Nụ cười với 'thân phận' dự bị của Văn Toàn

PHẠM HUYỀN , 18:07 17/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Olympic Việt Nam vừa có chiến thắng thứ 2 tại ASIAD 2018 trong trận đấu gặp Olympic Nepal tối 16/8. Tuy nhiên, Văn Toàn chưa có phút thi đấu chính thức nào. Anh vẫn đứng ngoài cuộc chơi với "thân phận" dự bị...

Văn Toàn là người đầu tiên lên tập trung đội tuyển. Sau trận HAGL gặp SLNA ở thành phố Vinh, anh bắt xe trong đêm, đến Hà Nội vào rạng sáng ngày 22/7. Ngày đầu tiên lên tuyển, Văn Toàn đi mất dạng cả một buổi chiều, buổi tối trở về, không ai còn thấy mái tóc màu đen giản dị đâu nữa. Cậu mang về một mái tóc màu xám khói - màu hiện đại, màu cách tân và cũng là một sự thay đổi hoàn toàn.

Người ta gọi cậu nhiều hơn với cái tên Lee Toàn, nghe đầy hài hước và giải trí kiểu K-pop. Toàn cũng cơi mở chia sẻ với người hâm mộ rằng anh muốn "thay đổi để may mắn, mạnh mẽ hơn". 

Văn Toàn có lạc quan không? Thoạt nhìn thì có vẻ có. Từ ngày đầu tập trung đội tuyển đến giờ, cậu ấy cười nhiều, đùa với Đức Huy, trêu chọc Đức Chinh, dính lấy Hùng Dũng.

Nhưng với những người hâm mộ Toàn liệu họ có đang vui không khi tất cả đều thắc mắc vì sao HLV Park Hang-seo không dùng Văn Toàn? Năng lực của cậu ấy ai cũng nhìn thấy, chỉ có một người là vẫn im lặng trước câu hỏi khi nào Toàn mới được trao cho cơ hội thể hiện khả năng.

Tối 7/8/2018, U23 Việt Nam hòa 1-1 Uzbekistan trên sân Mỹ Đình. Hết trận, Toàn vuốt mái tóc mới, vừa thở dài nhìn đồng đội nhận huy chương vừa than thở: "Cay quá anh ạ. Cả 3 trận gặp thằng Uzbekistan em chưa được chiến phút nào". 

Khi Toàn khoe tóc mới, có bạn đọc liên tưởng: "Nhuộm màu này rồi lên sân có tuyết là các bạn Uzbekistan không nhìn thấy Toàn đâu". Thế rồi đúng là các cầu thủ Uzbekistan không thể nhìn thấy Văn Toàn trên sân ngày gặp lại Á quân giải U23 châu Á 2018 tại Việt Nam.

Sáu tháng trước đó, trận chung kết lịch sử với Uzbekistan ở Thường Châu (Trung Quốc), Văn Toàn cũng chỉ được ngồi nhìn đồng đội ra sân. Xa hơn nữa, ngày U23 Việt Nam gặp Uzbekistan ở giải M150 tại Thái Lan trước thềm giải Châu Á ở Trung Quốc, Toàn cũng chỉ có thể lặng lẽ đánh giá đối phương từ trên băng ghế dự bị.

Cho đến giải Tứ hùng tổ chức đầu tháng 8/2018, Việt Nam tái đấu Uzbekistan trên sân Mỹ Đình. Văn Toàn ngồi dự bị gần như cả giải. Những phút cuối trận gặp U23 Oman, Văn Toàn được tung vào sân. Cậu chạy như ngày mai sẽ không được chơi bóng nữa... Thế nhưng, màn thể hiện đó là chưa đủ... 

Nụ cười với thân phận dự bị của Văn Toàn  - Ảnh 1.

Văn Toàn đã quá quen với những lần chào cờ trong áo màu áo bib. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ở ASIAD 2018, Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng D với 2 trận thắng trước Olympic Pakistan và Olympic Nepal. Nhưng Văn Toàn vẫn chưa có một giây nào thi đấu ở đấu trường châu lục. 

Hiệp 2 của trận đấu gặp Nepal, nhóm cầu thủ dự bị cùng trợ lý HLV ra khởi động bên khoảng sân cỏ nhân tạo bên ngoài đường piste. Văn Toàn không rời ánh mắt khỏi trận đấu, khi thấy Quang Hải bị đội bạn đạp vào đầu, Toàn chùng mắt lo lắng. Phút 70, từ băng ghế huấn luyện, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh giơ tay 9 ngón hướng về phía nhóm dự bị, giọng ông vang vang, "Toàn! Toàn!". Có vẻ như cơ hội đang mở ra với cầu thủ sinh năm 1996.

Tiền đạo thuộc biên chế CLB HAGL giơ ngón tay chỉ vào chính mình như để khẳng định lại người đang được gọi tên là anh. Đức Chinh, Xuân Trường vỗ vai thúc giục Toàn. Cậu hoàn tất những bước khởi động cuối với bước chạy tăng tốc và bật nhảy rồi hớn hở chạy về khu Ban huấn luyện, đồng thời không quên đập tay thể hiện sự quyết tâm với trợ lý HLV.

Nhưng rồi, người ta thấy Văn Toàn mặc lại áo bib, chạy trở lại khu vực của cầu thủ dự bị đang khởi động vì chưa đến lượt thay thế. Đức Chinh, Văn Hậu, Xuân Trường ôm bụng cười. Toàn cũng vừa chạy vừa cười toét miệng. Cơ hội chưa chạm đến đã vội trôi đi. Công Phượng, Xuân Trường lần lượt được vào sân, Văn Toàn cùng Đức Chinh, Văn Hậu, Văn Lợi nhẹ nhàng di chuyển trở lại băng ghế dự bị vì đã hết lượt thay người.

Olympic Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước Olympic Nepal, họ sẽ còn một trận đấu phân định nhất nhì bảng D nữa trước khi chính thức bước vào trận đấu vòng 1/8 ASIAD 2018. Liệu rằng Văn Toàn có được trọng dụng khi gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng?

Vẫn là câu hỏi Văn Toàn có lạc quan không? Nếu không lạc quan thì cậu có thể làm gì khác? Mái tóc mới chưa đem lại may mắn đủ để hóa giải "kiếp dự bị" nhưng giải đấu còn dài, Mong toàn mãi giữ sự lạc quan và nụ cười dù chỉ đứng phía sau đường pitch... 

Nụ cười với thân phận dự bị của Văn Toàn  - Ảnh 2.

Văn Toàn vui mừng khi được gọi tên chuẩn bị vào sân.

113_5431
113_5431
113_5440
113_5440

Anh chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi cởi bỏ áo bib, sẵn sàng nhập cuộc.

Nụ cười với thân phận dự bị của Văn Toàn  - Ảnh 4.

Tuy nhiên ban huấn luyện thay đổi kế hoạch nhân sự vào phút chót, anh phải mặc lại áo bib và trở lại khu vực khởi động...

Nụ cười với thân phận dự bị của Văn Toàn  - Ảnh 5.

Và nụ cười vẫn nở trên môi Văn Toàn.

Nụ cười với thân phận dự bị của Văn Toàn  - Ảnh 6.

Và vẻ mặt hớn hở, không chút ưu phiền của Văn Toàn dù kết thúc trận đấu tiền đạo sinh năm 1996 vẫn không được vào sân. Nụ cười của anh thay lời khẳng định - Toàn sẽ không bỏ cuộc và sẽ nổ lực không ngừng để "cưa đổ" thầy Park.