Hai hiệp cuối điên rồ của Stephen Curry giúp Golden State Warriors lội ngược dòng Memphis Grizzlies

Mây , 13:40 24/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Stephen Curry lại tiếp tục sắm vai người hùng của NHM Golden State Warriors trong cuộc chạm trán với Memphis Grizzlies.

Đón tiếp Memphis Grizzlies (24/12 giờ Việt Nam) trong trận đấu sân nhà gần cuối cùng của năm, Golden State Warriors đã thực sự toát mồ hôi hột. Bầy gấu trẻ với sự trở lại của thủ lĩnh Ja Morant gây không ít khó khăn cho thầy trò Steve Kerr. Thế nhưng lại một lần nữa, Stephen Curry hóa thân thành người giải cứu cả đội bóng bên bờ vịnh San Francisco bằng cách đưa tất cả tới thắng lợi 113-104.

Hai hiệp cuối điên rồ của Stephen Curry đưa Golden State Warriors tới màn lội ngược dòng - Ảnh 1.

Stephen Curry tiếp tục sắm vai người hùng

Ngay từ hiệp thi đấu thứ nhất, Memphis Grizzlies tuy là đội khách nhưng lại tỏ ra là những người chơi lấn lướt hơn hẳn. Với sự xuất sắc đến từ bộ đôi hàng ngoài gồm Dillon Brooks và Ja Morant, bầy gấu thực sự cho thấy tại sao họ chính là đội bóng đầu tiên đánh bại được Golden State Warriors ở mùa giải này. Đã có thời điểm Grizzlies đưa khoảnh cách lên con số 10 khá an toàn.

Hiệp hai chứng kiến sự vùng lên đánh trả đến từ đội chủ nhà. Tuy chưa thể giành lại thế dẫn trước khi vẫn phải chịu thua 1 điểm trước khi bước giờ nghỉ giữa giờ thế nhưng đây cũng là dấu hiệu báo trước cho những gì sắp diễn ra trong quãng thời gian cuối trận. Có lẽ Ja Morant cùng các đồng đội cũng hiểu rằng phía trước họ là 24 phút cuối đầy giông bão.

Hai hiệp cuối điên rồ của Stephen Curry đưa Golden State Warriors tới màn lội ngược dòng - Ảnh 2.

Dù rất cố gắng thế nhưng Memphis Grizzlies cũng không thể giành thắng lợi

Quả thực vậy, đội khách chỉ có thể đứng vững sau vài phút đầu hiệp ba trước khi nhìn lợi thế dẫn trước rơi hoàn toàn vào tay chủ nhà. Dù đã rất nỗ lực gỡ hòa vào các mốc thời gian gần cuối hiệp ba và bốn, tuy nhiên đó là tất cả những gì tốt nhất đại diện đến từ miền đất nhạc đồng quê có thể làm được. Thật đáng tiếc khi Ja Morant cùng các chiến hữu đã có khởi đầu quá tốt.

Thế nhưng cũng thật khó trách được Memphis Grizzlies khi đứng trước bầy gấu giờ đây là Stephen Curry đang thể hiện phong độ khủng khiếp. Trong hai hiệp đấu cuối cùng, “bếp trưởng” ghi tới 30 điểm trong đó có 6 tình huống ba điểm thành công. Anh kết thúc trận đấu với dòng thông số khủng khiếp 46 điểm, 4 rebounds, 4 kiến tạo, 2 cướp bóng cùng hiệu suất dứt điểm lên tới xấp xỉ 60%. Sau quãng thời gian để Kevin Durant vượt lên trên con đường tới danh hiệu MVP, ngôi sao gốc Akron đang thực sự trở lại.

Stephen Curry với phong độ khủng khiếp trong hai hiệp đấu cuối

Một chiến thắng nữa tiếp tục giúp Golden State Warriors trên công cuộc bám đuổi Phoenix Suns ở ngôi đầu. Họ cũng đã xây chắc vị trí thứ hai và đảm bảo không để cho Utah Jazz có thể vượt qua bất chấp kết quả từ nay cho tới cuối năm có như thế nào.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Hai hiệp cuối điên rồ của Stephen Curry đưa Golden State Warriors tới màn lội ngược dòng - Ảnh 4.

Hai hiệp cuối điên rồ của Stephen Curry đưa Golden State Warriors tới màn lội ngược dòng - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.