Trung vệ Kim Dong-su (HAGL): Biết đến Việt Nam vì Công Phượng và Xuân Trường, quyết vô địch trước khi nhập ngũ

Kim Dong-su là một bản hợp đồng chất lượng của HAGL ở mùa giải 2021. Anh đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở V.League, chỉ tiếc rằng mối lương duyên này có thể sẽ sớm kết thúc.

Trên trang Osen (Hàn Quốc), trung vệ Kim Dong-su đã có những chia sẻ khá chi tiết về cuộc sống tại Việt Nam. Mới chỉ thi đấu cùng HAGL ở V.League từ đầu mùa giải 2021, tuy nhiên, Kim Dong-su hòa nhập rất tốt và trở thành chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ cùng Hữu Tuấn và Damir Memovic. Anh chàng khá thân thiết với những cầu thủ Việt Nam như Xuân Trường hay Minh Vương. Với Kim, HAGL có thể sẽ là bến đỗ cuối cùng trước khi anh nhập ngũ vào năm tới.

- Phóng viên: Xin hãy giới thiệu đôi chút về bản thân mình?

Tôi là Kim Dong-su, sinh năm 1995, là một trung vệ. Từ khi chơi chuyên nghiệp, tôi hầu như thi đấu ở nước ngoài nên có lẽ còn xa lạ với NHM Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi gia nhập U19 Hamburg của Đức vào năm 2014. Một năm sau, tôi được thi đấu cho đội B đến năm 2017. Sau đó, tôi đến J.League khoảng một năm rưỡi rồi trở lại Đức chơi cho đội bóng VFB Lubeck ở hạng 4. Năm ngoái tôi thi đấu nửa mùa cho FC Anyang rồi đến Việt Nam đầu quân cho HAGL.

Trung vệ Kim Dong-su (HAGL): Biết đến Việt Nam vì Công Phượng và Xuân Trường, quyết vô địch trước khi nhập ngũ  - Ảnh 1.

Kim Dong-su từng thi đấu ở Hàn Quốc trước khi đến HAGL

- Sau khi chơi bóng tại châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, có lẽ việc đến Đông Nam Á là quyết định khó khăn?

Ban đầu tôi nhận được khá nhiều lời đề nghị từ Đông Nam Á, nhưng Việt Nam gần đây được biết đến nhiều hơn nhờ HLV Park Hang-seo. Tôi cảm thấy đây là điểm đến quen thuộc hơn. HAGL còn có Công Phượng và Xuân Trường nữa, họ từng chơi ở K.League rồi. Khi tìm kiếm thông tin, tôi biết đến họ.

Trên hết, HAGL là đội có thiện chí nhất, tôi biết rằng tôi sẽ được ra sân đều đặn tại đây, vì vậy tôi đã đưa ra quyết định chuyển nhượng. Sau những gì đã trải qua, tôi nghĩ rằng mình cần một nơi có thể ra sân ổn định và khẳng định giá trị.

Dù Việt Nam không được nhiều người biết đến nhưng nếu có kết quả tốt, những con đường mới sẽ được mở ra.

Trung vệ Kim Dong-su (HAGL): Biết đến Việt Nam vì Công Phượng và Xuân Trường, quyết vô địch trước khi nhập ngũ  - Ảnh 2.

Kim Dong-su là một phần quan trọng của HAGL (Ảnh: GN)

- Bạn đã trải qua năm đầu tiên ở đây thế nào?

Phong cách V.League rất khác. Ở Hàn Quốc và châu Âu người ta yêu cầu nhiều về thể lực và thể hình thì Việt Nam lại ưa chuộng lối đá tốc độ và chuyển đổi nhanh. Hầu hết các cầu thủ ở đây đều rất nhanh và kỹ thuật tốt, vì vậy các trung vệ cần vô cùng cẩn thận.

Ở đây không có cơ sở hạ tầng tốt như Hàn Quốc nhưng hệ thống tổ chức thì không có nhiều khác biệt. Có 14 đội thi đấu ở giải VĐQG, trải dài từ Bắc vào Nam, đi đường bộ rất bất tiện nên chúng tôi phải di chuyển bằng máy bay khá nhiều. Cho đến nay, tôi cảm thấy thoải mái và có thể tận hưởng giải đấu này.

- Đội bóng của bạn đang dẫn đầu, sự xuất hiện của Kim Dong-su đóng góp thế nào?

Về cơ bản, chúng tôi là tập thể mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia. Khả năng của mỗi cá nhân cũng rất xuất sắc. Đội không có danh hiệu nào từ giai đoạn 2003/2004. Khi tôi hỏi các đồng đội, họ nói rằng cũng có nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị của đội vì có nhiều đợt tập trung cùng ĐTQG vào năm ngoái. Sẽ rất khó có những màn trình diễn tốt khi đội hình không đồng đều.

Năm nay, ĐT Việt Nam thi đấu ít hơn vì dịch bệnh. Hơn hết, dưới sự chỉ đạo của HLV Kiatisuk, mọi người đều rất chăm chỉ. Toàn đội rất đoàn kết, màn trình diễn được cải thiện như lẽ tự nhiên.

Viettel - HAGL - V.League2021 - Sơn Tùng5.jpg

Ảnh: Sơn Tùng

- Có một sự việc đáng chú ý, đó là việc bạn cãi nhau với Xuân Trường sau một trận đấu, có phải vậy không? 

Thực tế, tôi nghĩ rằng đây là chuyện bình thường khi chơi chuyên nghiệp. Nhưng tại Việt Nam, khi chúng tôi xuất hiện trên sóng trực tiếp, điều này đã được chú ý. Đó là trận đấu mà đáng nhẽ chúng tôi phải giải quyết từ sớm nhưng cả đội chơi khá chủ quan. Tôi đã buồn và tức giận vì không giành chiến thắng nhưng khi đó lại cảm thấy các đồng đội hài lòng với kết quả. Tôi đã hỏi Trường rằng sao mọi người lại có vẻ hài lòng như vậy. 

Ngày hôm sau, một cuộc phỏng vấn bất ngờ được tổ chức. Qua đó, tôi cảm nhận được HAGL nổi tiếng thế nào tại Việt Nam. Trường là người giúp đỡ tôi nhiều nhất trong đội. Anh ấy có rất nhiều điều để học hỏi với tư cách là một đội trưởng, và anh ấy cũng rất quan tâm đến các cầu thủ nước ngoài nữa.

- Cuộc sống ở đây có nhiều khó khăn không?

Vợ tôi không thể đến Việt Nam cùng tôi do dịch bệnh. Chúng tôi không thể tự do qua lại giữa hai nước nữa, vì vậy thật tiếc khi không thể gặp gia đình. Tôi nghe nói rằng giải đấu đã bị tạm dừng và đang xem xét thời điểm trở lại. Việc duy trì phong độ không dễ dàng khi chỉ tập luyện mà không thi đấu.

- Mục tiêu của bạn là gì?

Hiện tại tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên chỉ ở Việt Nam bằng hộ chiếu ngắn hạn kéo dài 1 năm. Khi trưởng thành, tôi muốn thử thách bản thân một chút, nhưng có lẽ đây sẽ là năm cuối cùng của tôi ở nước ngoài trước khi nhập ngũ. Vì thế, khát khao chiến thắng thực sự mạnh mẽ. Dù lượt đi chưa kết thúc nhưng mọi thứ rất lạc quan. Tôi muốn kết thúc thử thách ở Việt Nam bằng một danh hiệu.