Anh - Đan Mạch: 'Tam sư' và dấu chấm hết cho câu chuyện thần tiên

MẠNH TÙNG , 12:24 07/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

TPO - Sân vận động Wembley sẽ là động lực và cũng là áp lực lên đôi vai các cầu thủ đội tuyển Anh trong trận bán kết EURO 2020. Trong khi đó, Đan Mạch có đầy đủ sự thoải mái lẫn tự tin để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích ở giải đấu năm nay. Dù vậy, 'Tam sư' vẫn là những người được đánh giá cao hơn.

Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ đội tuyển Anh mới lại sống trong giây phút lễ hội như những ngày này. Quả luân lưu hỏng ăn của Gareth Southgate đã sút bay tấm vé vào chung kết của 'Tam Sư' ở EURO 1996. Sau đúng 25 năm, Gareth Southgate đứng trước cơ hội chuộc lại lỗi lầm quá khứ, trong vai trò 'thuyền trưởng' đội tuyển Anh.

Dưới sự dẫn dắt của Southgate, đội tuyển Anh là đội bóng trẻ trung nhưng không hề kém bản lĩnh. Họ đã vượt qua đối thủ truyền kiếp Đức với màn trình diễn thuyết phục, trước khi đè bẹp Ukraina ở tứ kết với tỷ số 4-0. Bản lĩnh của 'Tam Sư' có thể được gói gọn trong hình ảnh của hậu vệ Luke Shaw: một cầu thủ tài năng gặp chấn thương kinh hoàng, chịu nhiều lời chửi bới suốt thời gian dài nhưng vẫn trở lại và thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng.

Anh - Đan Mạch: 'Tam sư' và dấu chấm hết cho câu chuyện thần tiên - Ảnh 1.

Harry Kane, sau màn thể hiện kém cỏi ở vòng bảng, đã liên tục ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp. Sterling vẫn nhạy cảm trước khung thành và sự đột biến của Jack Grealish có thể mang lại bàn thắng bất cứ lúc nào. Nhưng để vào được chung kết, hàng thủ của họ phải chơi chặt chẽ hơn nữa trước một đối thủ luôn sẵn sàng bùng nổ như Đan Mạch. Đội tuyển Anh chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải và có thể đi vào lịch sử EURO nếu vượt qua đội bóng Bắc Âu mà không để đối phương ghi bàn.

Người hâm mộ đội tuyển Anh đã nói nhiều đến trận chung kết nhưng nếu nhìn từ lịch sử, 'Tam Sư' thường gây thất vọng mỗi khi được kỳ vọng lớn. Hơn ai hết, Southgate hiểu điều đó và sẽ làm mọi cách để giữ các cầu thủ ở mặt đất.

Anh - Đan Mạch: 'Tam sư' và dấu chấm hết cho câu chuyện thần tiên - Ảnh 2.

Đan Mạch có thể sẽ không phải đối diện với áp lực như đội tuyển Anh. Sau tai họa giáng xuống đầu Christian Eriksen, vào đến bán kết đã là kỳ tích. Nhưng tham vọng tái hiện chức vô địch EURO 1992 của Đan Mạch vẫn ở đó, trong mỗi bước chạy của Thomas Delaney hoặc cú sút của Dolberg hay chính trong huyết quản của Kasper Schmeichel, hậu duệ của chàng Peter trong đội hình huyền thoại năm xưa.

Tất nhiên, vắng Eriksen là tổn thất lớn của Đan Mạch. Nhưng như lời của huyền thoại bóng đá Johan Cruyff, mỗi bất lợi đều có lợi thế riêng của nó, lối chơi của đoàn quân HLV Hjulmand không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Đan Mạch tấn công mạch lạc với rất nhiều phương án và đã ghi được 11 bàn thắng đến thời điểm này, nhiều nhất trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn của họ. Vì ngôi sao duy nhất là tập thể nên sẽ rất khó cho đội bóng nào muốn bắt chết cái tên riêng lẻ nào của Đan Mạch. Ngoài ra, sức mạnh tinh thần đến từ Eriksen cũng là thứ vũ khí đáng sợ của những 'chú lính chì'.

Anh - Đan Mạch: 'Tam sư' và dấu chấm hết cho câu chuyện thần tiên - Ảnh 3.

Anh đã từng đối đầu với Đan Mạch 2 lần tại các giải đấu lớn, hòa 0-0 tại EURO 1992 và thắng 3-0 tại World Cup 2002. Tuy nhiên, những cuộc so tài gần đây nhất giữa hai đội thi lợi thế lại nghiêng về Đan Mạch. Tại UEFA Nations League 2020/2021, Đan Mạch cầm hòa Anh 0-0 tại Copenhagen trước khi đánh bại 'Tam Sư' 1-0 tại Wembley nhờ bàn thắng duy nhất của Eriksen.

Tương quan lực lượng

Bukayo Saka đã trở lại và nhiều khả năng sẽ được Southgate tin dùng ngay từ đầu thay vì Jadon Sancho. Nhà cầm quân này có thể sẽ vẫn giữ nguyên đội hình 4-2-3-1 đang hiệu quả vì tính chất quan trọng của trận bán kết.

Ở bên kia chiến tuyến, Đan Mạch có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Yussuf Poulsen, đội trưởng Simon Kjaer đã hồi phục thể lực và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng quyền vào chơi trận chung kết với đội tuyển Anh.