Cựu ngôi sao Olympic bị bắt vì cầm đầu băng buôn "đá"

THÀNH AN , 22:19 16/02/2021 | Hậu trường

Chia sẻ

Cựu tuyển thủ bơi lội người Australia, Scott Miller, bị cảnh sát bắt giữ vì cầm đầu một đường dây buôn chất cấm.

Scott Miller bị cảnh sát bắt giữ cùng một đồng phạm sáng 16/2, trong đợt truy quét tội phạm của cảnh sát ở ngoại ô thành phố Sydney, Australia. Cả hai bị buộc tội cầm đầu đường dây cung cấp lượng lớn methamphetamine, một dạng ma túy đá, được cất giấu bên trong những hộp nến  trị giá hơn 1,5 triệu USD.

"Đầu năm nay, các thám tử của Đội phòng chống ma túy và súng với sự trợ giúp từ Ủy ban tội phạm New South Wales đã bắt đầu điều tra về tổ chức tội phạm liên quan đến ma túy, chủ yếu là chất cấm methamphetamine. Sau thời gian điều tra, chúng tôi đã thực hiện 3 lệnh khám xét tại cơ sở kinh doanh ở Bankstown, Rozelle và một căn nhà riêng ở Balmain vào 6h sáng 16/2", phát ngôn viên của cảnh sát bang New South Wales cho biết.

Scott Miller từng là ngôi sao bơi lội của tuyển Australia nhưng bị bắt vì cầm đầu đường dây buôn ma túy đá (Ảnh: NSW Police, Getty)

"Cảnh sát phát hiện và thu giữ 1kg heroin trị giá 250.000 USD, hơn 75.000 USD tiền mặt, điện thoại di động, tài liệu, thiết bị điện tử được mã hóa, một lượng nhỏ ma túy và chiếc xe Toyota Camry trắng được sử dụng để vận chuyển chất cấm. Tất cả đều sẽ được giám định pháp y thêm. Cả hai người đàn ông đều từ chối bảo lãnh dù đối diện với nhiều cáo buộc khác nữa", cảnh sát cho biết thêm.

Scott Miller từng là ngôi sao của tuyển bơi lội Australia tham dự Olympic. Cựu VĐV 45 tuổi đã giành HCB nội dung 100 m bơi bướm nam tại Atlanta 1996 và HCĐ đường bơi 4x100m hỗn hợp đồng đội nam.

Theo đoạn phim đột kích do cảnh sát New South Wales công bố, Miller bị bắt khi đang ngồi trên ghế trong nhà, cởi trần và mặc một chiếc quần jean. Anh ta cùng đồng phạm sau đó bị còng tay và đưa đến đồn cảnh sát địa phương.