Góc hồi tưởng: Những câu trash talk bất hủ tại NBA (Phần 2)

BHAT , 07:41 06/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Điểm danh những khoảnh khắc hủy diệt đối thủ bằng lời nói của các sao NBA.

Tại phần 1, Sport5 đã điểm qua 5 khoảnh khắc lịch sử khi những ngôi sao NBA khi phải dùng "tâm lý chiến" để đánh bại đối thủ. Cùng xem những câu nói sát thương nào sẽ xuất hiện trong danh sách lần này: 

6. Larry Bird vs Chuck Person (1990)

Huyền thoại Larry Bird không chỉ ghi danh sử sách nhờ tài năng chơi bóng đỉnh cao mà còn bởi phong thái tự tin cực độ. Nếu phải phong danh hiệu "Ông hoàng cà khịa" cho một huyền thoại NBA thì chắc chắn đó sẽ là ngôi sao mang số áo 33 của Boston Celtics.

Một trong số những khoảnh khắc "ngầu" nhất trong sự nghiệp của Larry Bird là khi ông đáp trả Chuck Person bằng một chiến thắng trong dịp Giáng Sinh 1990. Trước trận đấu, "Rifleman" (Tạm dịch: Xạ thủ) đã lớn tiếng "cà khịa" đối thủ: "Chúng tôi sẽ đi 'săn chim'", ám chỉ Pacers sẽ đánh bại đội bóng của Larry Bird.

Ngôi sao Celtics đã biến câu nói đó thành động lực để mang về chiến thắng thuyết phục 152-132. Điểm nhấn của trận đấu lại nằm ở phát ngôn cuối trận của Larry Bird. Sau khi thực hiện một quả 3 điểm thành công, ngôi sao mang số áo 33 đã tấn công "Rifleman" bằng một lời đáp trả ngắn gọn mà sát thương cao: "Giáng Sinh vui vẻ!".

Góc hồi tưởng: 10 câu trash talk bất hủ tại NBA (Phần 2) - Ảnh 1.

7. Kobe Bryant vs Luka Doncic (2019)

Bên cạnh những di sản vĩ đại, cố huyền thoại Kobe Bryant còn nổi tiếng với khả năng trash talk "có một không hai". Đó là dùng ngoại ngữ để chửi thề với đối thủ. "Black Mamba" thành thạo đến 3 ngôn ngữ, Anh, Tây Ban Nha và Ý. Tuy nhiên phần đông đều không biết rằng anh biết tiếng cả Slovenia cho đến khi... anh "cà khịa" Luka Doncic.

Trong một trận đấu giữa Los Angeles Lakers và Dallas Marvericks tại NBA 2019-20, cố huyền thoại đã bất ngờ góp mặt với vai trò CĐV của đội bóng áo vàng. Kobe và Luka Doncic đã có một khoảnh khắc thân mật đầy ngẫu hứng giữa trận đấu.

Góc hồi tưởng: 10 câu trash talk bất hủ tại NBA (Phần 2) - Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ sao trẻ Mavericks, "Black Mamba" đã có vài lời trọc ghẹo anh bằng tiếng Slovenia khiến anh khá bất ngờ và thích thú. Tìm hiểu về câu chuyện mở rộng ngôn ngữ của Kobe Bryant, tờ New York Times sau này đăng tải thêm phát ngôn của cựu cầu thủ Sasha Vujacic, người từng sát cánh bên cố huyền thoại trong 6 năm thi đấu tại Lakers:

"Kobe và tôi thường giao tiếp bằng tiếng Ý trong lúc tập luyện. Thế nhưng chúng tôi lại cãi nhau rất nhiều. Đối với Kobe, tôi là anh lớn. Vì thế tôi hay chửi thề bằng tiếng Slovenia hoặc Serbia mỗi khi bực. Cậu ấy chẳng sợ hãi mà thấy thích thú, dần dần học theo tôi và sử dụng ngôn ngữ đó luôn".

Góc hồi tưởng: Những câu trash talk bất hủ tại NBA (Phần 2) - Ảnh 3.

Dùng ngoại ngữ để trash talk đối thủ vừa thể hiện tính hiếu chiến vừa là thú vui của "Black Mamba"

8. Michael Jordan vs Reggie Miller (1998)

Cái tên Michael Jordan đã trở thành một một hình tượng lý tưởng của nhiều đời fan hâm mộ NBA. Nhờ những năm tháng thống trị giải đấu ở thập niên 90, huyền thoại Chicago Bulls nổi danh đến nỗi ông chẳng cần một danh hiệu nào để chứng minh cho sự vĩ đại ngoài chính cái tên Jordan.

