Nói hớ làm lỡ suất tranh đai, Robert Whittaker nháo nhào thách đấu Adesanya

Phúc Cơ , 19:49 04/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Vừa tuyên bố muốn nghỉ ngơi sau chiến thắng trước Cannonier, Robert Whittaker đã "hoảng hồn" khi nghe suất tranh đai Adesanya chuyển lên hạng bán nặng thi đấu.

Có 2 trận thắng liên tiếp, Robert Whittaker hoàn toàn đủ điều kiện tái đấu Israel Adesanya. Tuy nhiên, "The Reaper" lại không vội vàng đốc thúc tái đấu. Điển hình là việc "The Reaper" tuyên bố rằng anh muốn dành thời gian cho gia đình sau chiến thắng trước Cannonier. 

Có lẽ vì thế, Israel Adesanya đã nhanh chóng tuyên bố lên hạng bán nặng đối đầu Jan Blachowicz và bỏ lại "The Reaper" bơ vơ tại hạng trung.

Nói hớ làm lỡ suất tranh đai, Robert Whittaker nháo nhào thách đấu Adesanya  - Ảnh 1.

Robert Whittaker hoàn toàn đủ điều kiện để tái đấu Israel Adesaanya

Nhận ra mình vừa có một pha "hớ" tái đấu, Robert Whitaker đã nhanh chóng lên tiếng thách thức Adesanya ở bất kỳ hạng cân nào mà đối thủ chuẩn bị thượng đài.

Chia sẻ với các phóng viên, Robert Whittaker cho biết: "Đối thủ hợp lý nhất lúc này cho tôi chính là Izzy (Adesanya). Tôi đã giữ vị trí số 1 trong vòng 4 đến 5 tháng qua và Paulo Costa thì vừa để thua trận tranh đai."

Cựu vương UFC nói tiếp: "Đó là đối thủ duy nhất mà tôi cảm thấy hứng thú trong lúc này. Thật khó để mà tôi quan tâm đến những thứ khác."

Nói hớ làm lỡ suất tranh đai, Robert Whittaker nháo nhào thách đấu Adesanya  - Ảnh 2.

Dù thất bại KO trước Adesanya, Robert Whittaker đã trở lại với 2 chiến thắng liên tiếp

Thành thực mà nói, nếu xét về logic, Israel Adesanya "nợ" Robert Whittaker một trận tái đấu. Chiếc đai mà Adesanya có bây giờ là nhờ cướp được từ tay Whittaker. Quan trọng nhất, Robert Whittaker vẫn thể hiện một phong độ tốt sau chiến bại trước Adesanya.

Whittaker cũng phân trần về sự hiểu lầm giữa anh với Adesanya và những nhà cáp trận của UFC. Võ sĩ người Úc khẳng định chưa bao giờ từ chối cơ hội tái đấu với Adesanya. Anh chỉ nói về kế hoạch nghỉ ngơi và việc anh không muốn trashtalk sau chiến thắng tại UFC 254.

Nói hớ làm lỡ suất tranh đai, Robert Whittaker nháo nhào thách đấu Adesanya  - Ảnh 3.

Mọi sự bắt nguồn từ pha lỡ lời của Robert Whittaker

Về phía UFC, rất có thể khi nghe tin Whittaker muốn nghỉ ngơi, ban cáp trận đã hiểu lầm rằng anh sẽ không tái đấu Adesanya trong thời gian sớm. 

"Việc bị hiểu lầm thực sự đã khiến tôi bối rối dù tôi hiểu tại sao trận đấu đó được lên lịch. Izzy muốn nó, UFC muốn nó. Vấn đề chỉ là lời nói của tôi bị hiểu sai hoàn toàn. Nó khiến tôi hơi sốc một chút nhưng không sao", Whittaker nhận định.

Whittaker cũng quả quyết: "Nếu Israel Adesanya đôn cân để đấu Jan Blachowicz thì tôi cũng sẽ đôn cân lên để tái đấu cậu ấy. Tôi muốn trận đó. Tôi thật sự muốn trận đấu đó. Tôi không có quyền gì can thiệp vào kế hoạch ở UFC, nhưng tôi sẽ tái đấu với Izzy. Ở hạng trung hay bán nặng cũng không thành vấn đề".