Một Arturo Vidal "lệch nhịp" lại vô cùng phù hợp với Barcelona

ANH TÚ , 06:08 07/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Arturo Vidal là một mẫu tiền vệ rất khác biệt so với các đồng đội mới tại Barcelona. Liệu đưa Vidal về Nou Camp có giúp nhà đương kim vô địch La Liga thành công trong mùa giải tới? Hay đơn giản chỉ là sai người, sai thời điểm?

Arturo Vidal đã có mặt ở Tây Ban Nha và chụp tấm hình đầu tiên với chiếc áo đấu của Barcelona, điều đó có nghĩa kể từ giờ phút này, anh đã chính thức là người của sân Camp Nou. Như thường lệ, tiền vệ người Chile vẫn tươi cười và tỏ ra cực kỳ tự tin trước ống kính camera. Nhưng liệu Vidal có phải một bản hợp đồng thực sự đáng kỳ vọng của Barcelona trong mùa hè này?

Một cầu thủ không thuộc về Barcelona

Chỉ với 20 triệu euro, đội bóng xứ Catalan đã có được chữ ký của Arturo Vidal. Nếu chỉ nhìn vào bản CV của tiền vệ này, ai cũng sẽ phải thốt lên đây là một trong những bản hợp đồng hời nhất lịch sử. Thực tế lại không như vậy.

Vidal có đẳng cấp không? Dĩ nhiên là có, điều đó đã được anh chứng tỏ khi còn khoác áo Juventus lẫn Bayern Munich. Nhưng thực tế là ngôi sao Chile đã bước sang tuổi 31 và phong độ của anh sẽ còn duy trì được bao lâu. Khi mà những Iniesta hay Mascherano ra đi, điều Barca cần lẽ ra là những tiền vệ trẻ tiềm năng nhưng cuối cùng họ lại đưa về một bản hợp đồng ngắn hạn.

Nếu Barca dùng được Vidal cho đến "hết hạn", đấy có thể coi là thành công. Nhưng đừng quên tiền sử chấn thương dài dằng dặc của cầu thủ này trong những năm chơi bóng đỉnh cao. Và thực tế là Vidal cũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương đầu gối. Có thể nhiều người không biết nhưng Barcelona đã bắt Vidal phải trải qua một bài kiểm tra y tế cực kỳ nghiêm ngặt trước khi chính thức ký hợp đồng để đề phòng anh vẫn còn dính chấn thương.

Tuy nhiên, công bằng mà nói thì tuyển thủ người Chile không phải mẫu người dễ bị đánh gục vì chấn thương. Ba năm ở Bayern, anh ra sân trung bình 44 trận/mùa còn ở Juventus là 43 trận/mùa trong bốn năm. Nhìn chung, Vidal không mấy khi khiến đội bóng khốn đốn vì những chấn thương của mình. Nhưng để đảm bảo một cầu thủ đã bước sang đầu 3 tiếp tục duy trì tần suất thi đấu như vậy nếu dính chấn thương hoàn toàn không phải điều đơn giản.

Một Arturo Vidal lệch nhịp lại vô cùng phù hợp với Barcelona - Ảnh 1.

Tiền sử chấn thương của Vidal khiến Barcelona phải e dè.

Những cầu thủ ở Barcelona sống một cách khá chuẩn mực và đó có thể coi là tôn chỉ của đội bóng. Như trường hợp của Zlatan Ibrahimovic vì cá tính quá mạnh nên phải rời đi nhưng Luis Suarez lại được Barca bất chấp mua bằng được dù anh đang lĩnh án cấm thi đấu vài tháng trời. Và như tất cả đã biết, kể từ khi đến Camp Nou thì tiền đạo người Uruguay ngoan hẳn ra và cũng... không cắn người như trước nữa.

Còn Arturo Vidal thì sao? Anh nổi tiếng là một tay chơi máu mặt và là một cầu thủ có lối sống khá vô kỷ luật. Năm 2015, Vidal lái xe đưa vợ về trong tình trạng nhậu say bét nhè. Anh mất lái và tông thẳng con xe Ferrari của mình vào một chiếc xe đi ngược chiều. Vidal không sao những vợ anh thì bị chấn thương đáng kể. Đích thân tổng thống Chile khi đó đã phải can thiệp vì Vidal là trụ cột của đội tuyển tại Copa America.

Đó chỉ là một trong số ít những vụ việc tai tiếng của Vidal. Có lần, anh trốn trại tập luyện của Chile để đi chơi thâu đêm. Lần khác, anh nhậu xỉn rồi đập phá tanh bành sòng bài Casino Monticello. Hồi ở Bayern, Vidal cũng có lần quậy tưng bừng rồi đánh lộn trong hộp đêm.

