Đương nhiên ban đầu các fan rất phấn khích, bây giờ họ chuyển sang tức giận. Trận đấu đầu tiên của các cầu thủ thuộc chương trình nhập tịch được FAM (LĐBĐ Malaysia) quảng cáo rất nhiều hóa ra lại là thảm họa.
Malaysia hiện nay là tập thể đặc biệt, với một cầu thủ gốc Brazil, một cầu thủ gốc Gambia, một cầu thủ sinh ra ở Kosovo và cuối cùng là 1 cầu thủ lai Bỉ - Malaysia.
Nhưng hoá ra "Những chú hổ Malaya 2021" chỉ là "bình mới rượu cũ", khi họ bị Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vùi dập 4-0 trên sa mạc Ả Rập vào hôm 3/6.
Khán giả bắt đầu đặt câu hỏi về chương trình nhập tịch của FAM, một số người cảm thấy đó là sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Chủ tịch Uỷ ban chương trình nhập tịch FAM, ông Datuk Wira Yusoff Mahadi kêu gọi mọi người bình tĩnh: "Xin hãy cho họ thời gian. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của họ, đừng phán xét như vậy".
Yusoff nhắc mọi người nhớ rằng các cầu thủ nhập tịch không có thời gian để tập cùng đội, nhưng họ có phẩm chất cá nhân. "Tôi sẽ không nói việc nhập tịch cầu thủ là thất bại. Nếu chúng ta nhìn vào Mohamadou Sumareh, khi cậu ấy ra mắt, cậu ấy đã gặp khó khăn, nhưng Sumareh bắt đầu tìm thấy mình từ trận thắng Indonesia 3-2".
"De Paula chỉ mới gia nhập Malaysia vào tháng ba còn Liridon thậm chí mới tới ngay trước khi đội bay sang UAE. Tôi cảm thấy họ có chất lượng, chỉ là họ chưa có thời gian để hòa nhập với đồng đội. Vì vậy, tôi không nghĩ nhập tịch là thất bại vì nhiều đội khác cũng đang đi theo con đường ấy, bao gồm cả UAE. Thời gian đóng vai trò quan trọng".
Malaysia gây thất vọng toàn tập
Ali Mabkhout, người ghi 2 bàn vào lưới Malaysia tại lượt đi vòng loại diễn ra ở Bukit Jalil năm 2019, lần này có thêm 2 bàn nữa (phút 19 và 90+1'). Cầu thủ nhập tịch của UAE, Fabio De Lima (gốc Brazil) thực sự hiệu quả với 2 bàn ở phút 83 và 90+4' cho UAE.
Ông Yusoff thừa nhận ban huấn luyện Malaysia bị sốc với kết quả thua UAE 0-4. Họ không thể tưởng tượng ra viễn cảnh Malaysia sụp đổ sau 80 phút đầu tiên chỉ thua 1 bàn.
"Khi họ dẫn trước 1-0, chúng tôi muốn có bàn gỡ hòa. Từ đó, mọi chuyện sụp đổ vì các cầu thủ quá tập trung vào việc tìm kiếm bàn gỡ hòa thay vì giữ nguyên vị trí của mình".
Hai tuần trước, đội tuyển Malaysia đã nói về việc đến Dubai để đánh bại UAE. Không thể đổ lỗi cho họ vì lạc quan như vậy. Trước loạt trận, Malaysia đứng thứ hai bảng G, chỉ kém Việt Nam 2 điểm.
Hy vọng của họ càng lên cao khi tập hợp được thêm những cầu thủ giỏi thông qua hình thức nhập tịch. Nhưng khi lớp bụi sa mạc lắng xuống, thực tế là đội tuyển Malaysia thi đấu tệ hơn họ tưởng. UAE tốt hơn về kỹ năng, tinh thần đồng đội và mọi thứ khác.
Nếu ấn tượng ban đầu khó phai, người hâm mộ sẽ mãi nhớ De Paula và Krasniqi, 2 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, vì màn trình diễn vô vị của họ trong lần ra mắt chính thức.
Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe, người tỏ rõ sự thất vọng, phát biểu sau trận: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng như vậy là chưa đủ".
Tan Cheng Hoe thừa nhận mọi người đều cảm thấy chán nản khi ngồi vào bàn ăn sáng vào ngày hôm sau. Ông nói rằng toàn đội Malaysia nhận thức được những điều họ đã làm sai, nhưng không công bằng khi đổ lỗi hoàn toàn cho họ.
"Họ không có phong độ cao nhất, nhưng phải ghi công cho hàng thủ, bởi đến tận phút 80, Malaysia mới chỉ để lọt lưới một bàn và chúng tôi tin mình có thể có bàn gỡ hòa".
Tan Cheng Hoe bảo vệ quyết định của mình khi để De Paula hoạt động kém hiệu quả trên sân trong suốt 90 phút vì Malaysia hy vọng cầu thủ người Brazil có thể làm nên chuyện.
Xếp hạng bảng G