Cảm hứng chơi bóng đang giết chết Golden State Warriors

Mây , 14:46 22/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Lối chơi thiên về cảm xúc đang khiến Golden State Warriors gặp nhiều khó khăn trên chặng đường dài của mùa giải.

Tiếp đón đối thủ yếu New York Knicks trên sân nhà (22/1 giờ Việt Nam), Golden State Warriors bất ngờ thất thủ 104-119. Dù sở hữu lợi thế sân nhà lẫn tinh thần khi vừa đả bại ĐKVĐ tuy nhiên Stephen Curry cùng các đồng đội vẫn nhận thất bại cay đắng. Trận thua này là hồi chuông cảnh tỉnh thực sự với đội bóng vùng Vịnh.

Cảm hứng chơi bóng đang giết chết Golden State Warriors - Ảnh 1.

Golden State Warriors bất lực trước New York Knicks

Bước vào trận, Golden State Warriors hoàn toàn bị ngợp trước lối chơi đầy tốc độ của đối thủ. Ngoại trừ ngôi sao Stephen Curry, các cầu thủ khác của đội chủ nhà đều tỏ ra “cóng tay”. Trận đấu càng bước về cuối, thể lực của Warriors càng bị bào mòn khiến cho sức kháng cự của họ trở nên yếu ớt. Curry dù đã có tới 30 điểm cũng không thể cứu đội nhà khỏi trận thua bẽ bàng.

Về phần đội khách, RJ Barrett có ngày thi đấu thắng hoa khi lập kỷ lục ghi điểm cá nhân với 28 điểm. Đặc biệt, đây là trận đấu hiếm hoi chứng kiến sự hiệu quả cao đến từ các pha phản công nhanh của đại diện New York. Trong 10 lần khiến Warriors mất bóng, Knicks đã chuyển hóa thành 19 điểm. Trận đấu ấn tượng được đội khách khép lại bằng cú úp rổ sấm sét của tân binh Obi Toppin khiến Curry và các đồng đội chết lặng.

Cảm hứng chơi bóng đang giết chết Golden State Warriors - Ảnh 2.

RJ Barrett có ngày thi đấu chói sáng khi lập kỷ lục cá nhân bằng 28 điểm

Gần như không có bất cứ lý do nào có thể bào chữa cho thất bại này của Warriors. Ngoại trừ Stephen Curry, không có bất cứ cầu thủ nào cho NHM sự tin tưởng thực sự. Cái tên gây thất vọng lớn nhất tiếp tục là Kelly Oubre Jr. Ra sân tới 31 phút, thế nhưng tất cả những gì cầu thủ này làm được chỉ là vỏn vẹn 7 điểm sau 11 lần ra tay cùng số 0 tròn trĩnh ngoài vạch ba điểm.

Thế nhưng căn bệnh thiếu ổn định đang dần ngấm sâu vào các cầu thủ Golden State Warriors. Ngay cả ngôi sao sáng nhất của họ cũng vừa bị HLV Steve Kerr “sạc” một trận ra trò vì thi đấu phập phù. Quả thật, mùa giải là quá dài và điều này có thể quật ngã sự thăng hoa của bất cứ cá nhân hay tập thể nào.

Cảm hứng chơi bóng đang giết chết Golden State Warriors - Ảnh 3.

Thiếu đi Klay Thompson, Golden State Warriors đang dựa dẫm quá nhiều vào phong độ của Stephen Curry

Dường như đội bóng vùng Vịnh đang dựa dẫm quá nhiều vào thứ gọi là cảm hứng chơi bóng. Vào một ngày đẹp trời, họ có thể thắng bất cứ đội bóng mạnh nào. Thế nhưng chỉ cần thiếu cảm giác bóng một chút, họ đã bị “gánh xiếc của NBA” New York Knicks hạ gục không chút khó khăn.

Con đường giành vé vào Playoffs của Golden State Warriors còn rất dài và gian truân. Đặc biệt trong thời điểm toàn đội vẫn đang thi đấu thiếu ổn định như hiện tại. Họ cần nhanh chóng rút ra bài học từ trận đấu này trước khi làm khách của đối thủ mạnh Utah Jazz vào 24/1 theo giờ Việt Nam.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Cảm hứng chơi bóng đang giết chết Golden State Warriors - Ảnh 4.

Cảm hứng chơi bóng đang giết chết Golden State Warriors - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images