Martin Nguyễn thừa nhận bị "cảm xúc lấn át" trong trận đại chiến với Thành Lê, muốn tái đấu ngay lập tức

AB , 16:57 09/01/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Tay đấm gốc Việt Martin Nguyễn cho hay muốn được tái đấu với Thành Lê trong lần thượng đài tới.

Trong trận đấu diễn ra vào tháng 10/2020, Martin Nguyễn đã để thua knock-out trước Thành Lê qua đó để mất chiếc đai hạng lông của ONE vào tay đồng nghiệp. Theo tay đấm 31 tuổi, anh gặp phải vấn đề tâm lý trước thềm cuộc đối đầu này.

"Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sai ở đâu. Tôi đã không tuân thủ theo chiến thuật đã chuẩn bị trong 9 tuần trước đó. Sau một tuần phải cách ly trong phòng ở Singaparore 23h/ngày, cảm xúc của tôi rất lẫn lộn. Lần đầu tiên trong đời, nỗi sợ của tôi lớn đến thế".

Martin Nguyễn thừa nhận bị "cảm xúc lấn át" trong trận đại chiến với Thành Lê, muốn tái đấu ngay lập tức - Ảnh 1.

Martin Nguyễn thừa nhận sợ hãi trước trận đấu với Thành Lê

Martin cho hay việc không làm chủ được cảm xúc đã ảnh hưởng không nhỏ tới màn trình diễn sau đó. Hiệp 3, Martin có khởi đầu ấn tượng với hàng loạt cú móc phải uy lực. Tuy nhiên, Martin lại đánh mất sự tập trung và để đối thủ lật ngược thế cờ.

"Lúc đó, tôi chỉ muốn thi đấu. Tôi không quan tâm hay để ý tới những gì đã xây dựng trước đó. Tôi không tôn trọng chiếc đai hay vị trí đang có. Tôi chỉ muốn bước ra và thi đấu. Tôi cuối cùng đã phải trả giá.

Tôi chưa từng thi đấu như vậy. Tôi đã phải nhận 1-2 cú đòn chỉ để đánh một cú đồn về phía cậu ta. Có đánh trúng hay không, tôi cũng không quan tâm. Và rồi trận đấu diễn ra như các bạn đã biết. Anh ấy để để chiến thắng. Tôi đến đề chiến đấu. Đó là sự khác biệt".

Martin Nguyễn thừa nhận bị "cảm xúc lấn át" trong trận đại chiến với Thành Lê, muốn tái đấu ngay lập tức - Ảnh 2.

Thành Lê đánh bại Martin Nguyễn tại hiệp 3 bằng knock-out kỹ thuật

Sau khi để mất chiếc đai đã giữ từ năm 2017, mục tiêu trước mắt của Martin là tái đấu và giành lại ngôi vương. Lúc này, Garry Tonon là cái tên đang nổi lên tại hạng lông nhưng mục tiêu duy nhất lúc này của Martin là Thành Lê.

"Điều tôi muốn lúc này là tái đấu và cho mọi người thấy những gì tôi có. Tôi nghĩ mình xứng đáng điều này sau quãng thời gian dài giữ đai và 4 lần bảo vệ. Tôi chắc chắn Thành Lê cũng muốn gặp lại tôi. 

Garry Tonon thắng tiến rất nhanh trong thời gian qua. ONE muốn tôi đấu với Tonon hay Thành Lê, đó đều là những màn so tài hấp dẫn. Cá nhân tôi chỉ muốn bảo vệ đai trước Tonon. Tôi không đấu với cậu ấy cho đến khi tôi hạ Thành Lê và đòi lại chiếc đai".

Martin Nguyễn thừa nhận bị "cảm xúc lấn át" trong trận đại chiến với Thành Lê, muốn tái đấu ngay lập tức - Ảnh 3.