Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan

HUY PHẠM , 08:23 15/05/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tiếc nuối là cảm xúc mà bất cứ ai có mặt tại NTĐ Thanh Trì hoặc những khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ khi chứng kiến khoảnh khắc tuyển bóng rổ Việt Nam gục ngã trước ngưỡng cửa của chức vô địch 3x3 SEA Games 31.

Chiều tối 14/5, NTĐ Thanh Trì nóng hơn bao giờ hết với loạt trận chung kết gọi tên đội tuyển nam và nữ 3x3 Việt Nam. Trùng hợp hơn, đối thủ của tuyển Việt Nam trong loạt trận cuối cùng đều là Thái Lan, một trong những đối thủ có nhiều duyên nợ với chúng ta ở trong các kỳ đại hội khu vực cũng như các giải đấu lớn khác.

Trước đó ở giai đoạn đối đầu vòng tròn tính điểm, Việt Nam đã có một chiến thắng đầy cảm xúc trước Thái Lan ở hiệp phụ. Và điều này tiếp tục tiếp diễn ở trong trận tái đấu giữa 2 đội bóng, thế nhưng người chiến thắng sau cùng gọi tên Thái Lan, cùng tỷ số chung cuộc 19-17

Thái Lan và Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi và không ngại ăn miếng trả miếng trong những phút đầu tiên của trận đấu (Ảnh: Huy Phạm)

Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan  - Ảnh 2.

Chanatip Jakrawan là cái tên gây nhiều khó chịu cho đội tuyển Việt Nam. Sở hữu chiều cao 2m03 cùng sải tay dài, Jakrawan được ví von vui là phiên bản hoàn thiện hơn của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh bên phía tuyển Việt Nam

Chanatip Jakrawan không chỉ vượt trội về thể hình, bản thân cầu thủ 25 tuổi cũng có cho mình bộ kỹ năng vô cùng hoàn thiện. Chính các yếu tố trên đã phần nào gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam ở những tình huống đột nhập vào khu vực hình thang

Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan  - Ảnh 4.

Chanatip Jakrawan là bức tường đáng sợ với đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh Chanatip Jakrawan, tuyển Thái Lan cũng có cho mình bộ sâu với thể hình tương đồng cùng tài năng đã được chức thức. Nổi bật nhất chính là cái tên Antonio Price Sunthornchot

Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan  - Ảnh 6.

Antonio Price Sunthornchot hay còn được biết tới với tư cách là cầu thủ nhập tịch người Mỹ và từng chơi ở G-League

Tuy nhiên điều đó không phản ánh quá nhiều về khả năng thi đấu của Thái Lan, ít nhất là trong hơn 2/3 thời gian chính thức của một trận 3x3

Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan  - Ảnh 8.

Với lợi thế tâm lý sẵn có khi đang đứng ở trên sân nhà, tuyển Việt Nam đã có màn khởi đầu trước đối thủ không thể nào tuyệt vời hơn

Một tình huống úp rổ thẳng mặt Chanatip Jakrawan, Chris Dierker quả thực đã khiến cho người hâm mộ có thêm niềm tin vào cơ hội chiến thắng và giành Vàng

Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan  - Ảnh 10.

Tuy nhiên càng về giai đoạn cuối, đội tuyển Việt Nam càng cho thấy họ thiếu một chút bản lĩnh để ấn định trận đấu. Khoảnh khắc trong ảnh là thứ đã giết chết bao nhiêu con tim tại NTĐ Thanh Trì tối nay

Trận đấu phải đấu thêm giờ và những cú dứt điểm từ xa một lần nữa cho thấy ở trong những trận đấu lớn sẽ không có chỗ cho những sai lầm

Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan  - Ảnh 12.

Tâm Đinh cùng vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt khi chứng kiến cú ném kết liễu trận đấu của Antonio Price Sunthornchot

Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan  - Ảnh 13.

Đội trưởng Justin Young cùng vẻ mặt thất thần và thấm mệt khi đã cố hết sức nhưng không thể mang về một tấm huy chương Vàng cho bóng rổ Việt Nam

Chris Dierker (áo số 20) chết lặng khi tiếng còi chung cuộc vang lên, bản thân anh cũng có 2 cú ném phạt cuối cùng để có thể ấn định trận đấu với chiến thắng chung cuộc gọi tên Việt Nam

Kim Bản (số 11) đã có một trận chung kết rất tốt, anh giữ vững phong độ dứt điểm từ trận đấu với Indonesia nhưng điều đó là không đủ toàn đội đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để bước lên bục cao nhất

Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan  - Ảnh 16.

Trước khi SEA Games 31 diễn ra, mục tiêu của BRVN chỉ là thay màu huy chương và họ đã làm được. Tấm huy chương Đồng ở kỳ SEA Games năm trước đã được thay thế bằng tấm huy chương Bạc. Thất bại ở trận chung kết là điều không ai mong muốn, thế nhưng với tuyển bóng rổ Việt Nam, đây sẽ là kinh nghiệm quý báu để họ mang vào tới nội dung đấu 5x5, sẽ diễn ra từ ngày 16-22/5 tới đây

Khoảnh khắc gục ngã trước ngưỡng cửa vô địch của tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam trước Thái Lan  - Ảnh 17.

Với NHM Việt Nam, dù các cầu thủ không thể chạm tay vào tấm huy chương Vàng cao quý, thế nhưng với họ - cảm xúc cao trào, sự hưng phấn xen lẫn niềm tự hào dân tộc là thứ họ nhận được từ các cầu thủ thông qua mỗi trận đấu Dù không thể có được kỷ niệm đẹp nhất, thế nhưng với việc được trở thành những nhân chứng sống trong một cột mốc của bóng rổ Việt Nam cũng là điều hạnh phúc với bất cứ ai có mặt tại NTĐ Thanh Trì hôm nay

Sau thể thức thi đấu 3x3, bộ môn bóng rổ sẽ tạm nghỉ 1 ngày và bước sang thi đấu thể thức 5x5 từ ngày 16-22/5. Trước đó ở SEA Games 30, bóng rổ nam Việt Nam giành được tấm huy chương Đồng. Tại SEA Games năm nay, nữ Việt Nam cũng sẽ góp mắt sau khi lần đầu tiên mang về tấm huy chương bạc danh giá trong lịch sử các kỳ tham dự Đại hội thể thao trong khu vực.

https://sport5.vn/khoanh-khac-guc-nga-truoc-nguong-cua-vo-dich-cua-tuyen-bong-ro-nam-3x3-viet-nam-truoc-thai-lan-20220514234217276.htm