Cựu hậu vệ Man Utd phản lưới khá hài hước giúp Liverpool đè bẹp đối thủ cạnh tranh trực tiếp

THÀNH AN , 05:05 23/11/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Tình huống phản lưới nhà của trung vệ Jonny Evans mở ra chiến thắng đậm 3-0 cho Liverpool trước đối thủ trong nhóm đầu Leicester City ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Cựu hậu vệ Man Utd phản lưới khá hài hước giúp Liverpool đè bẹp đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Ảnh 1.

Thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương như Van Dijk, Henderson, Thiago, Joe Gomez, Alexander-Arnold, trong khi Mohamed Salah cũng phải ngồi ngoài vì nhiễm Covid-19, Liverpool vẫn không hề nao núng. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch bằng thế trận hoàn toàn áp đảo trước "kẻ thách thức" Leicester City

Cựu hậu vệ Man Utd phản lưới khá hài hước giúp Liverpool đè bẹp đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Ảnh 2.

Một trong những ngôi sao chơi nổi bật nhất trong chiến thắng của The Kop là Diogo Jota. Tiền đạo người Bồ Đào Nha không chỉ đóng góp 1 bàn thắng mà còn trở thành mũi nhọn gây ra vô vàn khó khăn cho đội khách. Thậm chí so với Salah, Jota còn tỏ ra nguy hiểm hơn bởi khả năng cầm bóng, tự tin đột phá, dứt điểm tốt bằng cả hai chân và thi đấu đồng đội hơn

Cựu hậu vệ Man Utd phản lưới khá hài hước giúp Liverpool đè bẹp đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Ảnh 3.

Một điểm sáng khác của đội chủ nhà là "tài năng trẻ" James Milner. Tiền vệ tưởng như hết thời này thi đấu cực hay ở vị trí hậu vệ phải bất chấp đây là hướng tấn công chính mà Leicester City ưu tiên khai thác vào. Không chỉ vững vàng trong phòng ngự, chính Milner là người khởi tạo nên 2 bàn thắng cùng rất nhiều đường chuyền xuyên tuyến chất lượng

Phút 21, xuất phát từ quả phạt góc của Milner, trước sức ép mà Sadio Mane tạo ra, trung vệ Jonny Evans lúng túng đánh đầu thẳng về lưới nhà. Bàn phản lưới nhà khá hài hước của cựu ngôi sao Manchester United mở ra thất bại nặng nề cho Leicester City

Trước sức tấn công dồn dập của đội chủ sân Anfield, đội khách chỉ biết co cụm chống đỡ. Phút 41, đón đường tạt cánh chuẩn xác của Robertson, Diogo Jota cắt mặt đánh đầu rất đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-0

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, thế trận không có nhiều biến chuyển. Liverpool vẫn tạo ra hàng tá cơ hội rõ ràng. Trong đó, có tới 3 lần bóng tìm tới cột dọc khung thành của thủ môn Kasper Schmeichel và 1 lần Firmino chỉ còn cách bàn thắng đúng... 1mm khi bị Albrighton phá ra ngay trên vạch vôi

Cựu hậu vệ Man Utd phản lưới khá hài hước giúp Liverpool đè bẹp đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Ảnh 7.

Những tưởng Firmino sẽ tiếp tục trải qua một trận đấu vô duyên nữa nhưng cuối cùng, nỗ lực của chân sút người Brazil đã được đền đáp. Phút 86, đón quả phạt góc của Milner, Bobby chạy chỗ khôn ngoan và bật cao đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 3-0

Cựu hậu vệ Man Utd phản lưới khá hài hước giúp Liverpool đè bẹp đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Ảnh 8.

Đè bẹp đối thủ trực tiếp Leicester City 3 bàn không gỡ, Liverpool vươn lên xếp thứ 2, cùng có 20 điểm như Tottenham nhưng kém hiệu số bàn thắng

Cựu hậu vệ Man Utd phản lưới khá hài hước giúp Liverpool đè bẹp đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Ảnh 9.

Bảng xếp hạng Premier League

 Ảnh: Getty