Nữ doanh nhân nghề "làm đẹp" chẳng sợ nắm đấm Boxing của Đêm Thượng Võ

Khôi Nguyên , 16:39 28/01/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Nguyễn Thị Tuyết Vân là một trong những doanh nhân tham gia thượng đài tại Đêm Thượng Võ vào ngày 23/1. Mới đây, cô cũng có những chia sẻ của riêng mình về sự kiện.

Đêm Thượng Võ vào ngày 23/1 không chỉ gây được sự chú ý bởi những cặp đấu đầy ấn tượng mà còn nhờ vào sự góp mặt của các doanh nhân trên sàn đấu, những người tưởng chừng như sẽ rất khó để bắt gặp ở những sự kiện như thế này. Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Vân là một trong số các doanh nhân tình nguyện bước lên sàn đấu đầy ý nghĩa đó.

Doanh Nhân Nguyễn Thị Tuyết Vân nói gì sau Đêm Thượng Võ - Ảnh 1.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Vân thượng đài tại Đêm Thượng Võ

Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng nữ doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Vân đã nhanh chóng khiến cả khán đài trở nên náo nhiệt. Tuy không xuất sắc như các võ sĩ thực thụ nhưng vẫn khiến người xem hào hứng. Sau trận đấu, Tuyết Vân đã có những cảm nhận riêng về sự kiện cũng như trận boxing đầu tiên của chị: "Tuy rất là mệt nhưng mình cũng rất vui và phấn khích khi mà được tham gia một trận đấu ý nghĩa như thế này".

Nữ doanh nhân cho biết, chị đã dành một tháng để chuẩn bị cho trận đấu Boxing đầu tiên này: "Mình tập luyện trong khoảng một tháng cho trận đấu này. Tuy rằng thời gian có phần eo hẹp nhưng với tinh thần quyết đấu thì mình đã cố gắng sắp xếp công việc để có thể luyện tập mỗi ngày".

"Trước khi tham gia sự kiện cũng như khóa boxing này thì mình tập luyện mỗi ngày. Mỗi ngày đều dành ra khoảng một hay hai tiếng để tập luyện thể thao", doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Vân chia sẻ.

Doanh Nhân Nguyễn Thị Tuyết Vân nói gì sau Đêm Thượng Võ - Ảnh 2.

Thi đấu Boxing tại Đêm Thượng Võ là một kỷ niệm khó quên với Tuyết Vân

Là một doanh nhân bận rộn, chị Tuyết Vân cũng hiểu được phần nào vấn đề cân bằng giữa tập luyện thể thao và công việc, điều mà rất nhiều người đang gặp khó khăn khi cố gắng cân bằng cả hai, chị Vân chia sẻ:

"Mình nghĩ rằng việc cân bằng giữa công việc và tập luyện đều do bản thân mình là chính. Để cân bằng được hay không đều là do bản thân muốn hay không. Nếu muốn thì bản thân mình sẽ tự sắp xếp được thời gian để tập luyện. Nếu không thể tập luyện được mỗi ngày thì sẽ sắp xếp để được tập luyện mỗi tuần ít nhất hai ngày hoặc ba ngày. Hoặc có thể cố gắng tập luyện ít nhất 60 phút một ngày thì cơ thể sẽ rất là khỏe khoắn và trí tuệ minh mẫn".

Doanh Nhân Nguyễn Thị Tuyết Vân nói gì sau Đêm Thượng Võ - Ảnh 3.

"Nếu không thể tập luyện được mỗi ngày thì sẽ sắp xếp để được tập luyện mỗi tuần ít nhất hai ngày hoặc ba ngày. Hoặc có thể cố gắng tập luyện ít nhất 60 phút một ngày thì cơ thể sẽ rất là khỏe khoắn và trí tuệ minh mẫn."

"Đa phần mọi người đều hay đổ lỗi cho chuyện bận rộn với công việc, gia đình,…nên không tập thể thao được, nhưng đó chỉ là lý do để mọi người né tránh việc rèn luyện sức khỏe và chăm sóc bản thân. Mọi người đều đang nghĩ rằng mình còn rất khỏe và quên sự thật rằng sức khỏe một ngày nào đó sẽ xuống dốc".

"Đối với mình việc tập luyện cực kỳ quan trọng, trong kế hoạch một ngày của mình thì ít nhất phải có 60 phút để tập luyện. Nếu các bạn không có thời gian để tập luyện các bài tập quá nặng thì có thể tập một buổi cardio, một buổi yoga hay một buổi tập nhảy xen kẽ, điều đó rất thú vị".

Doanh Nhân Nguyễn Thị Tuyết Vân nói gì sau Đêm Thượng Võ - Ảnh 4.

Dù bận rộn, Nguyễn Thị Tuyết Vân luôn cố gắng dành thời gian cho thể thao

Thượng đài có lẽ là một trải nghiệm hiếm người dám thử. Tuy nhiên, dù là một doanh nhân về sản xuất mỹ phẩm - thực phẩm chức năng, một ngành "đầu tư cho cái đẹp và sức khỏe" chị Vân vẫn sẵn sàng tạm cất sự "nữ tính" vào ngăn kéo để thi đấu. Có lẽ tinh thần chiến đấu trên thương trường đã giúp chị Vân xây đủ can đảm tiến thân vào đấu trường Boxing của Đêm Thượng Võ.

Nhờ vào sự ủng hộ lớn lao của các Mạnh Thường Quân và những võ sĩ, sự kiện Đêm Thượng Võ không chỉ đạt thành công về phương diện gây quỹ, mà còn là một sự kiện Boxing có chất lượng chuyên môn cao dành cho cả những người yêu võ thuật đối kháng.

Đến cuối chương trình, số tiền mà Ban tổ chức đã vận động các Mạnh Thường Quân quyên góp trong "Đêm thượng võ" là 176.600.000 đồng.

Với số tiền nhận được, Ban Tổ chức đã quyết định trao 113.440.000 đồng (tương ứng 60%) cho HLV Đỗ Ngọc Hòa; trao 47.370.000 đồng (tương ứng 30%) cho quỹ Xanh Yêu Thương với dự án "Nước Sạch và Nhà Vệ Sinh Học Đường - lần thứ 12".

Ngoài ra, số tiền còn lại là 15.790.000 đồng (tương ứng 10%) sẽ được Liên đoàn boxing TP.HCM sử dụng vào việc mua sắm các suất quà Tết, sau đó đi thăm, tặng quà, chúc Tết các lão võ sư, cựu HLV thành phố nhân dịp tết Tân Sửu năm 2021.