Những điều rút ra sau UFC 265: Gane khiến Dana White hài lòng, Aldo vẫn chưa hết thời

AB , 23:01 08/08/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Ciryl Gane đã có chiến thắng trước Derrick Lewis để giành về chiếc đai vô địch tạm thời của UFC.

Ciryl Gane đã thi đấu áp đảo trước Derrick Lewis để giành về chiếc đai hạng nặng tạm thời tại UFC 265. Lewis là một trong những cái tên hàng đầu nhưng gần như không có bất kỳ cơ hộ nào trước đối thủ 31 tuổi. Giờ Gane sẽ có cơ hộ chạm trán cùng Francis Ngannou để thống nhất đai vô địch.

Gane hiện là tay đấm sinh ra ở Pháp đầu tiên vô địch UFC. Tay đấm sinh năm 1990 và Ngannou cũng từng tập luyện tại Paris trước khi "The Predator" rẽ hướng. Còn với Gane, anh giúp MMA quê nhà tiến thêm một bước mới. Giờ khi Pháp đã công nhận MMA, UFC kỳ vọng sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên ở nơi đây. Và không gì tuyệt vời hơn khi Ngannou và Gane dẫn đầu sự kiện này.

Cũng tại UFC 265, Jose Aldo trở lại lồng bát giác để đối đầu cùng đối thủ mạnh Pedro Munhoz. Nhà cựu vô địch không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng nhờ kỹ năng boxing cùng khả năng căn thời điểm cực tốt. Aldo có dấu hiệu trở lại với 2 chiến thắng liên tiếp.

Vicente Luque và Rafael Fiziev cũng gây ấn tượng tại sự kiện vừa qua. Và dưới đây là những gì chúng ta rút ra sau UFC 265.

Những điều rút ra sau UFC 265: Gane khiến Dana White hài lòng, Aldo vẫn chưa hết thời - Ảnh 1.

Chiến thắng của Gane là điều UFC mong muốn

UFC đã nhắm tới thị trường Pháp từ hơn một thập kỷ trước. Bản thân giải MMA lớn nhất hành tinh cũng đã tìm cách để MMA được cho phép ở Pháp. Cuối cùng, môn này cũng được chấp nhận hồi năm ngoái. Thời gian tới, UFC dự kiến sẽ đổ bộ xuống Pháp.

UFC cần những ngôi sao địa phương để tạo dấu ấn và Gane là cái tên không thể phù hợp hơn. Chỉ mới làm quen với võ thuật được hơn 3 năm, Gane đã trở thành nhà vô địch thế giới - một câu chuyện có ý nghĩa truyền cảm hứng cực lớn.

Chủ tịch Dana White có thể mỉm cười vì ông đang có trong tay một con bài tẩy để mở rộng thị phần. Khi những quy định giới hạn được Pháp nới lỏng, UFC sẽ bắt đầu đàm phán. Gần như chắc chắn Gane sẽ xuất hiện tại sự kiện này.

"Mọi thứ trong cuộc đời này đều có tính thời điểm. Gane đã trở thành nhà vô địch hạng nặng vào hôm nay. Chúng tôi đã làm việc tích cực và chi nhiều tiền để MMA nhanh chóng được chấp nhận tại Pháp. Hiện chúng ta có nhà vô địch đầu tiên", Chủ tịch Dana White chia sẻ.

Gane hạ Lewis ở hiệp 3

Gane mới chỉ 31 tuổi và vừa hoàn tất kèo đấu thứ 10. Bất chấp điều gì xảy ra với trận đấu giữa Gane và Ngannou, võ sĩ người Pháp vẫn sẽ là cái tên hàng đầu ở hạng nặng. Nhờ Gane, UFC đã sẵn sàng. Trong quá khứ, giải đấu từng rất thành công với Alexander Gustafsson. Khi giải đấu tổ chức sự kiện ở Thụy Điển, các khán đài đã chật kín để theo dõi màn trình diễn của Gustafsson.

"Khi NFL cố gắng mở rộng lượng fan tại Pháp, họ sẽ cần những VĐV bản địa. Điều này không dễ dàng. Và chúng tôi cần một quãng thời gian dài để có được điều đó", Giám đốc điều hành Lawrence Epstein của UFC cho hay.

Thị trường Pháp rất tiềm năng và UFC sẽ tập trung đẩy mạnh tại đây. Theo thống kê, Pháp là nơi có nhiều người theo dõi trang UFCEurope nhiều thứ 2, chỉ sau Vương quốc Anh, nơi từng tổ chức sự kiện của UFC trong vòng 20 năm qua.

Theo Epstein, UFC sẽ không dừng lại ở Paris mà có dự định mở rộng thêm tại những khu vực khác ở nước Pháp. Mọi thứ lúc này đã sẵn sàng.

