Đội tuyển Đan Mạch: Cổ tích có lặp lại sau 29 năm?

BẢO THẮNG , 12:39 07/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

TP - Nếu tuyển Anh có câu chuyện HLV Southgate với những ký ức ưu sầu với kình địch Đức được giải tỏa sau chiến thắng ở vòng 1/8 thì Đan Mạch cũng có những ký ức đẹp với không chỉ cả đội mà cả với những cá nhân, những gạch nối huyền thoại suốt 29 năm qua.

Cha con nhà Schmeichel

Khi Đan Mạch vượt qua CH Séc với tỷ số 2-1, Sky Sport lập tức liên lạc với Peter Schmeichel. Họ muốn ông kể về chiến tích Euro 1992 và quan trọng, ông nói về cậu con trai Kasper, người thay ông trấn giữ cầu môn cho đội tuyển Đan Mạch. Nhưng thủ thành huyền thoại của MU từ chối. Ông bảo: "Để sau ngày 12/7. Một là chúng ta cùng nói về đội bóng. Hai là tôi lý giải nhiều điều về… Đan Mạch".

Peter là thế. Ông có thể nói về bất cứ điều gì, nhưng lại vô cùng kiệm lời về ký ức được cho là "bất tử" kéo dài 29 năm của đội tuyển Đan Mạch. Thụy Điển 1992 là ký ức tuyệt đẹp - nơi ông là một trong những trụ cột nổi bật nhất. Còn về cậu con trai Kasper, Peter chỉ cười: "Có gì để nói về nó đâu!".

Không phải Peter chảnh hoặc có vấn đề gì với Kasper, mà ngược lại, quan hệ của hai cha con thủ thành huyền thoại này luôn khiến tất cả phải ghen tỵ. Peter yêu cậu con trai vô bờ. Ngược lại, Kasper cũng một mực sùng kính người cha của mình và coi ông là thần tượng.

Peter hiểu rõ, chỉ danh tiếng của ông đã "làm khổ" Kasper quá rồi, giờ nếu ông lên tiếng, có khi lại là áp lực ngàn cân đè lên cậu con trai.

Đội tuyển Đan Mạch: Cổ tích có lặp lại sau 29 năm? - Ảnh 1.

Mùa hè năm 2002, khi Peter chơi mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ tại Man City, ông đã đưa Kasper đến đó và dúi vào học viện của nửa Xanh thành Manchester. Mọi sự đều nằm ngoài tính toán và kỳ vọng của Kasper, vì trước đó, cậu bé vẫn nghĩ cha sẽ đưa mình đến Man Utd - nơi mọi đỉnh cao và tinh hoa của nghề giữ thành của ông đều ở đó. Vì chuyện này, hai cha con Schmeichel đã có những ngày tháng gượng gạo.

Ba năm sau, mùa hè năm 2005, khi Kasper được đăng ký là thủ môn… thứ 4 của Man City ở giải Ngoại hạng, Peter là người vui mừng hơn ai hết. Trong lễ "tốt nghiệp" của cậu con trai, Peter mới thổ lộ rằng, ông đưa Kasper đến Man City vì muốn tránh những ánh mắt so sánh Kasper với ông ở Man Utd. Kasper đến nửa Xanh, ít ra thì anh cũng không bị quá nhiều áp lực, vì ở đó, người ta vẫn coi những cầu thủ từng thi đấu cho Man Utd là… kẻ thù. Peter, Andrei Kanchelskis - những người hùng của Man Đỏ một thời đều trải qua cảm giác như thế!

Môi trường "thù thù địch địch" ở Man City quả là có ích cho sự nghiệp của Kasper. Trong một cuộc phỏng vấn do Sky Sport thực hiện năm 2014, sau khi Leicester đoạt Premier League theo phiên bản giống hệt Đan Mạch lên ngôi vô địch Euro 1992, cậu con trai nhà Schmeichel đã bày tỏ lòng biết ơn đến người cha của mình: "Nếu cha đưa tôi đến Man Utd, có thể mọi người sẽ không nhìn thấy một Kasper đâu. Thời gian ở Man City đã rèn luyện ý chí cho tôi, giúp tôi biết cách vượt qua khó khăn và đôi khi, là sự tuyệt vọng".

Man City đưa Kasper lên đội 1, nhưng chỉ cho anh ra sân hơn chục lần, trong đó 8 lần ở Premier League và một vài lần khác ở các giải đấu Cúp không quan trọng. Phần lớn, họ đem Kasper cho mượn khắp nơi, vừa để giảm quỹ lương, vừa để tích lũy kinh nghiệm.

Peter lúc đó luôn đứng sau cậu con trai. Ông không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của Kasper khi anh thi đấu cho Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff, Conventry, Notts County, rồi Leeds Utd. Sau gần 6 năm theo chân Kasper (từ 2006-2011), cuối cùng, Peter cũng có thể ngồi lại ở King Power, khi cậu con trai có vị trí vững chắc ở Leicester cho đến ngày hôm nay.

Ngày 6/2/2013, khi Kasper được khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển Đan Mạch trong trận giao hữu với Macedonia (thắng 3-0), Peter đã khóc. Sự kỳ vọng của ông, niềm tự hào của dòng họ Schmeichel cuối cùng đã có kết quả. Kasper đánh dấu lần đầu tiên bảo vệ màu áo ĐTQG bằng thành tích giữ sạch lưới. Một khởi đầu mang âm hưởng diệu kỳ!

Đội tuyển Đan Mạch: Cổ tích có lặp lại sau 29 năm? - Ảnh 2.

Cổ tích có thể là hiện thực…

Đan Mạch đang thể hiện bộ mặt vô cùng tích cực ở Euro 2020. Cho dù, đối thủ của họ ở bán kết là tuyển Anh, họ vẫn có cơ hội giành chiến thắng.

HLV Kasper Hjulmand đã thành công trong việc xây dựng lối chơi tấn công quyến rũ cho Đan Mạch. Sau bước khởi đầu vấp váp, đội bóng này đã giành vé đi tiếp bằng chuỗi trận phi thường. Nếu lặp lại thành tích như Euro 1992, Đan Mạch sẽ tận hưởng cái kết đẹp không khác gì những câu chuyện cổ tích Andersen nổi tiếng thế giới.

Vài ngày gần đây, báo chí bản địa liên tục đăng lại bức hình cha con nhà Schmeichel chụp năm 1992 và coi đó như biểu tượng của hai thế hệ rạng danh bóng đá Đan Mạch. Tại đó, người cha Peter lôi hai chiếc cúp Premier League và Euro năm 1992 chụp chung với cậu con trai Kasper khi đó mới 6 tuổi. Huyền thoại MU sau đó dường như cũng rất tự hào và phấn khích. Nhưng vẫn như tính cách khiêm nhường của mình, ông không trả lời phỏng vấn hay nói bất cứ điều gì về Đan Mạch và cậu con trai. Peter chỉ đăng hình hai cha con trong bộ đồ lịch lãm như đi dự tiệc lên Twitter. Còn Kasper Schmeichel, anh đăng bức ảnh ăn mừng chiến thắng trước tuyển Nga ở vòng bảng. Có thể, sau ngày 8/7, họ sẽ nói về chiến tích 29 năm!