Manchester City đánh bại Dortmund để tiến vào bán kết Champions League

HUY TRƯỞNG , 05:35 15/04/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Man City tiếp tục hạ gục Dortmund với tỷ số 2-1 ở tứ kết lượt về Champions League.

Man City có màn chạy đà không tốt trước trận tứ kết lượt về khi mới để thua Leeds United hôm thứ 7 vừa rồi. Còn với chủ nhà Borussia Dortmund, chiến thắng ngược dòng 3-2 mới đây trước Stuttgart ở Bundesliga tiếp thêm ít nhiều sức mạnh cho đội bóng vùng Ruhr.

Diễn biến Dortmund vs Man City

Đôi công hấp dẫn, Manchester City đánh bại chủ nhà Dortmund để tiến vào bán kết Champions League - Ảnh 1.

Hai đội đều chọn lối chơi tấn công cởi mở sau tiếng còi khai cuộc. Sau rất nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, thế quân bình của trận đấu bất ngờ bị phá vỡ ở phút thứ 15 của trận đấu. Xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Emre Can, Erling Haaland thể hiện sức mạnh càn lướt của mình để đánh bại trung vệ John Stones trước khi nhả bóng ngược lại cho Mahmoud Dahoud dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng bật chân cầu thủ Man City đến vị trí của Jude Bellingham đợi sẵn. Cầu thủ trẻ người Anh rất nhanh tung ra một cú cứa lòng cực kỳ hiểm hóc khiến thủ thành Ederson dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể chạm được tay vào bóng. 1-0 cho đội chủ nhà

Đôi công hấp dẫn, Manchester City đánh bại chủ nhà Dortmund để tiến vào bán kết Champions League - Ảnh 2.

Câu trả lời có sức nặng của Manchester City đến sau đó chỉ vài phút. Từ pha để mất bóng của Mate Morey ở khu vực ngay sát vòng cấm địa Borussia Dortmund, Kevin De Bruyne tung ra một cú sút có lực cực mạnh nhưng đáng tiếc là bóng lại tìm đến đúng xà ngang khung thành Dortmund ở phút 28

Đôi công hấp dẫn, Manchester City đánh bại chủ nhà Dortmund để tiến vào bán kết Champions League - Ảnh 3.

Đến phút thứ 32, Man City thêm một lần nữa có cơ hội để gỡ hòa nhưng Riyad Mahrez lại không thể tận dụng thành công. Phil Foden đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi chuyền bổng vào trong cho đồng đội, tình huống đỡ bóng gọn gàng của Mahrez giúp anh có một pha mặt đối mặt với thủ thành Marwin Hitz nhưng anh lại sút bóng trúng cầu thủ mang áo số 35. Tỷ số là 1-0 sau hiệp một

Man City lội ngược dòng thành công

Đôi công hấp dẫn, Manchester City đánh bại chủ nhà Dortmund để tiến vào bán kết Champions League - Ảnh 4.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, phút 53, Manchester City bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1-1 từ sai lầm cá nhân đáng trách của Emre Can. Từ một pha tạt bóng không mấy nguy hiểm của Phil Foden ở biên trái, tiền vệ người Đức vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Man City hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Riyad Mahrez dễ dàng đánh bại thủ thành Borussia Dortmund, gỡ hòa cho đội khách

Đôi công hấp dẫn, Manchester City đánh bại chủ nhà Dortmund để tiến vào bán kết Champions League - Ảnh 5.

Dortmund trong những nỗ lực của mình cũng có một vài cơ hội đáng chú ý. Phút thứ 69, đội trưởng Marco Reus có tình huống treo bóng cực kỳ khó chịu vào vòng cấm địa đội khách nhưng đáng tiếc là pha đánh đầu ngược của trung vệ Mats Hummels lại đi vọt xà trong gang tấc

Manchester City đánh bại Dortmund để tiến vào bán kết Champions League - Ảnh 6.

Phút 76, tiền vệ trẻ Phil Foden chính thức nhấn chìm hy vọng đi tiếp của Borussia Dortmund. Bắt nguồn từ tình huống phối hợp đá phạt góc của Manchester City, bóng đến chân tiền vệ trẻ người Anh ở khoảng cách hơn 20m, cú dứt điểm quyết đoán của cầu thủ mang áo số 47 đưa bóng đập cột dọc bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Marwin Hitz

Đôi công hấp dẫn, Manchester City đánh bại chủ nhà Dortmund để tiến vào bán kết Champions League - Ảnh 7.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng của Borussia Dortmund. Tuy nhiên, tâm lý đi xuống của đội chủ nhà cũng như sự vô duyên của Raheem Sterling khiến trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Man City, tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận

Đôi công hấp dẫn, Manchester City đánh bại chủ nhà Dortmund để tiến vào bán kết Champions League - Ảnh 8.

Thắng trận này, Manchester City sẽ đụng độ Paris Saint-Germain ở bán kết Champions League trong một trận đấu sặc mùi dầu mỏ của các ông chủ đến từ Trung Đông. Pep Guardiola sẽ có dịp gặp lại Mauricio Pochettino, một đối thủ quen thuộc, nhiều duyên nợ với vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha

Ảnh: Getty