Quan chức bóng đá Malaysia ngán ngẩm: "Những chú hổ hoá mèo con"

HOÀNG ANH , 00:01 06/06/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Ông Satiananthan, Chủ tịch Hiệp hội HLV bóng đá Malaysia (FCAM) chứng kiến ​​một đội bóng bị khuất phục và sợ hãi.

Quan chức bóng đá Malaysia ngán ngẩm với đội nhà: "Những chú hổ hoá mèo con" - Ảnh 1.

Malaysia thua tủi hổ trước UAE

Nickname của ĐT Malaysia là "Những chú hổ". Nhưng ở sân Zabeel khuya 3/6 vừa qua, ông B. Satiananthan, Chủ tịch Hiệp hội HLV bóng đá Malaysia (FCAM) lại thấy những chú hổ hoá thành mèo con.

Không tiếng gầm rú, không tiếng gầm gừ, không có tinh thần chiến đấu từ Harimau Malaya (nickname ĐT Malaysia). Móng vuốt của họ không làm thể làm xước dù chỉ 1 vết đối với đội tuyển UAE. Satiananthan chứng kiến một tập thể sợ hãi và bị khuất phục. Toàn đội trông không có chút năng lực chơi bóng ở trận thua bẽ mặt 0-4.

Dù vậy, Satiananthan cũng có những lời bào chữa cho màn trình diễn đáng thất vọng của ĐT Malaysia. Theo ông, họ đã chơi bóng với áp lực nặng như chì đeo lên đôi chân. "Thông thường, Mohamadou Sumareh, Safawi Rasid và Nor Azam Azih có thể chuyền bóng, di chuyển tốt, nhưng tôi thấy họ bị phân vân giữa việc tiến lên và lùi về phòng thủ".

"Họ không còn sở hữu sức mạnh như trước. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ đang phải chịu áp lực do kỳ vọng, nhưng đó là điều bình thường. Chúng tôi kỳ vọng họ sẽ làm tốt vì đội đang có những cầu thủ nhập tịch mới. Tôi tin màn trình diễn tệ hại này chỉ xuất hiện một lần, ĐT Malaysia chắc chắn sẽ phục hồi".

Quan chức bóng đá Malaysia ngán ngẩm với đội nhà: "Những chú hổ hoá mèo con" - Ảnh 2.

Malaysia tụt xuống vị trí thứ tư bảng G

Trước trận ra quân hôm thứ năm, người hâm mộ bóng đá Malaysia rất phấn khích khi đội tuyển quốc gia trở lại thi đấu quốc tế sau 18 tháng vắng bóng. Và với những cầu thủ nhập tịch như Guilherme de Paula, Liridon Krasniqi và Dion Cools (lai Bỉ-Malaysia) trong đội hình, kỳ vọng của họ càng lên cao.

Nhưng sau thất bại 0-4, cư dân mạng bắt đầu đặt câu hỏi về quyết định của LĐBĐ Malaysia (FAM) trong việc lựa chọn De Paula và Krasniqi.

Satiananthan phân tích vấn đề của đội: "Rất nhiều cầu thủ đã không quan tâm đến loạt trận này. Tôi nghĩ Farizal Marlias (thủ môn), hậu vệ phải Matthew Davies và Syafiq Ahmad đã làm tốt. Đặc biệt, Syafiq cống hiến những pha chạy chỗ tốt. Anh ấy tự tin, mạnh mẽ và làm được rất nhiều việc ở hàng tiền vệ".

"Toàn đội cảm thấy hậu quả của việc thiếu vắng đội trưởng Aidil Zafuan Radzak và Shahrul Saad. Shahrul mang đến chất thép như một trung vệ, và khi Aidil rời sân (do chuột rút), Malaysia bị tê liệt".

Cựu HLV đội tuyển quốc gia cho biết sự trở lại của Brendan Gan, người bị treo giò, không được đá trận gặp UAE do hai thẻ vàng, sẽ bổ sung thêm chất thép cho hàng thủ. Ông chỉ ra việc Junior Eldstal không phải trung vệ bẩm sinh, mà là một tiền vệ phòng ngự. "Đây là vấn đề huấn luyện viên (Tan Cheng Hoe) sẽ cần phải sửa chữa".

Sau trận thua đậm trước UAE, Satiananthan nhận định HLV Tan Cheng Hoe sẽ đối mặt nhiệm vụ khó khăn để chấn chỉnh tinh thần cho các học trò trước trận gặp Việt Nam (11/6) và Thái Lan (15/6).

"Sẽ có rất nhiều người đặt câu hỏi và ném đá đội bóng, nhưng đó là điều có thể dự đoán. Với tư cách HLV, ông Tan Cheng Hoe phải tìm lại niềm tin cho đội bóng. Ông ấy cần đề nghị cầu thủ chứng minh những người chỉ trích đã sai, đồng thời thực hiện một hoặc hai thay đổi để gắn kết cả đội với nhau. Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho nhau, bây giờ là lúc đoàn kết".

Quan chức bóng đá Malaysia ngán ngẩm với đội nhà: "Những chú hổ hoá mèo con" - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng G