Nhiều người có lẽ đã biết trước khi Messi bay đến Barcelona điều trị chứng rối loạn hormone tăng trưởng và ký hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou, anh từng là ngôi sao của đội bóng quê nhà Newell's Old Boys. Nhưng lẽ ra, El Pulga đã chơi cho River Plate - một đội bóng danh tiếng của Argentina, nếu ban lãnh đạo đội bóng này "thông minh" hơn.
Thông tin này được cựu huấn luyện viên đội trẻ Eduardo Abrahamian tiết lộ với tờ Marca. Hóa ra, Leo Messi từng có thời gian thử việc tại River Plate và gây ấn tượng mạnh với các tuyển trạch viên nơi đây. Abrahamian kể lại trong một buổi tập ở ngay tuần đầu tiên đến với câu lạc bộ, cậu nhóc Messi đã ghi tới 12 bàn thắng.
"Cậu bé gây ấn tượng mạnh với tôi ngay trong buổi tập đầu tiên. Dù thân hình khá nhỏ nhưng bù lại Messi sở hữu kỹ thuật rất tốt", Abrahamian nhớ lại. "Trong một buổi tập, một mình cậu nhóc đã ghi tới 12 bàn thắng. Tôi thực sự bị sốc va phải gọi ngay cho giám đốc để bàn về việc ký hợp đồng với Messi".
Messi từng bị ngó lơ dù ghi tới 12 bàn trong một trận đấu.
Ông nói thêm: "Nhìn cách cậu bé chơi bóng, tôi biết chắc đây là một cá nhân kiệt xuất. Tôi đã nói rất nhiều lần với ban lãnh đạo rằng chúng ta không thể lỡ mất tài năng như vậy. Nhưng sau cùng, River Plate đã không đồng ý. Họ cảm thấy hoài nghi về khoản đầu tư này, câu chuyện sau đó bạn đã biết rồi đấy".
Sau thất bại tại River Palate, Messi gia nhập Newell's Old Boys và trở thành một hiện tượng của Argentina. Anh gắn bó với đội bóng quê nhà Rosario trong 5 năm trước khi đáp chuyến bay tới Barcelona để điều trị dứt điểm chứng rối loạn hormone tăng trưởng. Kể từ ngày ra mắt đội một Barca vào 16/10/2004, Leo Messi đã ghi tới 387 bàn thắng sau 421 trận và cùng đội bóng xứ Catalan giành vô số danh hiệu lớn, nhỏ.
Nhìn Messi lúc này, chắc hẳn ban lãnh đạo Plate sẽ phải tự dằn vặt bản thân vì sao lại để lỡ mất một tài năng xuất chúng đến thế.