Tình yêu bóng đá của người Peru và câu chuyện vờ tăng cân để mua vé World Cup

GIA TÚ , 17:37 16/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Bỏ việc, ngủ lề đường và nay là giả vờ tăng cân, các CĐV Peru đang tìm đủ mọi cách để đến với nước Nga cổ vũ cho ĐT con cưng.

Những câu chuyện về các CĐV Peru bán xe ô tô, bỏ việc hay vượt Thái Bình Dương để đến với nước Nga không còn là mới mẻ. 36 năm sau lần gần nhất góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới, người Peru sẵn sàng làm tất cả để được chứng kiến các cầu thủ của họ thi đấu. Tuy nhiên, nỗ lực tăng 24 kg chỉ để mua được vé mà không phải xếp hàng là cách ít người nghĩ tới nhất.

"Có một người đàn ông trong bộ dạng lo lắng vì chưa thể có tắm vé vào xem Peru thi đấu. Vậy nên anh ta cố gắng nhét đủ thứ có thể vào người để tăng thêm 24 kg, qua đó mua vé cho người ngoại cỡ. Anh ta nghĩ sẽ không phải chen lấn xô đẩy ở Peru để có được tấm vé xem World Cup, chỗ ngồi dành cho người ngoại cỡ trên sân vận động cũng có góc nhìn rất đẹp", cô Guillermo Espinoza, một giáo viên tiếng Anh người Peru chia sẻ với The Guardian.

Chính những câu chuyện như vậy đã phần nào cho thấy World Cup có ý nghĩa rất lớn đối với người dân Peru. Người Peru đang dần "đánh chiếm" nước Nga, họ có mặt trên mọi con phố, nẻo đường. Khắp nơi từ Moscow đến Saransk cũng thấy hình ảnh của chiếc áo trắng cùng họa tiết trang chí đỏ của các CĐV Peru. Họ đã sẵn sàng theo dõi các cầu thủ con cưng đối đầu với Đan Mạch.

Tình yêu bóng đá của người Peru và câu chuyện vờ tăng cân để mua vé World Cup - Ảnh 1.

"Một số người đến Nga với chỉ 1000 Euro trong túi. Họ ăn bánh quy trừ bữa, ngủ ở ngoài đường để tiết kiệm tiền thuê nhà và sẵn sàng đi tàu trong 32 tiếng để đến thành phố Ekaterinburg xem trận đấu của ĐT Pháp vì nó miễn phí", cô Espinoza chia sẻ. "Không những thế, có người sẵn sàng bỏ việc để nhận khoản bồi thường và tới với World Cup. Chúng tôi có một khu chợ gọi là pollada, ở đó người ta nấu đủ loại món ăn liên quan đến gà và bia để có tiền mua vé đến Nga".

Theo cô Espinoza thì đó là điều thường thấy ở Peru mỗi khi người dân cần gấp một khoản tiền để chăm sóc sức khỏe hoặc đóng tiền học. Năm nay, câu cửa miệng của người Peru là: "Từ năm 1982 đến nay World Cup mới trở lại". Đó quả là một lý do không thể phản bác lại của họ.

"Chúng tôi đều rất buồn sau mỗi vòng loại thất bại. Chúng tôi yêu bóng đá. Đây là một sự kiện lớn sau 36 năm chờ đợi. Vì thế, tôi sẵn sàng bán đi chiếc ô tô yêu quý thương hiệu Mustang GT để đến với nước Nga. Đơn giản vì đây có lẽ là sự kiện lớn nhất trong đời tôi có cơ hội tham dự", anh Angel Carranea chia sẻ với The Guardian.

Tình yêu bóng đá của người Peru và câu chuyện vờ tăng cân để mua vé World Cup - Ảnh 2.

Trong tuần trước khi World Cup bắt đầu, FIFA thông báo rằng có khoảng 43.583 vé được bán tại Peru. Con số khổng lồ này đã biến Peru trở thành quốc gia đứng thứ 8 trong danh sách "khách hàng thân thiết" của FIFA mùa World Cup. Thế nhưng theo cô Espinoza, số lượng người Peru ở Nga đã gần gấp đôi số lượng vé bán được.

"Tôi nghĩ có khoảng 80.000 người Peru đang có mặt ở nước Nga. Trong đó gồm cả những công dân Peru nhập cư từ những năm 80", cô Espinoza tiết lộ. "Điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được cảm xúc. Tôi chắc chắn rằng khi quốc ca của Peru được cất lên tại SVĐ World Cup, 50% các CĐV sẽ bật khóc. Bạn của tôi còn phải uống thuốc trợ tim trước trận đấu tối nay nữa là!". 

Peru sẽ có trận mở màn World Cup năm nay trước đối thủ Đan Mạch. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc vào lúc 23h00 (giờ Việt Nam) ngày hôm nay.