Ghi bàn phút 89, Son Heung-min giải cứu tuyển Hàn Quốc

HUY TRƯỞNG , 19:53 07/10/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trong một ngày các ngôi sao trên hàng công chơi kém ấn tượng, Hàn Quốc phải rất vất vả mới đánh bại được Syria.

Trong lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, Hàn Quốc tiếp đón Syria trên sân nhà Ansan Wa với mục tiêu giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng A. Dẫu vậy, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng khi đại diện đến từ Tây Á tỏ ra cực kỳ khó chơi.

Hàn Quốc chơi bế tắc trong hiệp 1

Chủ nhà Hàn Quốc với nhiều gương mặt đang chơi bóng ở châu Âu như Kim Min-Jae, Son Heung-min hay Hwang Hee-chan nhanh chóng tràn sang phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng. 

Ghi bàn phút 89, Son Heung-min giải cứu Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1  - Ảnh 1.

Các ngôi sao bên phía Hàn Quốc vô duyên trong hiệp 1

Ngay phút thứ 10, từ đường tạt bóng chuẩn xác sau tình huống đá phạt góc của đồng đội, tiền vệ Min-Kyu Song bật cao đánh đầu đưa bóng chạm vào xà ngang khung thành thủ môn Ibrahim Alma. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà.

Trong một tình huống phản công hiếm hoi, Syria cũng có lời đáp trả của riêng mình. Phút 17, tiền đạo đội trưởng Omar Al Somah cố gắng tung ra cú dứt điểm ở khoảng cách gần 30 mét buộc thủ thành Seung-Gyu Kim phải đổ người cản phá.

Ghi bàn phút 89, Son Heung-min giải cứu Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1  - Ảnh 2.

Hwang Hee-chan có một ngày thi đấu quá vô duyên

Ở những phút cuối hiệp 1, liên tiếp cơ hội ngon ăn bị các tiền đạo bên phía Hàn Quốc bỏ lỡ. Phút 39, nhận đường tạt bóng bên phía cánh trái, Min-Kyu Song đánh đầu làm tường để Hwang Hee-chan băng vào dứt điểm nhưng chân sút đang chơi cho Wolves lại đưa bóng bay vọt xà.

Ít phút sau, Hwang In-beom tung ra đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Syria, tạo điều kiện để Hwang Ui-Jo thoát xuống đối mặt với thủ thành Ibrahim Alma. Dẫu vậy, cầu thủ mang áo số 16 lại để bóng trôi đi hết đường biên ngang trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Ghi bàn phút 89, Son Heung-min giải cứu Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1  - Ảnh 3.

Hwang Ui-Jo bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Sự vô duyên của Hwang Hee-chan chưa dừng lại ở đó. Phút 45, anh sút bóng đập vào xà ngang ở cự ly rất gần sau đường câu bóng hoàn hảo của Hwang In-beom. 0-0 cũng là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Son Heung-min hóa người hùng, giúp Hàn Quốc nhọc nhằn giành trọn 3 điểm 

Ngay đầu hiệp 2, Hàn Quốc bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 48. Hwang In-beom đi bóng đầy nỗ lực trước khi tung ra cú sút xa quyết đoán bằng chân trái ở khoảng cách hơn 20 mét làm tung lưới Syria, mở điểm cho chủ nhà.

Ghi bàn phút 89, Son Heung-min giải cứu Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1  - Ảnh 4.

Hwang In-beom sút xa đẹp mắt mở tỷ số cho chủ nhà

Nhận gáo nước lạnh, Syria vùng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự đội tuyển Hàn Quốc dưới sự chỉ huy của trung vệ Kim Min-jae đã hóa giải toàn bộ nỗ lực tấn công đến từ đội bóng áo trắng.

Phút 67, xuất phát từ tình huống phối hợp bên phía cánh trái, Son Heung-min tung ra cú sút ở rìa vòng cấm để thử tài "người gác đền" bên phía Syria. Thủ môn đội khách đã chơi cảnh giác, đổ người cản phá thành công.

Ghi bàn phút 89, Son Heung-min giải cứu Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1  - Ảnh 5.

Son Heung-min vẫn chưa thể đánh bại thủ thành Ibrahim Alma

8 phút sau, lại là cú dứt điểm nắn nót của tiền đạo mang áo số 7 trong vòng cấm địa đội khách sau đường chuyền tốt đến từ Hwang In-beom. Ibrahim Alma vẫn là người xuất sắc hơn khi bay người cản phá rất kịp thời.

Ghi bàn phút 89, Son Heung-min giải cứu Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1  - Ảnh 6.

Omar Khribin cởi áo ăn mừng như Ronaldo sau khi gỡ hòa cho Syria

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Hàn Quốc phải trả giá ở phút 83 sau cú dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Omar Khribin. Trước đó phải kể đến tình huống tạt bóng bên phía cánh phải của Mahmoud Al-Mawas và pha đánh đầu nối đến từ cầu thủ vào sân thay người Mohammad Al Marmour. 1-1 cho Syria.

Ghi bàn phút 89, Son Heung-min giải cứu Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1  - Ảnh 7.

Son Heung-min ghi bàn thắng quý hơn vàng ấn định tỷ số 2-1 cho chu nhà ở phút 89

Những tưởng 2 đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1 thì đúng vào phút thi đấu thứ 89, từ đường bật cao đánh đầu chuyền bóng của trung vệ Kim Min-Jae sau pha đá phạt, Son Heung-min đã ghi bàn thắng quý như vàng bằng pha ra chân gọn gàng trong vòng cấm địa, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Hàn Quốc.

Ghi bàn phút 89, Son Heung-min giải cứu Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1  - Ảnh 8.

BXH tạm thời bảng A