HLV Matt van Pelt: 'Saigon Heat đã trải qua đủ mọi tình huống, bị dẫn điểm không phải vấn đề'

THÀNH ĐẠT , 14:52 30/08/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bị Hanoi Buffaloes dẫn trước hơn 10 điểm trong 2 hiệp đầu Game 1 VBA Finals 2022 nhưng Saigon Heat đã lội ngược dòng để giành thắng lợi. HLV Matt van Pelt nói các cầu thủ của ông đã trải qua điều này trước đây và vì thế không bị đánh bại.

Game 1 VBA Finals 2022 đã trôi qua với chiến thắng 85-75 của Saigon Heat trước Hanoi Buffaloes. Dù là chủ nhà nhưng đây không phải là trận đấu dễ dàng, Hanoi Buffaloes thể hiện nhập cuộc tốt, dẫn điểm 26-17 trong hiệp 2.

Nhưng với bản lĩnh của đội đương kim vô địch 2 mùa liên tiếp, Heat đã có những chuỗi lên điểm quan trọng khiến Buffaloes mất quyền kiểm soát trận đấu. HLV Matt van Pelt cho rằng màn trở lại kịp thời này đến từ sự lì lợm mà tập thể đội có được sau nhiều trận đấu đã qua.

"Chúng tôi đã ở trong đủ loại tình huống mùa này, từ bị gác điểm lên đến 2 chữ số, dẫn điểm cách biệt cho đến so kè từng điểm số, vì vậy các cầu thủ đã quen với điều này. Chúng tôi biết mình đã từng ở trong tình thế khó khăn hơn nên chỉ cần nhấn ga lao tới trước theo đúng đấu pháp đã đề ra.

HLV Matt van Pelt: 'Saigon Heat đã trải qua đủ mọi tình huống, bị dẫn điểm không phải vấn đề' - Ảnh 1.

Madarious Gibbs ghi 25 điểm, 9 rebound, 13 kiến tạo vào nhận danh hiệu MVP Game 1 VBA 2022 Finals

Và các cầu thủ đã làm đúng điều đó. Ném khi có cơ hội, chạy phản công lên rổ để kích hoạt chuỗi lên điểm. Bóng rổ là cuộc chơi của những chuỗi điểm và đội đã may mắn ghi được những chuổi điểm lớn".

Đóng góp vào chiến thắng này đương nhiên phải kể đến Madarious Gibbs với chỉ số gần triple-double 25 điểm, 9 rebound và 13 kiến tạo (trên tổng số 23 kiến tạo của đội). Hậu vệ này cân bằng kỷ lục kiến tạo tại VBA của Việt Arnold và Ngô Tuấn Trung.

Dù vậy, HLV van Pelt nói rằng ông không muốn ngợi khen 1 cá nhân cụ thể nào, bởi đây là chiến thắng của tập thể. Alonzo Stafford cũng có 25 điểm và có 3 pha ném 3 điểm trong hiệp 1, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh có double-double , Dư Minh An ghi 10 điểm với hiệu suất "khủng" 80% và nhiều cá nhân khác đóng góp tích cực.

Với 1 tập thể đồng đều như vậy, coach Matt không chỉ hướng đến chiến thắng, mà còn là lối chơi đẹp mắt và toàn diện. "Một trận đấu lí tưởng với tôi là có 5-6 cầu thủ ghi điểm chạm mốc 2 chữ số", ông nói.

HLV Matt van Pelt: 'Saigon Heat đã trải qua đủ mọi tình huống, bị dẫn điểm không phải vấn đề' - Ảnh 2.

Những nội binh như Dư Minh An, Nguyễn Huỳnh Phú VInh đóng góp không nhỏ vào chiến thắng của Saigon Heat trước Hanoi Buffaloes ở Game 1

Tất nhiên, cũng phải đánh giá màn thể hiện của đối thủ Hano Buffaloes. Có lẽ sau 4 năm vắng bóng, đại hiện thủ đô Hà Nội vẫn chưa làm quen lại với sức ép của loạt Finals. Cầu thủ chơi nhiều trận chung kết nhất bên phía đội khách là Tâm Đinh dường như vẫn chưa tìm được cảm hứng. Anh gần như "mất tích" tại CIS tối 28/8, ghi chỉ 2 điểm, hiệu suất 12%.

Gánh nặng ghi điểm đè lên vai 2 ngoại binh Shane Henry và Jeffrey Stubbs. Trong khi đó dàn bench của Buffaloes chưa cho thấy đóng góp đủ lớn. Chất lượng nội binh giữa 2 đội cũng là điều được giới chuyên môn thảo luận nhiều trước trận đấu, nhưng "Trâu thủ đô" không có nhiều cầu thủ ảnh hưởng lớn như Dư Minh An hay Nguyễn Huỳnh Phú Vinh phía chủ nhà.

Giữa tình thế khó khăn, cầu thủ kỳ cựu Nguyễn Tiến Dương bùng nổ với 16 điểm, ném 3 điểm với hiệu suất 4/6. Pha buzz beater ở 2 giây cuối hiệp 3 giúp Buffaloes nuôi hy vọng bám đuổi cho thấy sự lạnh lùng của 1 cầu thủ từng chơi loạt Finals 4 năm trước.

HLV Matt van Pelt: 'Saigon Heat đã trải qua đủ mọi tình huống, bị dẫn điểm không phải vấn đề' - Ảnh 3.

Nguyễn Tiến Dương bùng nổ với 4 cú 3 điểm thành công trước Saigon Heat

Từng làm việc với Tiến Dương khi còn là trợ lý của HLV Todd Purves năm 2018, HLV van Pelt nhận định: "Tiến Dương là tay ném rổ xuất sắc, luôn chơi hết mình. Kinh nghiệm từng chơi loạt Finals cũng giúp ích rất nhiều cho anh ấy. Buffaloes vẫn còn nhiều nội binh tốt có thể kết hợp cùng Tâm Đinh, Henry và Stubbs. Không thể xem thường họ. Tôi nhận định họ sẽ mang đến 1 trận đấu cam go ở Game 2".

Ngày 31/8, Game 2 sẽ diễn ra. Đây là trận sân nhà cuối trước khi họ có 2 trận làm khách của Hanoi Buffaloes (trường hợp không thể sweep được đối thủ). Nếu giành 1 thắng lợi nữa, đội bóng "Ông ba mươi" sẽ nắm được lợi thế lớn. Dù vậy, Hanoi Buffaloes chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nếu HLV Eric Weissling có thể khơi dậy ngọn lửa nơi các cầu thủ, qua đó giành kết quả có lợi ở Game 2 thì cục diện VBA Finals 2022 sẽ trở nên rất khó lường.

Ảnh: Thành Đạt