Không hề sai người, sai thời điểm

Vậy, tại sao Barcelona vẫn cương quyết chiêu mộ bằng được Vidal từ Bayern Munich bất chấp những rủi ro trên?

"Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người", huấn luyện viên Ernesto Valverde trả lời phỏng vấn vào hôm thứ sáu. "Khi Paulinho đến hồi năm ngoái, tôi cũng nghe những lời chỉ trích tương tự dù cậu ấy còn chưa đá một phút cho Barcelona. Nhìn xem, kết quả ra sao?".

Ông nói tiếp: "Ở một câu lạc bộ như Barcelona, luôn có chỗ cho những điều mới lạ. Vidal sẽ khiến chúng tôi mạnh lên đáng kể. Cậu ấy thi đấu như một chiến binh. Tinh thần của Vidal sẽ truyền cảm hứng cho những cầu thủ còn lại. Vidal cũng là mẫu tiền vệ đa năng, cậu ấy có thể kiến tạo, ghi bàn, gây áp lực cho đối phương và tranh giành bóng... Hy vọng, cậu ấy sẽ thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất của mình".

Khi đặt Vidal lên bàn cân với Paulinho, Valverde có ý nhấn mạnh tân binh của ông sẽ thế chỗ cầu thủ vừa tới Trung Quốc và chắc chắn sẽ còn làm tốt hơn thế nếu nhìn vào tấm CV mà anh mang tới Camp Nou. 

Tiền vệ 31 tuổi có lối chơi tương tự như Paulinho. Cả hai đều là những mẫu box-to-box có khả năng lên công về thủ toàn diện. Nhưng nếu Paulinho chỉ vừa nổi danh một hai năm trở lại đây, Vidal đã duy trì phong độ ấn tượng suốt quãng thời gian dài khoác áo Juventus lẫn Bayern Munich. Có thể nói Barca mất Paulinho nhưng lại đem về một phiên bản nâng cấp xịn hơn hẳn bản cũ.

Có những người sẽ nói mẫu tiền vệ kiểu chiến binh như Vidal sẽ không mấy thích hợp với tuyến giữa của Barcelona. Nhưng chẳng phải đội chủ sân Camp Nou đã rất thành công với những Mascherano, Seydou Keita hay Yaya Toure đó sao?

Một Arturo Vidal lệch nhịp lại vô cùng phù hợp với Barcelona - Ảnh 2.

Trong vô số điều bất hợp lý, Vidal lại cực kỳ hợp với Barcelona.

Thời thế đang thay đổi và Barca ngày nay không còn giống Barca của kỷ nguyên Iniesta - Xavi. Như Valverde đã nói, đội bóng của ông lúc này chấp nhận những cái mới và cần những tố chất lạ như Vidal để cải thiện sức mạnh. 

Một ưu điểm lớn khác của Vidal là sự đa năng của anh. Ngoài đá tiền vệ, tuyển thủ Chile sẵn sàng chơi hậu vệ hay thậm chí tiền đạo nếu cần. Trong bối cảnh hàng phòng ngự của Barcelona đang gặp vấn đề khi Pique đã già còn Mina thì rục rịch ra đi, những phẩm chất của Vidal rõ ràng khiến anh ghi điểm rất nhiều trong mắt ông thầy Valverde.

Và trong vô số điều lệch nhịp, Vidal lại thể hiện mình cực kỳ thích hợp cho Barcelona vì... Pep Guardiola. Ông từng chơi rất thành công trong vai trò tiền vệ khi còn thi đấu và là người ảnh hưởng rất lớn đến cặp Xavi - Iniesta sau này. 

Vì một lý do nào đó, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã khăng khăng phải ký hợp đồng bằng được với Vidal vào năm 2015. Sau bao đời huấn luyện viên đình đám như Pep, Carlo Ancelotti hay Allegri, chưa bao giờ Vidal đánh mất vị trí chính thức của mình. Và khi một Paulinho kém danh còn thành công với triết lý của Valverde, lấy gì để ngăn cản được Vidal?

Tất nhiên, mọi dự đoán đều là vô nghĩa khi không nhìn vào thực tế. Vidal nhiều khả năng sẽ không tham dự trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với Sevilla do chưa có thời gian thích nghi cùng cả đội. 

Chúng ta cần chờ đến trận đấu mở màn La Liga giữa Barcelona và Alaves vào 19/8 tới đây để xem liệu Arturo Vidal có thể hòa hợp với thứ bóng đá ở Catalan hay anh chỉ là một nốt nhạc lạc nhịp mà Valverde đã cố thêm vào...