Jon Jones bị bắt chỉ vài giờ sau khi tham dự buổi lễ vinh danh của UFC

AB , 03:05 25/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Cựu vương Jon Jones lại thêm một lần gặp rắc rối với pháp luật.

Theo tiết lộ từ ESPN, Jon Jones đã bị bắt vào sáng ngày 25/9 (theo giờ địa phương), chỉ vài giờ sau khi tham dự buổi lễ vinh danh được UFC tổ chức. Nguồn tin ban đầu cho hay Jones phải đối mặt với hai cáo buộc: hành hung ở mức độ nhẹ và hủy hoại/sử dụng bất hợp pháp phương tiện của người khác.

Thông tin trên sau đó đã được sở cảnh sát hạt Clark xác nhận. Hiện tại, chưa rõ thông tin cụ thể về vụ việc trên. Tuy nhiên, số tiền bảo lãnh của Jones chỉ là 8 nghìn USD cho hai cáo buộc (5 nghìn USD cho cáo buộc hủy hoại/sử dụng bất hợp pháp phương tiện và 3 nghìn USD cho các buộc hành hung). Điều này cho thấy mực độ sự việc không quá nghiêm trọng.

Jon Jones bị bắt chỉ vài giờ sau khi tham dự buổi lễ vinh danh của UFC - Ảnh 1.

Jon Jones lại bị cảnh sát sờ gáy

Jon Jones bị bắt chỉ vài giờ sau khi tham dự buổi lễ vinh danh của UFC - Ảnh 2.

Thông tin về vụ bắt giữ của Jones. Số tiền bảo lãnh là 8 nghìn USD

Dự kiến vào sáng ngày 26/9 (theo giờ địa phương), Jones sẽ phải tham dự một buổi điều trần.

Đây không phải lần đầu Jones gặp rắc rối với luật pháp. Hồi năm 2015, Jones bị bắt vì lái xe gây tai nặng rồi bỏ chạy, bất cẩn trong việc sử dụng súng. Bê bối này khiến Jones bị UFC tước đai vô địch.

Hồi tháng 3/2020, Jones tiếp tục bị tạm giam vì lỗi lái xe trong tình trạng say xỉn, bất cẩn trong việc sử dụng súng, và sử dụng phương tiện thiếu giầy tờ. Jones sau đó bị xác định có tội trong ở cáo buộc đầu tiên, phải trải qua một năm quản chế, 90 ngày điều trị ngoại trú cùng 48 giờ lao động công ích.

Jones lúc này đang tích cực tập luyện cho màn ra mắt tại hạng nặng. Tay đấm 34 tuổi sẽ chỉ trở lại võ đài vào năm sau. "Lúc này là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi duy trì việc tập luyện đều đặn. Tôi nghĩ bản thân đang ở trạng thái tốt nhất. Tôi ngủ tốt, ăn tốt hơn uống ít đồ uống có cồn".

Jon Jones khoe sức mạnh khi nâng tạ