"Giam" Ronaldo trên ghế dự bị, MU thua ngay trận ra quân Ngoại hạng Anh

Tuấn Hoàng , 10:26 08/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

MU của HLV Erik ten Hag ra mắt Ngoại hạng Anh bằng lối chơi "thảm họa" khi để thua 1-2 trước Brighton ngay trên sân nhà.

Sau hành động thiếu chuyên nghiệp của Cristiano Ronaldo khi rời khỏi sân dù trận giao hữu với Vallecano chưa kết thúc, HLV Erik ten Hag quyết định cho siêu sao người Bồ Đào Nha ngồi trên ghế dự bị trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh gặp Brighton.

Diễn biến MU vs Brighton: "Quỷ đỏ" gây thất vọng tràn trề

"Giam" Ronaldo trên ghế dự bị, MU thua ngay trận ra quân Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Cả Bruno và tân binh Christian Eriksen đều xuất phát từ đầu. Tuy nhiên, không những không thể tăng cường chất sáng tạo cho MU, bộ đôi này lại "giẫm chân" và khiến hàng công đội chủ nhà thi đấu vô cùng lộn xộn.

Trong khi đó, ở phía sau, cặp đôi tiền vệ phòng ngự Fred và McTominay khiến NHM phải thót tim vì những pha xử lý khó hiểu. Điều này khiến hàng thủ MU liên tiếp bị xô lệch bởi tuyến giữa bị đánh vỗ mặt. Trong khi đó, những mũi nhọn tốc độ bên phía Brighton như Trossard, Welbeck hay Solly March cũng liên tục khoét vào hành lang trong, nơi liên kết giữa cặp trung vệ và hậu vệ cánh của "Quỷ đỏ" là không tốt một chút nào.

Sau nhiều lần đe dọa không thành, đội khách mở điểm ở phút 30 với bài đánh quen thuộc từ khu vực này. Trossard phất bóng xuống đáy biên cho Welbeck căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội bóng cũ. Nhiệm vụ của Pascal Gross lúc này là quá dễ dàng khi phía trước chỉ còn là khung thành trống và không bị ai theo kèm.

"Giam" Ronaldo trên ghế dự bị, MU thua ngay trận ra quân Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Điểm yếu thoát pressing của MU từ mùa giải trước vẫn không hề được cải thiện dưới thời tân HLV Erik ten Hag. Ngược lại, Brighton lại là đội bóng có khả năng gây sức ép tầm cao cực tốt khi liên tiếp khiến hàng thủ "Quỷ đỏ" lúng túng trong việc đưa quả bóng qua giữa sân.

Phút 39, điểm yếu hành lang cánh của MU một lần nữa bị Brighton khai thác triệt để khi March vượt qua Shaw một cách dễ dàng trước khi tung cú sút chéo góc. Thủ môn De Gea phản xạ xuất sắc, nhưng Gross một lần nữa lại xuất hiện đúng lúc để đá bồi trong tư thế thoải mái.

"Giam" Ronaldo trên ghế dự bị, MU thua ngay trận ra quân Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

MU như "kẻ mộng du" trong phần lớn thời gian trận đấu cho đến khi Ronaldo được tung vào sân ở phút 53 để thay Fred. Với hiệu ứng tích cực mà chân sút 37 tuổi mang lại, những đường lên bóng của đội chủ nhà đã có điểm đến phù hợp và trở nên có sát thương hơn.

Sự có mặt của Ronaldo cũng giải phóng cho Rashford. Liên tiếp ở các phút 61 và 65, tiền đạo người Anh được trao cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Mãi đến phút 68, MU mới có bàn thắng từ một tình huống lộn xộn và có phần may mắn khi bóng chạm lưng Dalot từ quả phạt góc. Nỗ lực phá bóng của Alexis MacAllister sau đó vô tình trở thành bàn phản lưới nhà rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

"Giam" Ronaldo trên ghế dự bị, MU thua ngay trận ra quân Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì MU có thể làm được trong trận này. Sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, đoàn quân của HLV Erik ten Hag chỉ biết trông chờ vào những pha đột phá rồi tạt vào trong vòng cấm một cách vô vọng. Dù vậy, hàng thủ Brighton được tổ chức rất khoa học và không mắc thêm một sai lầm nào.

Thất bại ngay trên sân nhà, rõ ràng HLV Erik ten Hag vẫn còn rất nhiều điều phải làm với MU. Những điểm yếu về khả năng triển khai bóng cũng như phối hợp cự ly ngắn vẫn còn đó và đã bị Brighton "phơi bày" ngay trong trận ra quân Ngoại hạng Anh.

https://sport5.vn/giam-ronaldo-tren-ghe-du-bi-mu-thua-ngay-tran-ra-quan-ngoai-hang-anh-20220807222955314.htm