HLV Kevin Yurkus tức giận gào thét, ôm đầu thất vọng trong trận thua thứ 3 của tuyển bóng rổ Việt Nam

HUY PHẠM , 19:35 18/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

HLV Kevin Yurkus có lẽ sẽ phải rất đau đầu khi các học trò của ông đã thua 3 trận liên tiếp ở VBA Premier Bubble Games 2021.

Tối 18/10, VBA Premier Bubble Games 2021 tiếp tục mang tới NHM bóng rổ Việt Nam trận đấu thứ 16 giữa đội tuyển bóng rổ Quốc gia Việt Nam và Saigon Heat. Ở trong trận đấu này, chiến thắng vẫn là thứ mà thầy trò HLV Kevin Yurkus chưa thể có được. Sau 40 phút thi đấu, tuyển bóng rổ Việt Nam nhận về thất bại thứ 3 liên tiếp với tỷ số chung cuộc 66-81.

HLV Kevin Yurkus tức giận gào thét, ôm đầu thất vọng trong trận thua thứ 3 của tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Kevin Yurkus gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối các học trò mà ông có trong tay tại tuyển Việt Nam

Ở trong trận đấu này, Khoa Trần vẫn tiếp tục mất tích một cách bí ẩn. Cùng với đó khi Tâm Đinh gặp phải chấn thương sớm từ hiệp 2, tuyển Việt Nam cũng mất đi một trong những tay ghi điểm hàng đầu của họ. Tuy nhiên, những vấn đề trên không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến HLV Kevin Yurkus bực tức tới mức phải gào thét và thể hiện sự thất vọng của bản thân.

Cụ thể hơn, trong một tình huống gọi bài tấn công cuối hiệp thi đấu thứ 3, Richard Nguyễn sau nhiều hành động thừa thãi và quyết định có phần cá nhân, đã khiến pha tấn công của tuyển Việt Nam bị lãng phí.

Sau tình huống đó, tuyển Việt Nam lập tức gọi hội ý và khoảng thời gian tiếp theo trong khu vực kỹ thuật của tuyển Việt Nam là những tiếng gào thét từ phía HLV Kevin Yurkus cùng trợ lý HLV Lê Trần Minh Nghĩa. Việc không thực hiện theo đúng chiến thuật cũng như quyết định sai sót ở tình huống chuyền bóng của Richard Nguyễn thật sự đã khiến quả bom tức giận trong vị HLV người Mỹ bùng nổ.

HLV Kevin Yurkus tức giận gào thét, ôm đầu thất vọng trong trận thua thứ 3 của tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 2.

Quyết định sai lầm của Richard Nguyễn khi đó đã trở thành giọt nước tràn ly và khiến cho HLV Kevin Yurkus hết sức tức giận

Vị HLV người Mỹ ngay lập tức gọi hội ý để chấn chỉnh cậu học trò. "Tôi cần cậu tập trung và chuyền tình huống đó, Richard. Tôi cần cậu tỉnh táo ở trên sân", HLV Kevin Yukurs hét về phía cậu học trò

Cái ôm đầu cho thấy sự tức giận và bất lực của HLV Kevin Yurkus trong những tình huống làm sai từ học trò. Trợ lý HLV Lê Trần Minh Nghĩa cũng không giấu khỏi sự thất vọng, trước đó ông cũng đã rất tức giận đập bảng chiến thuật xuống ghế, tạo ra những âm thanh lớn khiến những người có mặt tại VBA-NTU Arena khi đó phải giật mình

HLV Kevin Yurkus tức giận gào thét, ôm đầu thất vọng trong trận thua thứ 3 của tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 5.

Không chỉ riêng Richard Nguyễn, các cầu thủ còn lại cũng có nhiều tình huống chạy sai chiến thuật. Đối đầu với đội bóng được đánh giá là "cùng kích cỡ" như Saigon Heat, rõ ràng HLV Kevin Yurkus đặt nhiều niềm tin ở trong trận đấu. Và hơn hết, đối thủ của ông bên kia chiến tuyến lại là người từng hỗ trợ ông ở vai trò trợ lý mùa giải 2020 vừa qua

HLV Kevin Yurkus tức giận gào thét, ôm đầu thất vọng trong trận thua thứ 3 của tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 6.

Trái ngược với cảm xúc bên phía HLV Kevin Yurkus đang phải chịu đựng, HLV Matt Van Pelt tỏ ra thoải mái hơn khá nhiều. Dù từng có thời điểm cách biệt của 2 đội bị rút ngắn xuống con số tối thiểu, thế nhưng các học trò của HLV Matt vẫn làm rất tốt theo chỉ đạo cũng như chiến thuật ban đầu đề ra

Richard Nguyễn thi đấu không tốt ở trong trận đấu này. Anh chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 11 tình huống ra tay và 4 lần mất bóng. Sau 33 phút góp mặt trên sân, 10 rebounds, 3 kiến tạo và 2 lần cướp bóng là những thông số phần nào cứu vãn cho một trận đấu tồi tệ của Richard Nguyễn

Hai cầu thủ có được phong độ tốt ở trận này vẫn là Dư Minh An với 20 điểm và Justin Young 16 điểm

HLV Kevin Yurkus tức giận gào thét, ôm đầu thất vọng trong trận thua thứ 3 của tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 9.

BHL của tuyển bóng rổ Việt Nam đang thật sự cần sự trở lại của Khoa Trần, cầu thủ dẫn bóng tốt nhất và có khả năng tạo nên những đột biến

Ảnh: Huy Phạm.