Sao trẻ tóc xù tỏa sáng, MU hạ gục đội bóng của Wayne Rooney

THÀNH AN , 21:06 18/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, MU vẫn đánh bại Derby County với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu bắt đầu lúc 19h ngày 18/7.

MU khởi động đợt tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân Pride Park của Derby County. Dù chỉ tung ra đội hình với nhiều gương mặt trẻ, "Quỷ đỏ" vẫn vượt qua đoàn quân được dẫn dắt bởi huyền thoại Wayne Rooney.

Đội hình xuất phát của MU và chủ nhà Derby County. Đội khách chỉ có Mata, Greenwood, Wan-Bissaka, Williams và Tuanzebe thường được ra sân ở đội hình một, còn lại hầu hết là những gương mặt thuộc đội trẻ

Những kép phụ MU tỏa sáng

Sao trẻ tóc xù tỏa sáng, MU hạ gục đội bóng của Wayne Rooney - Ảnh 2.

Với đội hình Olympic, MU nhập cuộc khá chệch choạc. Trong khoảng gần 15 phút đầu, Derby County tỏ ra lấn lướt về thế trận và số cơ hội nguy hiểm

Tuy nhiên, sai lầm tai hại của tiền vệ Max Bird ở phút 17 giúp MU có bàn mở tỷ số. Sau khi cướp được bóng, Tahith Chong thoát xuống, nhưng cũng phải mất 2 lần dứt điểm, tài năng trẻ MU mới đưa được bóng vào lưới. Các cầu thủ Derby cho rằng đã có lỗi để tay chạm bóng của sao trẻ tóc xù bên phía đội khách nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng

Sao trẻ tóc xù tỏa sáng, MU hạ gục đội bóng của Wayne Rooney - Ảnh 4.

Quãng thời gian nửa cuối hiệp 1 chứng kiến những cơ hội rõ ràng dành cho các học trò của HLV Wayne Rooney. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên khoác áo đội một MU, thủ thành Tom Heaton xuất sắc cản phá cú đánh gót cận thành của Phil Jagielka để giúp "Quỷ đỏ" bảo toàn lợi thế khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp

Sao trẻ tóc xù tỏa sáng, MU hạ gục đội bóng của Wayne Rooney - Ảnh 5.

Đội hình bắt đầu hiệp 2 của MU. HLV Solskjaer thực hiện tới 9 sự thay đổi để giúp các cầu thủ được cọ xát

Phút 59, nhận đường chọc khe thuận lợi từ Shoretire, Facundo Pellistri rê bóng kỹ thuật qua thủ thành đối phương trước khi dễ dàng dứt điểm vào lưới trống

Sao trẻ tóc xù tỏa sáng, MU hạ gục đội bóng của Wayne Rooney - Ảnh 7.

Những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà cũng được đền đáp ở phút 70. Hàng thủ MU thiếu áp sát và để Colin Kazim-Richards thoải mái tung cú sút từ khoảng cách 20m đưa bóng đi căng chìm vào góc khiến thủ thành Lee Grant bó tay

Dẫu phải nhận bàn thua, MU vẫn tạo ra thế trận ấn tượng hơn so với 45 phút đầu. Thậm chí nếu cú dứt điểm rất đẳng cấp của Lingard ở phút 75 không dội xà, đoàn quân của HLV Solskjaer đã có thể thắng đậm hơn

Sao trẻ tóc xù tỏa sáng, MU hạ gục đội bóng của Wayne Rooney - Ảnh 9.

Dẫu vậy, màn tái ngộ giữa 2 đồng đội cũ Wayne Rooney và Ole Solskjaer trên băng ghế huấn luyện mới thu hút sự chú ý hơn cả. Ở trận giao hữu tiếp theo vào cuối tuần tới, MU sẽ có chuyến làm khách trên sân Loftus Road của QPR

Ảnh: Tổng hợp