MC Chúc Anh của Tốc Chiến: "Tôi không kết hôn vì áp lực gia đình, xã hội"

HUYỀN TRÂN , 06:58 17/07/2021 | Esport

Chia sẻ

Nữ MC Chúc Anh cho rằng nam nữ bình đẳng và ai cũng có thể sở hữu sự nghiệp thành công cho riêng mình.

Chúc Anh được quan tâm nhiều hơn sau khi trở thành host của giải đấu Icon Series SEA khu vực Việt Nam (giải Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến). Gặp gỡ nữ MC trong buổi phỏng vấn, cô không ngại trải lòng về cuộc sống gia đình, công việc cũng như tình cảm cá nhân.

Tính tôi vô tâm vì tự lập từ nhỏ

- Phải liên tục sống xa ba mẹ ảnh hưởng thế nào đến tính cách, tâm hồn của bạn?

- Tôi sống xa gia đình từ nhỏ. Lúc còn ở Hà Nội thì ba mẹ chuyển vào Thành phồ Hồ Chí Minh sống. Đến nay, tôi vào trong Nam lập nghiệp thì ba mẹ lại về quê.

Tôi cũng không hẳn thiếu tình cảm gia đình. Thế nhưng, việc thiếu sự chăm sóc của ba mẹ khiến tôi trở nên hướng nội hơn. Tôi thờ ơ, vô tâm với thế giới và mọi người xung quanh. Tôi đơn giản nghĩ mọi người cũng không cần nhiều sự quan tâm giống tôi.

Chúc Anh: 'Không kết hôn vì áp lực gia đình, xã hội' - Ảnh 1.

- Tại sao bạn chấp nhận sống xa gia đình, ở lại Thành phố Hồ chí Minh lập nghiệp?

- Tôi nói thật, chẳng ai vui vẻ khi phải sống xa gia đình. Nhưng ai cũng có định hướng, ước mơ cho bản thân. Tôi nghĩ mình có thể tìm được công việc tốt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, tôi nghĩ khi còn trẻ nên trải nghiệm nhiều, đưa ra những lựa chọn mạo hiểm. Lập nghiệp và sinh sống ở một thành phố khác cũng là cách giúp bản thân tôi trưởng thành.

- Chỉ sống một mình từ sớm, thiếu sự chăm sóc, điều gì giúp bạn vượt qua những cám dỗ?

- Mọi người thường hay đổ thừa hoàn cảnh khiến bản thân sa ngã. Nhưng với tôi, nó lại giúp tôi biết yêu thương bản thân hơn. Không có gia đình chăm sóc, tôi phải tự quản, che chở cho mình.

Tôi luôn tự nhủ tự tôi phải yêu thương chính mình. Bên cạnh đó, tôi cũng đặt ra ranh giới rõ ràng về những gì nên làm và không nên làm.

- Lúc nhỏ, bạn có từng ghen tỵ với những đứa trẻ khác vì luôn có ba mẹ bên cạnh không? Còn hiện tại thì như thế nào?

- Tới bây giờ, tôi vẫn thường cảm thấy ghen tị với những người có ba mẹ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc. Từ nhỏ, tôi chỉ có thể một mình xoay sở cuộc sống, tự đốc thúc bản thân học hành, nỗ lực cho tương lai.

Nhưng suy cho cùng, ai cũng có số phận riêng. Tôi chấp nhận điều đó và luôn hạnh phúc với hiện tại.

Sự nghiệp hay tình yêu nằm ở lựa chọn

- Tại sao chọn bạn lại từ bỏ công việc full-time ổn định để làm cộng tác viên ngắn hạn cho các giải đấu?

- Tôi luôn tâm niệm rằng lựa chọn mới là điều làm nên cá tính, con người tôi. Công việc cộng tác viên ngắn hạn trong mắt nhiều người không mang lại sự ổn định. Nhưng tôi lại cảm thấy thích, hài lòng vì trải nghiệm được nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tôi cảm thấy lương, đãi ngộ tốt thì sẽ làm. Tôi nghĩ đơn giản, tôi chỉ sống một lần và nên theo đuổi những gì bản thân yêu thích.

