Tottenham 2-0 Man City: Son Heung-min tỏa sáng đưa "Gà trống" lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Hoàng Phương , 07:07 22/11/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Dù sở hữu những thông số vượt trội, Manchester City vẫn phải nhận thất bại thứ 2 của mùa giải trước đoàn quân của Jose Mourinho.

Vòng 9 Ngoại hạng Anh chứng kiến trận đại chiến nhiều duyên nợ giữa Tottenham vs Man City và Jose Mourinho vs Pep Guardiola. Bước vào trận đấu, cả hai đội đã nhập cuộc cởi mở. Các vị khách là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở ngay phút thứ 2 từ pha dứt điểm của Ferran Torres.

Tuy nhiên, Tottenham bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay từ rất sớm. Phút thứ 5, Ndombele chọc khe thông minh loại bỏ hàng phòng ngự đối phương. Son Heung-Min di chuyển thông minh, nhận bóng và dứt điểm tinh tế qua khe chân thủ môn Ederson mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 5 của Son trong 5 lần ra sân gần nhất trước Man xanh.

Tottenham 2-0 Man City: Son Heung-min tỏa sáng đưa Gà trống lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Son Heung-Min là người mở tỉ số của trận đấu bằng pha chạy chỗ và dứt điểm thông minh (Ảnh: Getty)

Phải nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Man City tràn lên tấn công. Lần lượt các cơ hội được tạo ra từ các chân sút của đội khách. Kevin De Bruyne cũng liên tiếp đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho các đồng đội.

Phút thứ 27, sau rất nhiều nỗ lực, Man City đã đưa được bóng vào lưới đối thủ. Từ đường tạt của Rodri, Gabriel Jesus khống chế bóng và chuyền cho Laporte. Trung vệ số 14 nhanh chân tung cú sút đánh bại thủ thành Hugo Lloris. Tuy nhiên, bàn thắng đã bị VAR từ chối vì lỗi để bóng chạm tay trước đó của Jesus.

Không nhụt chí, đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến Man Xanh chưa thể tìm được bàn gỡ khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, thế trận không có nhiều thay đổi. Các cầu thủ khách tiếp tục chiếm lĩnh trận đấu. Rất nhiều đường chuyền đã được thực hiện, nhưng họ vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Phía đối diện, Tottenham chủ động nhường quyền kiểm soát cho đối thủ, chờ thời cơ phản công.

Khác biệt tiếp tục được thể hiện ở số lần dứt điểm của cả 2 bên. Tính đến phút 62, Man City đã thực hiện đến 16 cú sút, trong khi Tottenham mới chỉ có 2. Sự bế tắc ở hàng công là điều có thể thấy rõ ở các vị khách.

Phút thứ 65, Lo Celso được tung vào sân để thay cho Ndombele. Gần như ngay lập tức, tiền vệ người Argentina đã tạo ra sự khách biệt. Từ đường mở bóng thoáng của Harry Kane, Lo Celso tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái qua hai chân của thủ thành Ederson để nhân đôi cách biệt. Pha bóng này cũng một lần nữa cho thấy khả năng kiến tạo tuyệt vời của Kane.

Tottenham 2-0 Man City: Son Heung-min tỏa sáng đưa Gà trống lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Lo Celso ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu ngay khi vừa được tung vào sân (Ảnh: Getty)

Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, thế trận lại trở về như cũ. Man City tiếp tục tràn lên tấn công như vũ bão. Phút thứ 73, Kevin De Bruyne suýt chút nữa đã ghi bàn từ pha sút phạt của mình. Tiếc rằng bóng đã đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Mặc dù đã có những điều chỉnh, đoàn quân của Pep vẫn bất lực trong việc tìm đường đến mảnh lưới của Hugo Lloris. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và Man City nhận kết quả thua 2-0.

Với chiến thắng này, Tottenham đã chính thức leo lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Còn về phía đối thủ của họ, rõ ràng vấn đề Pep cần giải quyết vẫn còn rất nhiều, nhất là ở sự hiệu quả của hàng công.

Tottenham 2-0 Man City: Son Heung-min tỏa sáng đưa Gà trống lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh