Sốc: Đương kim vô địch Hàn Quốc thất thủ 1-2 trước Malaysia

NGUYỄN ANH DŨNG , 21:20 17/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Son Heung-min bất lực, ngồi trên ghế dự bị cả hiệp một nhìn đồng đội để thủng lưới 2 bàn trước Malaysia. Đại diện Đông Nam Á phòng thủ quá chặt chẽ, khiến Hàn Quốc hoàn toàn bó tay.

Son Heung-min

Son Heung-min

Mở màn ASIAD bằng một trận thắng thuyết phục, Olympic Hàn Quốc bước vào trận đấu Malaysia với mục tiêu giành thêm 3 điểm nữa để sớm đặt chỗ ở vòng 16 đội.

Nhập cuộc tốt hơn hẳn nhưng Hàn Quốc bất ngờ nhận gáo nước lạnh toát từ phía đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Phút thứ năm, cầu thủ Malaysia câu một đường bóng không có gì nguy hiểm vào khu cấm địa Hàn Quốc. Thủ môn Song Bum-keun nhảy lên cao bắt gọn quả bóng. Tuy nhiên, có lẽ do pha va chạm với đồng đội đứng chắn trước mặt nên Song Bum-keun tiếp đất lỗi, ói quả bóng tạo cơ hội "từ trên trời rơi xuống" cho Rasid Muhammad Safawi sút vào lưới trống để mở tỷ số.

Bàn thua lãng xẹt từ quá sớm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ trẻ bên phía Hàn Quốc. Những phút tiếp theo, bóng hầu như chỉ lăn bên nửa sân Malaysia. Thống kê của ban tổ chức cho thấy Hàn Quốc kiểm soát bóng đến 65%, áp đảo toàn diện Malaysia.

Cơ hội ngon ăn nhất của đội tuyển có biệt danh "Những chiến binh Taeguk" xuất hiện ở phút 34 khi tuyển thủ mới dự World Cup 2018 Hwang Hee-chan có pha đối mặt thủ môn Nadzli Muhammad. Tuy vậy, cú dứt điểm của Hwang đã bị thủ môn đối phương xuất sắc cản phá.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Hàn Quốc phải chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số 1-0 thì đúng những giây bù giờ cuối cùng, Malaysia tổ chức phản công nhanh và người mang về bàn thắng lại là Rasid Muhammad Safawi.

Sốc: Đương kim vô địch Hàn Quốc thất thủ 1-2 trước Malaysia - Ảnh 1.

Hwang Ui-jo ghi bàn thắng muộn màng ấn định tỷ số 1-2.

Tiền đạo mang áo số 11 vượt qua một hậu vệ đối thủ rồi tung ra cú vẩy mũi giày điệu nghệ. Bóng đi lập bập và hiểm hóc, vượt qua tầm với của thủ môn Hàn Quốc, đập vào cột dọc rồi lăn sang lưới bên kia. Ngay sau bàn thắng này, trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc vẫn cố gắng húc đầu vào bức tường Malaysia dựng ra. Bóng vẫn hầu như chỉ lăn bên nửa sân Malaysia. Phút 57, HLV Kim Hak-bum quyết định tung ngôi sao sáng nhất Son Heung-min vào sân.

Hiệp hai của Hàn Quốc khác hiệp một ở chỗ họ bế tắc hơn nhiều trong việc tìm đường vào khung thành Malaysia. Ở hiệp đầu, Hàn Quốc đã có những cơ hội rõ rệt nhưng sang hiệp hai họ chỉ biết đan bóng quanh quẩn ở giữa sân. Nhà ĐKVĐ ASIAD không có phương án đặc sắc khi tiến đến 1/3 cuối sân đối thủ và thường sút bóng quá nôn nóng từ bên ngoài khu cấm địa. Son Heung-min chạm bóng quá ít và tỏ ra quá lạc lõng giữa vòng vây đối thủ.

Dấu ấn lớn nhất của cầu thủ hay nhất châu Á là những quả đá phạt. Phút 73, từ biên trái, Son Heung-min đá phạt thông minh cho Hwang Hee-chan. Pha di chuyển của Hwang Hee-chan thoát khỏi vòng vây của đối thủ là rất khéo léo, nhưng cú đỡ bóng của tiền đạo mang áo số 9 quá tệ. Anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi để đối mặt một mình thủ môn Malaysia và ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Trước khi trận đấu khép lại, Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt ở góc chính diện, cự ly rất thuận lợi nhưng cú sút cực mạnh của Son Heung-min lại đưa bóng chệch khung thành đầy đáng tiếc.

Nhà ĐKVĐ ASIAD có bàn thắng an ủi ở phút 88 sau nhiều nỗ lực tấn công. Công đầu thuộc về tiền vệ Lee Jin-hyun với một cú bấm bóng cực đẹp cho tiền đạo Hwang Ui-jo băng xuống đánh bại thủ môn Malaysia. Đây là bàn thắng thứ tư của Hwang Ui-jo tại ASIAD 2018 và cũng là bàn thắng danh dự của Hàn Quốc. Thời gian còn lại là quá ngắn để nhà ĐKVĐ có thể làm nên chuyện.

Bất ngờ đánh bại nhà đương kim vô địch, Olympic Malaysia chính thức đi tiếp và chắc chắn sở hữu ngôi đầu bảng E. Ở trận cuối dù Malaysia có thua Bahrain còn Hàn Quốc thắng Kyrgyzstan thì đại diện Đông Nam Á cũng không mất ngôi nhất bảng do hơn Hàn Quốc về chỉ số đối đầu.

Sốc: Đương kim vô địch Hàn Quốc thất thủ 1-2 trước Malaysia - Ảnh 2.