Những điều rút ra sau UFC 265: Gane khiến Dana White hài lòng, Aldo vẫn chưa hết thời - Ảnh 3.

Aldo vẫn chưa hết thời

Aldo từng có chuỗi 3 thất bại liên tiếp từ năm 2019 đến 2020. Nhiều người cho rằng đây là dấu chấm hết cho sự nghiệp của nhà cựu vô địch. Tuy nhiên, Aldo đã trở lại. Sau khi vượt qua Marlon Vera, tay đấm người Brazil tiếp tục vượt qua Munhoz. Aldo dường như đã cảm thấy thoải mái hơn ở hạng gà. Võ sĩ 34 tuổi thi đấu lấn lướt, nhiều lần đẩy đối thủ vào thế phải chống đỡ.

Lâu lắm rồi người xem mới thấy Aldo đánh đứng áp đảo đến vậy. Chỉ mất 3 hiệp, Aldo đã tung ra tới 114 cú đòn hiệu quả, con số cao nhất trong những lần thượng đài tại UFC. Hiện tại, Aldo đang đứng thứ 5 hạng đấu. Ngoại trừ nhà vô địch Aljamain Sterling, Aldo lúc này chỉ còn xếp dưới TJ Dillashaw, Cory Sandhagen và Rob Font. Chỉ cần một chiến thắng trước những cái tên này, Aldo sẽ tiến rất gần tới trận tranh đai.

Aldo sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng sau. Võ sĩ người Brazil không còn nhiều thời gian để tiếp tục sai lầm. Thời Aldo làm mưa làm gió tại UFC có thể đã qua. Tuy nhiên, từ chiến thắng trước Munhoz, Aldo cho thấy bản thân đủ sức tranh tài cùng những cái tên hàng đầu.

Những điều rút ra sau UFC 265: Gane khiến Dana White hài lòng, Aldo vẫn chưa hết thời - Ảnh 4.

Luque ghi đấu bằng chiến thắng mãn nhãn trước Chiesa

Sau chiến thắng bằng khóa siết ấn tượng trước Randy Brown hồi tháng 8 năm ngoái, Vicente Luque cho hay đã sẵn sàng với những cái tên lớn và gọi tên Nate Diaz. Tuy nhiên, lời yêu cầu của Luque tất nhiên không được cậu em nhà Diaz để mắt tới. Đánh bại Michael Chiesa, Luque thêm một lần giật mic thách đấu. Lần này, Luque gọi tên nhà vô địch Kamaru Usman. Lần này, Usman bỏ ngỏ về một suất tranh đai cho người đồng nghiệp.

Trước mắt, Usman sẽ so tài cùng Colby Covington vào tháng 11. Kế đó, nhà vô địch sẽ tìm một đối thủ khác. Masvidal và Diaz tất nhiên sẽ không được trao cơ hội. Đối thủ của Luque chỉ còn lại Gilbert Burns và Leon Edwards. Nếu Luque đánh bại được một trong 2 cái tên này, anh sẽ có suất.

Một điều thuận lợi cho Luque là Usman cũng muốn đối đầu cùng Luque, một người vốn hiểu rõ và có khả năng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, câu trả lời sẽ còn phụ thuộc vào màn trình diễn trong tương lai của Luque.

Những điều rút ra sau UFC 265: Gane khiến Dana White hài lòng, Aldo vẫn chưa hết thời - Ảnh 5.

Rafael Fiziev tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng

Kể từ khi gia nhập UFC, Fiziev nhanh chóng gây chú ý nhờ lối đánh cống hiến cùng khả năng đánh đứng cực tốt. Trận vừa qua, tay đấm tới từ Kyrgyzstan tiếp tục có màn trình diễn đáng nhớ trước đối thủ Bobby Green.

Võ sĩ 28 tuổi lấn lướt trong nửa đầu trận đấu, sắc bén hơn, kỹ thuật hơn và đa dạng hơn. Thậm chí, có thời điểm, Fiziev còn dồn được đối thủ vào góc đài, suýt có tình huống kết liễu. Tuy nhiên, bằng cách nào đó Green vẫn sống sót thành công. Kể từ thời điểm này, Fiziev cho thấy dấu hiệu xuống sức, không còn duy trì được sức ép.

Kể từ thời điểm này, Green là người chơi có phần tốt hơn. Tuy nhiên, điều này là không đủ để Fiziev mất chiến thắng. Những lợi thế có được trước đó của tay đấm này quá lớn và sau cùng, Fiziev đã có được điều mình cần. Lúc này, Fiziev đã có được chiến thắng thứ 4 liên tiếp và hy vọng sẽ lọt vào BXH của UFC. Tất nhiên, Fiziev vẫn cần có phải cải thiện nếu muốn tiến xa tại UFC.

Những điều rút ra sau UFC 265: Gane khiến Dana White hài lòng, Aldo vẫn chưa hết thời - Ảnh 6.