Minh Bình bật khóc tưởng nhớ đến mẹ sau khi ghi bàn cho U21 HAGL tại giải U21 quốc gia

Bảo Bình , 20:43 02/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Lê Minh Bình đã ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 cho U21 HAGL ở trận ra quân vòng loại U21 quốc gia.

Ở lượt trận giữa U21 HAGL và U21 Gia Định chiều ngày 2/12 tại bảng A vòng loại U21 quốc gia 2021 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra đầy kịch tính. Dù được đánh giá là ứng cử viên vô địch với những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhưng đội bóng phố núi đã không thể giành chiến thắng trước U21 Gia Định.

Nắm bắt cơ hội phút 57 trận đấu, Phạm Gia Hưng  bên phía U21 Gia Định đã chớp thời cơ đánh bại thủ môn của HAGL mở tỉ số trận đấu. Phải đến phút 86, bằng lối chơi kỹ thuật và pha bóng kết hợp ăn ý với Bảo Toàn, tiền đạo Lê Minh Bình đã dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1 cho đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Đàn. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Sau khi có bàn thắng quan trọng, đàn em của Công Phượng bật khóc ăn mừng cùng các đồng đội. Đây không chỉ là bàn thắng có ý nghĩa với U21 HAGL mà với cá nhân tiền đạo sinh năm 1999, bàn thắng này là món quà để anh dành tặng cho người mẹ mới mất. 

Minh Bình bật khóc tưởng nhớ đến mẹ sau khi ghi bàn cho U21 HAGL tại giải U21 quốc gia - Ảnh 1.

Minh Bình không kìm nén được cảm xúc (Ảnh: Sơn Tùng)

Trước đó, hồi tháng 6 Minh Bình đã nhận cú sốc khi mẹ đột ngột qua đời vì đột quỵ. Cầu thủ người Bình Phước chia sẻ khi gỡ được hoà cho HAGL anh rất vui, bàn thắng anh dành tặng cho người mẹ yêu quý của mình. 

Minh Bình bật khóc tưởng nhớ đến mẹ sau khi ghi bàn cho U21 HAGL tại giải U21 quốc gia - Ảnh 2.

Minh Bình dành tặng bàn thắng cho mẹ (Ảnh: Sơn Tùng)

Ở vòng loại U21 quốc gia 2021, Minh Bình và các đồng đội còn 3 trận đấu lần lượt gặp các đội U21 Đồng Nai, U21 Hà Nội, U21 Khánh Hoà và Đông Á Thanh Hoá.