Chiến binh tận tụy Jim Miller và sự bình thản trước ngày lập nên kỷ lục đáng nể tại UFC

AB , 18:58 15/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Ra sân vào cuối tuần này, Jim Miller sẽ trở thành võ sĩ có nhiều trận nhất lịch sử UFC.

Tại UFC, những cái tên như Conor McGregor, Jon Jones, Israel Adesanya hay Nate Diaz nhận được nhiều sự chú ý nhất và mang về nhiều lợi nhuận nhất cho giải đấu. Nhưng vẫn còn những võ sĩ khác, dù kém danh tiếng hơn nhưng khiến tất cả phải trầm trồ mỗi khi lên đài bởi tinh thần không từ bỏ. Jim Miller là một trong số đó.

Jim Miller - chiến binh tận tụy của UFC

Anh luôn làm hết mình, theo đuổi những đối thủ mạnh nhất có thể và luôn muốn chiến thắng bằng một đòn kết liễu. Cũng vì thế, dù có lẽ không bao giờ giành được đai UFC, Miller vẫn có chỗ đứng nhất định tại giải đấu, vẫn được chinh chiến thường xuyên bất chấp đã bước qua tuổi 38.

Cuối tuần này, Miller sẽ bước lên đài cùng đối thủ Erick Gonzalez trong khuôn khổ sự kiện UFC Vegas 40. Chỉ cần lên đài, võ sĩ người Mỹ sẽ chạm tới kỷ lục khi trở thành võ sĩ có nhiều trận nhất giải đấu với 38 trận. Lúc này, Miller cũng đang dẫn đầu UFC về số đòn khóa đã thực hiện (45 lần), nhiều trận đấu nhất tại hạng nhẹ (35 trận). Bên cạnh đó, Miler có trong tay 19 chiến thắng cùng gần 6h trong lồng bát giác.

Thực tế, màn trình diễn trên võ đài là cách duy nhất Miller tạo dấu ấn với những khán giả. Võ sĩ sinh năm 1983 không vướng phải những vụ lùm xùm không đáng có, không phàn nàn về việc nhận được ít thù lao, không được tranh đai hay bất kỳ điều gì khác.

Chiến binh tận tụy Jim Miller và sự bình thản trước ngày lập nên kỷ lục đáng nể tại UFC - Ảnh 1.

Miller lặng lẽ tạo ra những kỷ lục nhưng anh lại không quan tâm nhiều tới điều đó. "Tôi không để ý quá nhiều tới những con số. Tôi biết mình chuẩn bị trở thành người có nhiều trận đấu nhất UFC nhưng không quá để mắt tới điều đó. Tôi cho rằng mình có thể chơi đến khi 45 tuổi.

Trong sự nghiệp, tôi đôi khi có quãng nghỉ từ 6 đến 8 tháng. Tôi tính ra mình có thể đấu thêm 2 lần vào khoảng thời gian đó. Tôi muốn có 40 trận tại UFC và điều đó rất dễ đạt được".

Miller hiện tại có thành tích 32 thắng -16 thua. Tại UFC, võ sĩ 38 tuổi sở hữu thành tích 22 thắng -15 thua. "A-10" là một cái tên khá năng suất kể từ khi ra mắt giải đấu vào năm 2008. Miller gây ấn tượng với danh hiệu "Cú khóa siết của đêm" và "Trận đấu của đêm" sau 2 trận đầu tiên.

Chiến binh tận tụy Jim Miller và sự bình thản trước ngày lập nên kỷ lục đáng nể tại UFC - Ảnh 2.

Jim Miller - đáng nhớ và không hối tiếc

Trong 10 trận đầu tiên, Miller thắng tới 9 và rất gần trận tranh đai. Tuy nhiên, thất bại trước Benson Henderson và Nate Diaz đã khiến Miller vuột mất cơ hội. Tới lúc này, Miller chưa bao giờ xuất hiện trong trận đấu cuối.

Tuy nhiên, Miller lại không bao giờ phàn nàn về điều này. Thay vào đó, tay đấm 38 tuổi nỗ lực để giành chiến thắng trên võ đài. UFC tất nhiên muốn có trong tay kiểu võ sĩ như Miller.

Dù sao, Miller cũng có quyền tự hào vì những gì đã làm được. Bên cạnh những kỷ lục, tay đấm này còn được chạm trán cùng rất nhiều cái tên hàng đầu, như Donald Cerrone, Dustin Poirier, Diego Sanchez, Joe Lauzon, Thiago Alves, Anthony Pettis, Dan Hooker, Charles Oliveira, Gray Maynard, Beneil Dariush, Michael Chiesa, Takanori Gomi.

Miller từng 2 lần chạm trán với Oliveira - nhà vô địch hiện tại cũng như một số cựu vương khác trong quá khứ. Theo thời gian, chuỗi phong độ của Miller không còn như xưa. Trên võ đài, anh lúc lên lúc xuống nhưng chưa bao giờ "A-10" khiến các fan thất vọng vì tinh thần chiến đấu của mình. Khi được hỏi, Miller thừa nhận vẫn nhắm tới chiếc đai vào lúc này.

Nhưng Miller cũng hiểu rằng bản thân không thể mãi tiếp tục. Tay đấm người Mỹ hiểu rằng bản thân sẽ không cố chấp thượng đài chỉ để lấy "con số". Miller sẵn sàng lắng nghe cơ thể và dừng lại khi cần thiết.

Chiến binh tận tụy Jim Miller và sự bình thản trước ngày lập nên kỷ lục đáng nể tại UFC - Ảnh 3.

"Tôi thấy nhiều đồng nghiệp gặp khó khăn khi nói về việc giải nghệ. Sau khi trải qua căn bệnh Lyme (một bệnh truyền nhiễm) và hiểu rằng bản thân có thể phải nghỉ thi đấu, tôi có suy nghĩ khác về việc giải nghệ. Tôi thấy ổn khi nghĩ và nói về điều đó.

Đây là điều cần thiết bởi bạn không thể thi đấu tới năm 80 tuổi. Tới một lúc nào đó, bạn phải thay đổi và đó là điều cần làm. Giải nghệ không phải là bạn bỏ cuộc hay tỏ ra yếu đuối như nhiều người nghĩ. Tôi đã có 4 nhóc tì và là trụ cột của gia đình. Tôi có nhiều trách nhiệm trên lưng và cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Tôi phải chuẩn bị cũng như lên kế hoạch cho việc này".

Suy nghĩ ấy đã theo Miller trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình, giúp anh nhận được nhiều tình cảm của những người hâm mộ. Lúc này, Miller đã sẵn sàng cho cuộc đấu với Gonzalez. Trong màn so tài kỷ lục, Miller muốn ra về cùng một phần thưởng thêm của UFC.

Mục tiêu của Miller là vậy. Đừng mong chờ anh gia nhập nhóm thích "phàn nàn", lên tiếng đòi hỏi quyền lợi từ UFC. Trong một số trường hợp, nói ra những bức xúc không phải là xấu. Nhưng Miller đơn giản không muốn làm vậy.

Miller chỉ muốn được khán giả nhớ tới bởi màn trình diễn cũng như sự tận tâm trên võ đài. Và đến lúc này, anh đã làm được điều đó.