Sau sự kiện "tàn nhẫn" của Triller, làng quyền Anh thế giới cần những lời xin lỗi

AB , 13:04 18/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Sự kiện Holyfield - Belfort cho thấy sự tàn nhẫn của Triller.

Khi kiếm tiền tại làng quyền Anh, bạn không phải xin lỗi nếu làm một thứ gì đó tồi tệ.

Dù bạn có để Evander Holyfield mạo hiểm mạo sống lên đài ở tuổi gần 60 chỉ để sự kiện của mình có thêm sự chú ý. Bạn quảng bá "đây là sự kiện được chờ đợi nhất lịch sử" nhưng dọn lên truyền hình một món khó ăn, tồi tệ và tàn nhẫn. Thật may Holyfield vẫn bình an vô sự.

Không một lời xin lỗi được đưa ra từ Triller Fight Club, nơi vừa tổ chức một sự kiện được mô tả "làm hỏng làng quyền Anh". Họ tìm mọi cách để Holyfield được cấp phép thi đấu, loan tin màn so tài là kèo đấu nhà nghề nhưng sự thật thì khác hẳn. Những khán giả bỏ tiền ra xem cuộc đấu cảm thấy bị lừa, nhiều người coi đây là trò hề không hơn không kém.

Holyfield cũng không gửi lời xin lỗi tới các khán giả, dù ông một mực khẳng định bản thân đang ở trạng thái tốt, sẵn sàng để thượng đài trước Vitor Belfort. Nhưng khi lên sàn, ông tự ngã khi tung một cú đấm không chính xác. Cả trận ông chỉ có một cú đòn chính xác và chỉ trụ được 2 phát. Sau trận, thay vì gửi lời tới khán giả, ông trách trọng tài chính vì dừng trận đấu sớm. Bên cạnh đó, ông nhắm tới Mike Tyson, với một lời thách thức.

Vitor Belfort dễ dàng đánh bại Evander Holyfield

Nhưng ở nơi nào đó trong làng quyền Anh, vẫn xuất hiện một lời xin lỗi. Lời xin lỗi hiếm hoi ấy đến từ một vị giám định, ông thừa nhận đã chấm điểm không chính xác. Điều đáng nói là? Nó xuất phát ở nơi không ai ngờ, giống như một cú móc trái hoàn hảo vậy.

Stephen Blea là một trong 3 giám định đã chấm điểm trận tranh đai WBO giữa Oscar Valdez và Robson Conceicao hồi tuần trước. Xét về mặt kinh nghiệm, Blea không thiếu. Ông cho hay bản thân đã chấm cho hơn 60 trận tranh đai được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới.

Trong tâm thư, ông Blea thừa nhận bị khuất tầm nhìn bởi những cánh săn ảnh cũng như đội ngũ quay phim. Tiếng ồn từ đám đông cũng khiến ông bị ảnh hưởng. "Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình".

Nhưng thực tế không phải vậy, ông Blea đã chấm cho nhà vô địch Valdez ở những hiệp mà đáng lẽ cần chấm hòa hoặc nghiêng về phía Conceicao. Hai giám định còn lại cũng chấm thắng cho Valdez nhưng số điểm 117-110 quá vô lý (hai người còn lại đều chấm 115-112).

Trước làn sóng chỉ trích từ các fan, ông đã xem lại trận đấu, thừa nhận tỷ số cần phải là 115-112 hoặc 114-113 nghiêng về phía Valdez. Sau đó, ông gửi đi một lời xin lỗi, nó đến bất ngờ và khiến nhiều người choáng váng.

HIGHLIGHTS | Oscar Valdez giành chiến thắng gây tranh cãi trước Robson Conceicao

Nhiều năm qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều quyết định gây tranh cãi, thay đổi cả cục diện trận đấu. Nhưng không một ai xin lỗi. Còn vị giám định đến từ Arizona đã làm khác, dù nếu ông có chấm thắng cho Conceicao, kết quả cũng không thay đổi.

"Tôi đã theo dõi trận đấu và phân tích kỹ lại, số điểm 117-110 là không chính xác, không phản ánh đúng diễn biến trên sàn đấu. Tôi thấy mình đã khiến NABF, WBC, các võ sĩ, cộng đồng võ thuật phải thất vọng", ông cho hay.

Cần nhớ rằng, có những sai lầm không thể sửa chữa chỉ bằng một lời xin lỗi. Tuy nhiên, động thái của ông Blea cho thấy thái độ cầu tiến. Ông cho hay sẽ tham gia một chương trình kiểm tra năng lực và không tham gia chấm điểm trong quãng thời gian này. Với tuyên bố trên, các fan có thể chờ đợi một sự thay đổi tới từ ông trong tương lai.

Hy vọng Triller sẽ chú ý đến động thái trên bởi họ là những người cần gửi đi những lời xin lỗi. Họ bất chấp sức khỏe của các võ sĩ để đưa lên đài những trận đấu nguy hiểm, tiềm ẩn những rủi ro chết người. Một số trang tin dùng từ "nhẫn tâm" để mô tả hành động của Triller. Đánh giá như vậy có lẽ cũng không hề quá chút nào.

Sau sự kiện "tàn nhẫn" của Triller, làng quyền Anh thế giới cần những lời xin lỗi - Ảnh 3.

Nhưng Triller không phải trường hợp duy nhất. Lịch sử quyền Anh cũng chứng kiến những ông bầu, những nhà quản lý "hy sinh" võ sĩ của mình để làm đầy túi tiền. Họ khiến sự nghiệp của võ sĩ bị ảnh hưởng, mạng sống của họ bị đe dọa.

Thật khó để xem hết đoạn clip tập luyện của Holyfield vài ngày trước khi lên đài. Tay đấm từng đánh bại Mike Tyson hơn 2 thập kỷ trước, giờ trông chậm chạp và mệt mỏi. Không ít fan xót xa khi chứng kiến hình ảnh này.

Càng buồn hơn bởi Holyfield - người từng kiếm hàng trăm triệu USD trong suốt sự nghiệp của mình, vẫn phải lên đài ở tuổi gần 60 để kiếm tiền.

Làng boxing hiện tại cần những lời xin lỗi thật lòng và sự thay đổi sau đó. Có như thế, quyền Anh mới hy vọng trở lại thời hoàng kim như xưa.

Có lẽ, chúng ta nên nghe lại những lời Blea đã nói. "Tôi là một người có tình yêu, hiểu biết và sự tôn trọng với thể thao. Tôi xin lỗi vì đã có một ngày tồi tệ và mang đến những tranh cãi không đáng có ở một cuộc đấu tuyệt vời".

Nguồn: AP