Tâm sự võ sĩ: Luke Rockhold - Khi cái tôi quá lớn

AB , 10:07 21/04/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Luke Rockhold đã có những chia sẻ về con người cũng như cuộc sống.

Thượng đài là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Là một võ sĩ đồng nghĩa với việc bạn không được phép nghi ngờ bản thân, dù chỉ một giây.

Luke Rockhold: Cái tôi quá lớn

Nếu do dự, bạn sẽ dính đòn và gục ngã. Đó là cuộc chiến của khoảnh khắc và nếu bạn thiếu niềm tin vào bản thân, bạn sẽ không thể thành công. Vì thế, hãy tha thứ nếu bản ngã của tôi quá lớn, đôi khi làm những chuyện có phần nông nổi.

Trở nên khiêm tốn thì cũng ổn nhưng tôi biết là một võ sĩ mình phải làm gì. Tôi không thể thay đổi bản thân. Và tôi cũng không muốn làm thế. Nếu bạn quá thu mình, bạn sẽ chẳng tiến xa ở môn này. Bạn có thể gặp may một vài thời điểm nhưng với tính cách đó, đối thủ sẽ sớm "làm gỏi" bạn mà thôi. Vì thế, tôi chọn sống với cái tôi của chính mình.

Bên ngoài lồng bát giác, tôi có cuộc sống khá thoải mái. Tôi thích gặp gỡ mọi người, thích trải nghiệm. Tôi cho rằng suy nghĩ của mình về việc chiến đấu cũng nói lên phần nào về tình cách của tôi.

Tâm sự võ sĩ: Luke Rockhold - Khi cái tôi quá lớn - Ảnh 1.

Rockhold từng có quãng thời gian giữ đai hạng trung UFC

Thực tế, tôi biết khi nào cần tạm lùi lại. Tôi không phải lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội thượng đài. Bạn phải phân bổ thời gian nghỉ ngơi thật phù hợp nếu không sẽ sớm kiệt quệ. Nhiều VĐV ở các môn khác nhau đã mắc phải sai lầm này.

Tôi tin rằng tập luyện quá nhiều không phải một điều tốt. Như vậy, bạn sẽ trở nên lạc lối và làm mọi thứ gần như chỉ theo thói quen. Còn nếu chia thời gian ra để làm những việc khác, bạn có thể tĩnh lại, tìm lại nguồn cảm hứng. Từ đó, bạn nhận ra mình đang làm gì, có thể làm gì khác để trở nên tốt hơn. Bạn sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về MMA. Tôi luôn tận dụng tốt quãng thời gian không thi đấu và luôn nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của điều này.

Tôi chưa lập gia đình - không vướng bận chuyện vợ con. Do đó, tôi tận dụng quãng thời gian rảnh để khai phá những điều mới trước khi trở lại thi đấu.

Tâm sự võ sĩ: Luke Rockhold - Khi cái tôi quá lớn - Ảnh 2.

Luke Rockhold: Chương trình truyền hình và chuyện hẹn hò với Demi Lovato

Tôi cũng thường tụ tập với bạn bè dù việc đó đã giảm đi ít nhiều kể từ khi tôi trở thành nhà vô địch hạng trung của UFC. Tuy nhiên, những ngày này, tôi vẫn gặp một số người có hành động thiếu suy nghĩ. Họ nghĩ rằng bản thân có thể bắt nạt bất kỳ ai mà họ muốn.

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Và rồi một lúc nào đó, có người sẽ vỗ vai và nói cho họ biết tôi là ai. Không ít lần, những người có hành động quá lố đó lại rất nổi tiếng. Thường thì, họ nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn và không có điều gì đáng tiếc xảy ra.

Tôi cũng từng tham dự một chương trình truyền hình về hẹn hò vài năm trước. Đó là một trong những lần tôi thấy cái tôi của mình bị ảnh hưởng. Tôi xin đính chính rằng điều tôi nói ở chương trình đó không hoàn toàn là sự thật. Đôi khi, do chỉnh sửa, những câu nói của tôi không được đặt đúng ngữ cảnh, bị hiểu sai.

Tâm sự võ sĩ: Luke Rockhold - Khi cái tôi quá lớn - Ảnh 3.

Rockhold từng tham gia một chương trình hẹn hò có tên "The Millionaire Matchmaker"

Trong cả chương trình, tôi khá thảm hại. Tôi chỉ cợt nhả và nói những điều vớ vẩn. Khi phát sóng, mọi thứ còn trở nên cường điệu hơn nữa. Thật tình mà nói, tôi không nghĩ có thể tìm được tình yêu của cuộc đời thông qua cách mà chương trình đề ra. Chúng tôi sẽ rong ruổi trên đường phố và hỏi những cô gái rằng họ có muốn hẹn hò cùng một triệu phú hay không.

Tôi chỉ không nghĩ cách đó sẽ mang lại hiệu quả. Thôi nào, chúng ta cần sống thực tế hơn đi. Khi tôi hẹn hò với Demi Lovato, tên của tôi cũng bị đào lên, xuất hiện trên khắp các mặt báo.

Mọi chuyện thật ra rất đơn giản. Tôi ở phòng gym và thấy cô ấy tập luyện. Cô ấy rất đam mê với điều đó cũng như rất có tiềm năng. Chúng tôi nói chuyện, đi chơi với nhau. Mỗi khi gặp được một cô gái như thế - đam mê và giàu nỗ lực - tôi đều rất trân trọng. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp.

Nguồn: AV


https://sport5.vn/tam-su-vo-si-luke-rockhold-khi-cai-toi-qua-lon-20220421061133262.htm