinh nhật lần thứ 27, anh chỉ mất 2 giờ đồng hồ để vượt qua Sumit Nagal, bạn đánh cặp từng cùng Lý Hoàng Nam đăng quang đôi trẻ Wimbledon, với tỷ số 3-0: 6-3, 6-3, 6-2.

Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu lại không đến từ phong độ của Dominic Thiem mà từ một tình huống dở khóc dở cười diễn ra trên băng ghế nghỉ. Trong lúc Thiem định mở lon nước yêu thích để giải cơn khát, bất ngờ một thành viên ban tổ chức xuất hiện và yêu cầu anh không được trực tiếp đưa lên miệng.

Tình huống hạt giống số 2 bực dọc vì bị nhắc nhở uống lon nước 

Lý do được đưa ra là bởi nhãn hiệu của lon nước không nằm trong nhóm các hãng đã đăng ký tài trợ cho giải đấu. Việc Thiem trực tiếp uống khi máy quay đang chĩa về phía anh sẽ giúp nhãn hiệu trên được quảng bá miễn phí.

Tất nhiên Thiem không cảm thấy thoải mái. Hạt giống số 2 tỏ rõ thái độ tức giận. "Các người phát cuồng vì phòng chống doping và giờ bắt tôi không được uống một lon nước… Chuyện quái gì thế này? Làm ơn mang cho tôi một chiếc cốc để tôi có thể rót vào".

Dù bực dọc nhưng Thiem sau đó vẫn chấp hành lời nhắc nhở, trong lúc thành viên ban tổ chức nọ cố gắng cầm một cái khăn để che đi hình ảnh lon nước đang được rót vào cốc.

Đối thủ tiếp theo ở vòng 3 của Thiem sẽ là hạt giống số 31, Marin Cilic. Với việc nhiều tay vợt lớn không dự giải, ngôi sao người Áo được kỳ vọng sẽ lần đầu giành danh hiệu Grand Slam sau 3 lần thất bại ở chung kết.