Man City đánh bại Dortmund bằng bàn thắng phút cuối

Hoàng Phương , 04:27 07/04/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Manchester City giành chiến thắng quan trọng trước Borussia Dortmund với tỉ số 2-1 ở tứ kết lượt đi Champions League.

Lượt đi tứ kết UEFA Champions League 2020/21, Borussia Dortmund hành quân đến sân Etihad của Man City. Cả hai đội bóng đều từng giành được ngôi đầu ở vòng bảng. Tuy nhiên phong độ của họ ở giải quốc nội đang là rất khác nhau. Trong khi Citizens bay cao tại Premier League thì Dortmund lại đang có phong độ không tốt tại Bundesliga. Đây được dự báo sẽ là một chuyến làm khách đầy khó khăn của đại diện tới từ nước Đức.

Diễn biến chính trận đấu Man City vs Borussia Dortmund

Giành chiến thắng vào phút cuối, Manchester City nắm lợi thế trước trận lượt về - Ảnh 1.

Trong những phút đầu, Man City là đội chơi nhỉnh hơn. Họ kiểm soát bóng tốt và cũng là những người mở tỉ số. Phút thứ 19, Riyad Mahrez nhận bóng trong vòng cấm đối phương và có đường chuyền vào trong cho Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ đệm bóng cận thành làm tung lưới đội khách

Giành chiến thắng vào phút cuối, Manchester City nắm lợi thế trước trận lượt về - Ảnh 2.

Đến phút thứ 30, Manchester City suýt chút nữa có cơ hội lớn để nhân đội cách biệt. Trong một tình huống va chạm, Rodri ngã ra rất nhanh và ôm mặt đau đớn. Trọng tài nghĩ Emre Can mắc lỗi cao chân nên thổi một quả penalty. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã rút lại quyết định này và cho trận đấu tiếp tục

Giành chiến thắng vào phút cuối, Manchester City nắm lợi thế trước trận lượt về - Ảnh 3.

Chỉ ít phút sau, đến lượt Dortmund có cơ hội ăn bàn rất rõ ràng. Từ một pha xử lý thiếu an toàn của Ederson, Bellingham cướp được bóng và sút tung lưới Man City. Nhưng trọng tài xác định tiền vệ số 22 phạm lỗi kê chân và không công nhận bàn thắng. Hiệp 1 cũng kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ áo xanh

Giành chiến thắng vào phút cuối, Manchester City nắm lợi thế trước trận lượt về - Ảnh 4.

Bước sang hiệp 2, Dortmund dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Họ suýt chút nữa có thể làm được điều đó với cơ hội của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy dũng mãnh vượt qua Ruben Dias ở phút thứ 48 để đối mặt với khung thành. Nhưng cú sút của anh lại không thể vượt qua được cái chân trái của Ederson

Giành chiến thắng vào phút cuối, Manchester City nắm lợi thế trước trận lượt về - Ảnh 5.

Những phút tiếp theo, Manchester City dần đưa mọi thứ trở về tầm kiểm soát của mình. Đặc biệt, sự nhanh nhẹn và xông xáo của Phil Foden bên cạnh De Bruyne giúp Citizens có rất nhiều những cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Nhưng các chân sút của họ lại tỏ ra quá vô duyên trong những cú chạm bóng quyết định

Giành chiến thắng vào phút cuối, Manchester City nắm lợi thế trước trận lượt về - Ảnh 6.

Giữa lúc đó, Dortmund bất ngờ ghi bàn thắng san bằng tỉ số. Phút thứ 84, Erling Haaland có pha kiến tạo cực kỳ vừa tầm để Marco Reus băng xuống dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát

Thần tài của Man City

Giành chiến thắng vào phút cuối, Manchester City nắm lợi thế trước trận lượt về - Ảnh 7.

Tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với một kết quả hòa thì đội chủ nhà một lần nữa lại lên tiếng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, nhận đường chuyền dài chuẩn xác của Kevin De Bruyne, Gundogan nhả bóng lại cho Phil Foden. Tiền vệ người Anh nhanh như chớp tung cú dứt điểm về góc xa, đánh bại thủ thành Marwin Hitz. Đây cũng là pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 của Manchester City

Ảnh: Getty