Trước thềm mùa giải mới, James Harden gửi lời “đe doạ” tới phần còn lại của NBA

Mây , 17:30 30/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Siêu sao James Harden cho thấy anh tự tin vào khả năng vô địch của Brooklyn Nets là cao ngút trời.

Trước khi mùa giải NBA 2021/2022 bắt đầu khởi tranh, Brooklyn Nets được coi như một trong những ƯCV số một cho chức vô địch. Với bộ ba nguyên tử James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving rõ ràng không nhiều đối thủ có thể chống đỡ được sức mạnh khủng khiếp này. Trong ba cái tên vừa nêu, James Harden với vai trò điều tiết lối chơi chắc chắn là cầu thủ gây ảnh hưởng lớn nhất.

James Harden lời “đe doạ” tới 29 đội còn lại tại NBA - Ảnh 1.

James Harden là hạt nhân trong bộ ba nguyên tử của Brooklyn Nets

Sau khi được đích thân Kyrie Irving nhường lại vị trí cầm bóng, James Harden đã chứng minh cho cả NBA thấy được bản thân là cầu thủ có thể chơi cực kỳ đồng đội. Khác với những lời đàm tiếu về sự ích kỷ vốn vây quanh, ngôi sao khoác áo số 13 đã biến mình trở thành điểm kết nối giữa các ngôi sao lẫn cầu thủ dự bị giúp cả đội chơi cực kỳ trơn chu. Điều duy nhất người cũ của Houston Rocket cần không gì ngoài thể trạng và sự tự tin trong những thời khắc quan trọng.

Phóng viên Ari Alexander của kênh truyền hình KPRC Channel 2 trụ sở tại Houston mới đây bắt gặp được siêu sao gốc California tại một trận đấu bóng chày. Khi được hỏi rằng các CĐV tại New York có thể trông đợi điều gì về màn trình diễn của anh trong mùa giải mới, James Harden đầy tự tin trả lời ngắn gọn: “Một James Harden khỏe mạnh. Đáng sợ đấy. Những giờ phút kinh hoàng sắp diễn ra rồi”.

James Harden gửi lời "đe doạ" tới toàn bộ NBA

Câu trả lời của James Harden quả thực không khác nào lời đe dọa với toàn bộ phần còn lại của NBA. Trong 12 năm đã qua tại giải đấu bóng rổ số một hành tinh, cầu thủ người miền Tây đã cho thấy bản thân đáng sợ như thế nào trên sân bóng. Không chỉ là cỗ máy ghi điểm khủng khiếp, cầu thủ khoác áo số 13 cũng là tay chuyền cự phách. Càng chơi lâu ở vị trí cầm bóng, James Harden càng khiến NHM phải mắt tròn mắt dẹt bởi tài điều phối của mình.

Tuy nhiên mùa giải đầu tiên trong màu áo Brooklyn Nets đã không diễn ra thật sự suôn sẻ. Chấn thương chính là bóng ma đã ám ảnh cựu sao Rockets suốt quãng thời gian nước rút. Chấn thương gân kheo khiến James Harden chỉ có thể ra sân trong 36 trận đấu giai đoạn vòng bảng cũng như bỏ lỡ tới 18 trận đấu cả thảy. Việc Brooklyn Nets chịu thúc thủ trong loạt trận gặp Milwaukee Bucks mang nhiều sự ảnh hưởng từ chấn thương vẫn còn chưa lành lặn của anh.

James Harden lời “đe doạ” tới 29 đội còn lại tại NBA - Ảnh 3.

Chấn thương gân kheo của James Harden là nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại của Nets trước Bucks

Không chỉ được lòng đồng đội, James Harden cũng ghi điểm rất lớn trong mắt NHM. Điểm nhấn chính là hành động nén đau ra sân đương đầu Blazers dù gặp phải chấn thương (24/3 giờ Việt Nam). Theo nhà báo Brian Lewis của tờ New York Post đưa tin, anh đã dính phải một chấn thương cổ từ trận gặp Wizards trước đó.

Thế nhưng khi được đội ngũ y tế hỏi về quyết định của mình, đam mê với bóng rổ khiến câu hỏi trên vô cùng dễ trả lời. James Harden đã ra sân đảm nhiệm vị trí đầu tàu đưa Brooklyn Nets vượt qua chủ nhà Portland Trail Blazers trong một trận cầu rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Bản thân ngôi sao số 13 ghi 25 điểm và sở hữu tới 17 đường kiến tạo cho đồng đội.

James Harden lời “đe doạ” tới 29 đội còn lại tại NBA - Ảnh 4.

Ngôi sao khoác áo số 13 đã ghi điểm cực lớn trong mắt NHM Nets

Khi được nhà báo Brian Lewis hỏi về quyết định vượt qua cơn đau để thi đấu, Harden đã chia sẻ không cần nghĩ ngợi: “Đơn giản chỉ là tôi yêu thích bóng rổ thôi. Nếu các bác sĩ cho phép thì ngày mai tôi vẫn sẽ ra sân gặp Jazz”. Chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến NHM càng thêm yêu mến siêu sao của Brooklyn Nets.

Giờ đây “thần Râu” đã trở lại với đôi chân lành lặn. Nếu James Harden có thể khỏe mạnh như khoảng thời gian trước khi khoác áo Brooklyn Nets, rõ ràng 29 đội bóng còn lại của NBA sẽ phải trải qua những giây phút kinh hoàng thực sự như siêu sao khoác áo số 13 khẳng định.

Highlights của James Harden mùa giải 2020/2021 trong màu áo Brooklyn Nets