Tuy nhiên, có một "nickname" từ lâu fan hâm mộ đã dành riêng cho huyền thoại 58 tuổi đó là "Chúa da màu". Mặc dù Jordan chưa từng dám nhận về danh hiệu này tuy nhiên Reggie Miller lại không đồng ý. Cựu cầu thủ Pacers cho biết Michael Jordan từng tự nhận mình là "Chúa da màu" khi tham gia vào một cuộc khẩu chiến trên sân.

Đó là một trận đấu giao hữu giứa Bulls và Pacers. Hall of Famer Reggie Miller khi đó mới chỉ là một tân binh. Trước lời "xui dại" của đàn anh Chuck Person, cầu thủ Pacers đã khơi mào cuộc chiến với Michael Jordan: "Anh nghĩ anh là ai? Tôi là người mới, tôi đến để cản anh". Huyền thoại Chicago Bulls chỉ lắc đầu. Theo lời kể của Reggie Miller, ngày hôm đó Jordan đã đánh bại anh với 44 điểm, trong khi tân binh chỉ có vỏn vẹn 12 điểm.

Góc hồi tưởng: 10 câu trash talk bất hủ tại NBA (Phần 2) - Ảnh 3.

9. Larry Bird vs Craig Hodges (1990)

Tiếp tục trong danh sách này không thể thiếu khoảnh khắc hủy diệt đối thủ bằng lời nói của Larry Bird. Đáng chú ý, đây là tình huống diễn ra trong cuộc thi ném 3 thay vì một trận đấu thông thường.

Sự kiện NBA All-Star đầu tiên được tổ chức vào năm 1886, kể từ đó, Larry Bird đã độc chiếm đến 3 danh hiệu vô địch ném 3 liên tiếp (1886-1889). Tuy nhiên, vào mùa giải 1990, do dính chấn thương mà huyền thoại Celtics đã không thể tham gia. Craig Hodges là người đã vô địch cuộc thi ném 3 năm đó.

Sau khi nhận chiếc cúp, cựu cầu thủ Bulls đã lớn tiếng thách thức Larry Bird: "Khi nào anh ấy khỏe mạnh thì đến tìm tôi". Phát ngôn này đã nhận được lời phản bác cực ngầu của siêu sao Celtics: "Ở cuối băng ghế dự bị của Bulls thì dễ thôi!". Craig Hodges sau đó cũng trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử NBA sở hữu 3 chiếc cúp vô địch ném 3 liên tiếp (1990-1992) và nhận được sự công nhận từ Larry Bird.

Góc hồi tưởng: 10 câu trash talk bất hủ tại NBA (Phần 2) - Ảnh 4.

10. Scottie Pippen vs Karl Malone (1997)

Cho tới ngày nay, phát ngôn của Scottie Pippen với Karl Malone vào trận chung kết NBA 1997 vẫn được coi là câu trash talk ngầu nhất mọi thời đại NBA. Khi trận đấu chỉ còn 9 giây và tỷ số giữa 2 đội là 82 đều, ngôi sao Chicago Bulls đã dùng "đòn tâm lý" với đối thủ bên phía Utah Jazz để khiến ông bỏ lỡ cả 2 cơ hội trên vạch ném phạt. Nhờ đó, Chicago Bulls đã mang về chiến thắng đầy kịch tính 90-86.

Hé lộ về tình huống diễn ra vào ngày chủ nhật hôm đó, Scottie Pippen cho biết ông đã thì thầm vào tai Karl Malone, người nổi danh với nickname "Mailman" (Tạm dịch: Người đưa thư) rằng: "'Người đưa thư' thường hay nghỉ làm vào chủ nhật".

Và phần còn lại là câu chuyện của lịch sử, Chicago Bulls một lần nữa mang về chức vô địch NBA. Câu cà khịa "Người đưa thư" vẫn được sử dụng cho đến ngày nay và thậm chí còn trở thành tên của một bài hát vừa được phát hành vào năm 2020.

Góc hồi tưởng: 10 câu trash talk bất hủ tại NBA (Phần 2) - Ảnh 5.