Chúc Anh: 'Không kết hôn vì áp lực gia đình, xã hội' - Ảnh 2.

- Bạn đã bao giờ đối mặt với áp lực tiền bạc hay đúng hơn là vấn đề cơm áo gạo tiền?

- Không phải chỉ bây giờ mà từ nhỏ, tôi luôn phải đối mặt với vấn đề cơm áo gạo tiền. Tôi vốn tự lập, không trông chờ ba mẹ nên phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để kiếm tiền. Ngoài lo cho cuộc sống hàng ngày, tôi còn phải tiết kiệm cho tương lai.

- Quan điểm của bạn như thế nào về sự nghiệp thành công với một người con gái?

- Sự nghiệp hay tình yêu, đó là do mỗi người lựa chọn. Với tôi, không có khái niệm con trai cần sự nghiệp thành công, còn con gái hy vọng gia đình hạnh phúc. Nếu một người coi trọng sự nghiệp, lại phải cố đè nén mong ước lui về hậu phương, họ sẽ thấy khổ sở.

Nếu một người mong một tình yêu, gia đình ấm êm, lại phải nai lưng trên thương trường, họ sẽ thấy mỏi mệt. Dù nam hay nữ, đừng vì những gì xã hội hy vọng mà đánh mất chính mình.

Sự nghiệp thành công với một người con gái là khi họ hạnh phúc với công việc mình làm. Dù là cống hiến toàn bộ cho công việc, hay dốc hết lòng cho gia đình, mỗi người vui vẻ và cảm thấy có giá trị là được.

Không kết hôn vì áp lực gia đình, xã hội

- Bạn có phải là người kén chọn trong mặt tình cảm?

- Tôi thừa nhận bản thân là người khó yêu đương. Hồi nhỏ quen sống một mình nên tôi cũng không có nhiều nhu cầu chia sẻ, quan tâm. Hiện tại, tôi cũng cố gắng cởi mở hơn nhưng tình duyên vẫn lận đận.

Chúc Anh: 'Không kết hôn vì áp lực gia đình, xã hội' - Ảnh 3.

- Bạn đã từng trải qua tổn thương trong chuyện tình cảm? Nếu có, điều này ảnh hưởng thế nào đến tình cảm của bạn hiện tại?

- Đến cuối cùng, tôi vẫn là con gái. Tôi cũng từng khóc lóc, tổn thương trong tình cảm. Lúc đó, tôi cũng ấm ức, cũng hận lắm. Nhưng sau này, tôi hiểu khi đổ vỡ, lỗi xuất phát từ cả hai. Và sau những lần vấp ngã, tôi chín chắn và nhìn nhận mọi chuyện khách quan hơn.

- Bạn hy vọng gì ở người yêu trong tương lai?

- Đầu tiên, người đó phải khiến tôi rung động, sẵn sàng gắn bó cả đời. Tôi không mong mỏi bạch mã hoàng tử hay soái ca nào đến với mình.

Tôi chỉ cần một người yêu thương mình, hai đứa vui vẻ bên nhau, sẵn sàng ủng hộ nhau trên mọi khía cạnh. Đồng điệu về tâm hồn quan trọng hơn những phù phiếm về vật chất, tôi hy vọng tìm được người yêu như vậy.

- Bạn suy nghĩ thế nào về hôn nhân?

- Tôi nghĩ hôn nhân là trách nhiệm lớn lao từ hai người. Nên khi cả hai đều sẵn sàng thì hãy kết hôn. Tôi thấy nhiều bạn bè vì áp lực gia đình, xã hội, vội vàng cưới nhau. Tôi không dám đánh giá họ hạnh phúc hay không. Nhưng tôi sẽ không lựa chọn như vậy.

Hiện tại, thế giới phẳng hơn, hiện đại và cởi mở hơn. Những cô gái hoàn toàn có thể lựa chọn sống độc thân nếu cảm thấy phù hợp. Cuối cùng, chính bản thân chúng ta phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Vì vậy, công việc hay hôn nhân cũng phải sẵn sàng mới được.